SỰ KHỞI ĐẦU MỚI
Nguyễn Hữu Liêm – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
“Mai đào bừng nở xuân đất Việt
Lộc vàng lan tỏa tết đoàn viên …”
Mỗi khi nghe hai câu hát này là không khí Tết cổ truyền lại ùa về trong lòng tôi. Thế là đã tới một năm mới, một mùa xuân ấm áp. Tạm biệt năm cũ, để lại những mệt mỏi, muộn phiền, âu lo để chào đón một mùa xuân hạnh phúc đến từ cuộc sống. Năm nay tôi lại được đón Xuân với Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu, một mùa xuân “gắn kết” đầy yêu thương. Háo hức những giây phút các thành viên Sao Bắc Đẩu được tụ họp với nhau. Đó chính là sự ấm áp, hạnh phúc nhất mà chúng tôi luôn mong chờ.
Như mọi năm Tổng Đoàn Sao Bắc Đầu chúng tôi sẽ tổ chức lễ Hội Xuân với những hoạt động được chuẩn bị hết sức tỉ mỉ và chu đáo. Các bài văn nghệ cũng đã được các bạn tập luyện đầy màu sắc với tiết tấu sôi động hấp dấn, mang không khí Tết tràn ngập khắp sân. Những đồ vật trang trí cũng được các bạn tự tay thực hiện rất đa dạng như: lồng đèn, chuông gió hình chú rắn nhỏ, dây pháo đỏ… các dây chóng chóng đủ màu sắc cũng được treo lên, cánh chong chóng đón gió xoay thật mạnh tạo nên sự thích thú của các bạn nhỏ. Ở một góc lớn trên sân, các anh chị phụ huynh đã hộ trợ gắn những bông mai bông đào lên cây, bên cạnh đó cũng là những giọt mồ hôi trên trán của các anh chị thủ lĩnh và phụ huynh đã tìm tòi và những sáng kiến ra những cách trang trí sao cho có một không gian thật lung linh và ấm áp mang đậm nét truyền thống của ngày Tết Việt.
Như thường lệ, thay vì mang những bộ đồ đồng phục sinh hoạt như thường ngày thì ở Lễ Hội Xuân các bạn được mang những bộ đồ đẹp, những chiếc áo dài, áo bà ba đa dạng màu sắc. Mâm trái cây, gánh hoa Xuân cũng đã được sắp xếp vào vị trí, phiên chợ quê cũng đã được sắp xếp tươm tất. Mọi thứ đã hoàn chỉnh và sẵn sàng cho trương trình. Tôi nhìn thấy và bất giác cười theo những nụ cười của các em và các bạn khi nghe tiếng trống múa lân vang lên. Các em rất háo hức và vui mừng khi được chạm vào những chú lân, tiếp theo là các tiết mục văn nghệ của các bạn Tiểu sao và Chòm sao những tiết mục các bạn nhảy rất tự tin có những động tác mạnh mẽ, dễ thương, làm cho không khí lúc đấy thêm sự náo nhiệt.
Trải dọc đường đi trên sân là phiên chợ quê các phụ huynh chuẩn bị, và tôi ấn tượng nhất với gian hàng bán đồ hand made, trong gian hàng có những chậu hoa, những con gấu móc len đáng yêu. Ngoài ra, một không gian không thể thiếu trong phiên chợ Xuân của tổng Đoàn đó chính là bàn thư pháp của ông đồ Sao Bắc Đẩu, gian hàng này luôn luôn đông đúc và có rất nhiều người tới, từng nét chữ, câu chúc An Khang, Thịnh vượng có cả tên của các bạn và một hàng dài các anh chị và các bạn chờ đợi tới lượt để được xin chữ như là may mắn đầu năm. Có những các bạn tham quan chụp ảnh lưu niệm với nhũng tiểu cảnh xuân. Tiếp đến, là những câu chúc cho nhau đầy ý nghĩa, cũng có những các bạn tham gia những trò chơi như dân gian tiếng nói cười hoà vào nhau, hình ảnh các em nhỏ nô đùa tung tăng vui đùa trong tà áo dài cách tân rất dễ thương.
“Xuân về rộn rã muôn nơi,
Sao Bắc Đẩu thắm nụ cười đoàn viên.
Áo dài, bà ba dịu hiền,
Sắc màu tươi thắm, kết duyên sum vầy”
Trên sân lúc đó tôi cảm giác được tôi thấy được các thành viên được gần với nhau hơn. từ người già với người trẻ, các anh chị, phụ huynh tới thủ lĩnh của các Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn, Bắc Tao Đàn, Hoàng Văn thụ được gắn kết lại với nhau. Mỗi năm xuân lại sáng tạo theo 1 cách khác nhau nhưng đều mang lại một không gian Xuân vô cùng ấm áp. Để lại nhiều dấu ấn nhất có lẽ chính là những chiếc áo dài với nhiều màu sắc rực rỡ cùng những họa tiết đặc sắc, đa dạng của tập thể Sao Bắc Đẩu. Những chiếc áo dài mang đến vẻ đẹp truyền thống của con người Việt Nam pha một chút hiện đại, các họa tiết mùa xuân. Được đón Tết cùng gia đình Sao Bắc Đẩu, cảm giác như thời tiết càng ấm dần lại, chim muôn cũng từ khắp nơi bay về hưởng sắc cảnh mùa xuân, mùa hội tụ sau một thời kỳ trú đông dài.
Mùa xuân, mùa bắt đầu cho sự khởi đầu của một năm mới yên lành, hạnh phúc, kính chúc Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu luôn phát triển vững mạnh. Kính chúc quý phụ huynh, các thủ lĩnh, các anh chị thành viên danh dự, ban chủ nhiệm, ban huấn luyện có một năm mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Thương chúc các bạn thành viên luôn học giỏi, chăm ngoan, biết yêu thương và chia sẻ. Mong một mùa đoàn viên, hạnh phúc đến với đại gia đình Sao Bắc Đẩu. Hẹn gặp lại buổi sinh hoạt đầu năm.
“NĂM tròn xin tiễn tiết đông qua
MỚI đón xuân tươi đến mọi nhà
CHÚC tặng trên đời thêm chữ Hỷ
MỪNG vui khắp chốn cất lời ca
HẠNH dung lễ nghĩa ngời tâm ngọc
PHÚC lộc, công danh rạng ánh ngà
CHAN chát trống kèn, Lân hợp cảnh
HÒA đàn, tấu sáo rộn ràng ca.”