SAO BẮC ĐẨU – NƠI TÌNH THƯƠNG ĐƯỢC LAN TOẢ – Phan Ngọc Thu Trang – Phụ huynh Tiểu trại 3 (Nhân Ái)

TRẠI HÈ 2024: CẦN THƠ – AN GIANG 🌾|
– – – – – – – – – – –
SAO BẮC ĐẨU – NƠI TÌNH THƯƠNG ĐƯỢC LAN TOẢ
Phan Ngọc Thu Trang – Phụ huynh Tiểu trại 3 (Nhân Ái)
Một mùa hè nữa lại đến trên miền đất phương Nam này, như bao thành viên khác của Tổng đoàn, tôi cũng háo hức không kém, đếm ngược từng ngày để đến kỳ trại hè năm 2024 với chủ đề “Hành trình trên đất phù sa”.
Với tư cách là phụ huynh có 2 con đang sinh hoạt tại sân Đông Tao Đàn, tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự dìu dắt của Thầy Huỳnh Toàn, vị Tổng trưởng được mọi người kính mến, một thần tượng trong lòng giới trẻ, vua của những trò chơi, người truyền lửa… Đó là những danh từ đã làm nên “thương hiệu” của Thầy. Riêng tôi, Thầy là người mà tôi đã ngưỡng mộ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Khi biết đến ngôi nhà chung này, tôi và ông xã đã quyết định cho 2 con tham gia vào đại gia đình Sao Bắc Đẩu từ rất sớm. Chứng kiến sự phát triển và trưởng thành của 2 con thông qua quá trình học tập và rèn luyện, tôi thầm cảm ơn Thầy, người đã tạo nên sân chơi bổ ích này.
Cũng như bao kỳ trại khác, trại hè năm nay đã được lên ý tưởng, chọn địa điểm qua nhiều lần tiền trạm. Cuối cùng, Tổng đoàn đã quyết định chọn Cần Thơ, An Giang là điểm đến cho kỳ trại năm nay. Tuy năm nay vợ chồng tôi không được đồng hành trực tiếp cùng con như trong những kỳ trại trước nhưng chúng tôi vẫn thu xếp để được tham dự lễ khai mạc và bế mạc. Tôi đã thấy được sự chu đáo trong từng khâu chuẩn bị, đón tiếp thành viên, ân cần trao tay từng thẻ trại, đội lên đầu chiếc mũ tai bèo xinh xinh hay quàng lên vai chiếc khăn rằn ấm áp dưới những cơn mưa đầu mùa bất chợt đến. Tôi thấy tình thương như được lan toả khắp nơi.
Con trai tôi, Phúc Lam, từ một cậu bé nhút nhát, rụt rè, qua quá trình giáo dục của Thầy và các anh chị thủ lĩnh, giờ đây con có thể tự tin biểu diễn trước mọi người trong tiết mục khai mạc “Hành trình trên đất phù sa”. Thầy ân cần là thế, động viên các anh chị phụ huynh cùng đồng hành với Tổng đoàn, và ngay trong buổi khai mạc này, Thầy đã trao quyết định công nhận thành viên danh dự cho 2 chị và công nhận thủ lĩnh chính thức cho 7 bạn sau bao ngày đào tạo. Thầy nhớ rất rõ ưu và khuyết điểm của từng bạn, cho thấy Thầy đã âm thầm quan sát, theo dõi trên bước đường học tập và rèn luyện của các bạn, để rồi hôm nay, tại ngôi trường được mang tên người anh hùng Lý Tự Trọng này, các bạn đã được vinh danh và công nhận. Đối với kỳ trại hè lần này, Thầy đã phân công rất rõ nhiệm vụ cho từng thành viên. Cái hay của tập thể này là không ai bảo ai mà mỗi thành viên đều cố gắng hoàn thành và hỗ trợ lẫn nhau để mọi việc đều được chỉn chu nhất có thể.
Lễ rước đuốc và dâng hoa lên tượng đài anh Lý Tự Trọng, người thanh niên đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc, đã được tổ chức vô cùng trang trọng và ý nghĩa. Ngọn đuốc được thắp lên trong không khí trang nghiêm, trên nền nhạc hào hùng. Chúng tôi không khỏi xúc động khi chứng kiến hình ảnh ngọn đuốc được truyền trao từ vị Tổng trưởng, từng ngọn đuốc nhỏ trên tay các thủ lĩnh lần lượt được thắp sáng, tất cả tạo nên một cảnh tượng thật tuyệt vời. Pháo hoa sáng bừng cả sân trường cũng là giây phút Trại trưởng Huỳnh Toàn tuyên bố khai mạc trại. Chúng tôi tạm chia tay các con, không quên kèm theo lời chúc, chúc toàn đoàn có một kỳ trại hè thật tuyệt vời tại vùng đất miền Tây xinh đẹp.
Cũng như bao phụ huynh khác vì lý do công việc mà không thể đồng hành cùng con nhưng chúng tôi rất yên tâm khi từng hoạt động của trại đều được các anh chị thủ lĩnh cập nhật hình ảnh trên các trang thông tin điện tử. Chúng tôi vì vậy mà như được đi trại “online” cùng với Tổng đoàn vậy. Các em được tham quan Chợ nổi Cái Răng, Chợ Cần Thơ, Miếu Bà Chúa Xứ, Chùa Hang, Lăng Thoại Ngọc Hầu, Rừng Tràm Trà Sư, Công viên cá Basa, Chợ Tịnh Biên, Chùa Bánh Xèo…, những địa điểm mà có lẽ các em chưa từng đi qua, hứa hẹn biết bao nhiêu điều thú vị mà chúng tôi chuẩn bị được nghe kể sau khi các con đi trại về.
Chúng tôi cũng đã kịp bắt chuyến xe để về tham dự buổi lễ bế mạc và vinh danh các bạn đã xuất sắc hoàn thành kỳ thi nâng bậc vừa qua. Các em đã rất tự hào khi khoác trên mình đẳng cấp mới. Các bạn Thủ khoa của các bậc được nhận rất nhiều phần thưởng từ Ban Tổ chức. Những “kỷ lục Guinness” của Tổng đoàn đã được ghi nhận. Một buổi sinh nhật được tổ chức bất ngờ thật xúc động với một chiếc bánh kem dành tặng cho các bạn có ngày sinh nhật trong tháng 7. Các phần quà lưu niệm đã được trao đến tay từng vị khách quý, quý phụ huynh và từng thành viên. Bạn nào cũng vui hết cỡ với các phần quà hết sức thiết thực của mình. Những cái bắt tay, những cái ôm thắm thiết được trao nhau, ở nơi đây tình thương đã được lan toả.
Thông qua kỳ trại hè này, tôi gởi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Toàn, Ban Tổ chức đã tạo nên một sân chơi vô cùng ý nghĩa đối với giới trẻ. Cảm ơn quý phụ huynh đã luôn đồng hành cùng với Tổng đoàn. Cảm ơn 2 con Phúc Lam và Lam Phương đã cho mẹ thấy sự trưởng thành của 2 con. Chúc đại gia đình Sao Bắc Đẩu tiếp tục vững mạnh, đoàn kết và ngày càng phát triển thành công hơn nữa. Hẹn gặp lại cả nhà trong kỳ trại hè năm sau!
“Rời tay nhau nhớ lâu nhé,
Tình anh em chớ quên nhé,
Lòng anh em nhớ nhau tuy xa mà hoá ra gần…”
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng