TẢN MẠN MÙA XUÂN 2024: TẢN MẠN VỀ CON RỒNG NGÀY TẾT Ở SAO BẮC ĐẨU – Trần Quang Duy

TẢN MẠN MÙA XUÂN 2024
TẢN MẠN VỀ CON RỒNG NGÀY TẾT Ở SAO BẮC ĐẨU
Trần Quang Duy – Thành viên Ban Chủ nhiệm Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
Rồng – con giáp thứ năm trong 12 con giáp – đối với văn hóa Việt Nam không chỉ là một biểu tượng mà còn là một phần quan trọng của tâm linh và truyền thống. Truyền thuyết kể rằng, rồng được coi là linh vật thần bí, biểu tượng của sức mạnh, uy quyền và may mắn. Trong lịch sử Việt Nam, hình ảnh của rồng thường được sử dụng để đại diện cho quyền lực của vua và sự bảo vệ của quốc gia.
Rồng cũng thường xuất hiện trong nghệ thuật truyền thống như hội họa, điêu khắc và kiến trúc. Hình ảnh của rồng thường được sử dụng để trang trí trên các cung điện, đền chùa và các công trình kiến trúc quan trọng khác, tạo nên một vẻ đẹp tráng lệ và uy nghi.
Ngoài ra, trong các lễ hội truyền thống của Việt Nam như lễ hội Tết Nguyên Đán, rồng cũng là một phần không thể thiếu. Con rồng được mang ra biểu diễn trong các cuộc diễu hành, đánh đàn, múa quạt và các nghi lễ tôn vinh văn hóa dân tộc.
 
Tựu trung lại, với vai trò quan trọng và ý nghĩa sâu sắc trong văn hóa Việt Nam, hình ảnh của rồng đã trở thành một biểu tượng không thể tách rời khỏi đất nước và con người Việt Nam.
Năm nay, Lễ hội Xuân Nghĩa Tình 2024 của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu ngoài những tiểu cảnh như vườn mai đào hay ao cá đậm chất thôn quê truyền thống Việt Nam, còn được trang hoàng rất trang trọng giữa sân trung tâm một cặp Long Phụng bằng rơm và trái cây. Đây là thành quả sau nhiều ngày thực hiện của anh Tô Điền Phương – Thành viên danh dự Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn. Tôi cảm phục sự khéo tay và cần mẫn của anh khi tỉa từng chiếc lá, ghim từng mẩu trái cây để làm nên tác phẩm của mình.
Năm Rồng nhưng phải có Phụng để kết hợp thành “Long Phụng sum vầy”. Từ “sum vầy” với Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu rất có ý nghĩa: Một năm qua đi, có rất nhiều sự kiện; có niềm vui nỗi buồn; có bạn thành viên, thủ lĩnh vì bận công việc, học hành mà phải tạm xa đồng đội… Nhưng vào ngày Hội Xuân tất cả đều tụ họp về công viên Tao Đàn để tay bắt mặt mừng, cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp. Cảm ơn vì chúng ta đã có một năm thật ý nghĩa và trọn vẹn nhất, cảm ơn tất cả những người đồng đội vì đã sát cánh cùng tôi, cảm ơn những lao động trong suốt một năm qua cùng tập thể Tổng Đoàn, cảm ơn tất cả.
Năm hết Tết đến, chúc Thầy cùng các anh chị Thành viên danh dự, các bạn thủ lĩnh một năm mới An Khang Thịnh Vượng, chúc Tổng đoàn ngày càng phát triển!
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng