SỰ KHỞI ĐẦU – Nguyễn Thái Gia Phúc

SỰ KHỞI ĐẦU 🎊
Nguyễn Thái Gia Phúc – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn
“Vui, vui, vui chung niềm vui tưng bừng trên khắp đất nước,
Em ước sao được như cánh chim nhỏ dạo chơi khắp trời…”
(Bài hát: “Ngày hội toàn thắng” – Sáng tác: Hoàng Hà)
Khi hè về, hoa phượng nở, những tia nắng dần ấm áp hơn cũng là lúc thiếu nhi cả nước háo hức đón chờ một ngày đặc biệt: Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6. Đó không chỉ là ngày hội của trẻ em, mà còn là dịp để mỗi bạn nhỏ được thêm sự hạnh phúc cùng người thân, gia đình và bạn bè của mình. Các em được yêu thương, được vui chơi, được sẻ chia và được là chính mình trong thế giới ngập tràn tiếng cười.
Hòa chung trong không khí tưng bừng ấy, với chủ đề “Chào hè – Trò chơi dân gian”, Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn đã tổ chức một ngày hội vô cùng ý nghĩa và tràn đầy sắc màu tại sân sinh hoạt. Những trò chơi tưởng như đã nhuốm màu hoài niệm như “Rồng rắn lên mây”, “Ô ăn quan”, “Bịt mắt bắt dê” hay những hoạt động hiện đại như Bingo trả lời câu hỏi – tất cả được tái hiện một cách sinh động, sáng tạo qua bàn tay tổ chức khéo léo của các anh chị thủ lĩnh. Không khí rộn ràng như một bản giao hưởng mùa hè rực rỡ sắc màu trên sân sinh hoạt.
Tôi còn nhớ rõ những tiếng cười vang vọng khi cả đội cùng nối đuôi nhau chơi trò “Rồng rắn lên mây”, sự hồi hộp xen lẫn phấn khích khi tính toán từng bước đi trong “Ô ăn quan”, hay cảm giác vỡ òa trong niềm vui chiến thắng khi hô vang “Yeah” lúc trả lời đúng câu hỏi cuối cùng của các em. Đó không chỉ là niềm vui đơn thuần, mà là sự kết tinh của tình bạn, tinh thần đồng đội. Mỗi trò chơi dân gian đều ẩn chứa trong đó một tinh thần văn hóa đặc sắc của dân tộc. Từ cách chơi đến luật lệ, từ tiếng cười giòn tan đến những cái nắm tay siết chặt, tất cả như đưa ta trở về với cội nguồn, nơi tuổi thơ Việt Nam luôn gắn liền với nụ cười trong veo và hồn nhiên. Và chính những giây phút ấy, tôi chợt nhận ra trò chơi không chỉ là để giải trí, mà còn là một cây cầu vô hình kết nối hiện tại với quá khứ, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi dậy tình yêu quê hương trong từng bạn nhỏ. Nhìn các em của mình ai cũng mang gương mặt rạng rỡ với nụ cười thật tươi thật hạnh phúc.
Thông qua các trò chơi đa sắc màu trong chủ đề tuần này, các bạn nhỏ không chỉ được rèn luyện thêm kỹ năng sáng tạo, tư duy, nhạy bén mà còn học được sự sẻ chia và lòng biết ơn, và đặc biệt là tinh thần đồng đội vì mỗi tiếng vỗ tay, mỗi lời cổ vũ hay thậm chí là những lần vấp ngã, tất cả đều là bài học quý giá để rèn luyện cho các em.
Kết thúc ngày hội, các em không chỉ mang về cho mình những món quà nhỏ bé mà còn là một hành trang lớn lao. Đó là ký ức tươi đẹp, là cảm xúc dạt dào, và là một mùa hè khởi đầu thật đặc biệt. Trong tôi ngân vang mãi những câu hát khi tổ chức trò chơi “Rồng rắn lên mây”: “Em ước sao được như cánh chim nhỏ dạo chơi khắp trời…” Một ước mơ tưởng chừng giản đơn nhưng lại chứa đựng khát vọng bay cao, bay xa và sống trọn từng khoảnh khắc tuổi thơ.
Có thể thấy Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm nay với tôi không chỉ là ngày hội đơn thuần mà là một dấu lặng ngọt ngào, một khởi đầu cho mùa hè đầy vẻ vang ghi dấu trong thanh xuân tuổi nhỏ một mùa hè đáng nhớ. Đó là món quà vô giá mà tôi sẽ luôn giữ gìn.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng