TẾT SAO BẮC ĐẨU – TẾT ĐỘC, LẠ, CHẤT – LÊ VIẾT ĐẠT

Mùa xuân như sự giao thời của trời và đất. Mùa xuân của từng vùng miền thì khác nhau, mùa xuân của mỗi người cũng không ai giống ai

Lê Viết Đạt (TVDD Sao Bắc Đẩu)

TẾT SAO BẮC ĐẨU – TẾT ĐỘC, LẠ, CHẤT

Trong khi người ta cứ mải tranh luận Tết nhạt, Tết chán, hay thậm chí có những ý kiến cho rằng Tết cổ truyền là “rào cản hội nhập” và nên gộp chung với Tết dương lịch. Trái ngược lại, đối với các thành viên Sao Bắc Đẩu chúng tôi, từ các bạn nhỏ tuổi, các thủ lĩnh, cũng như các phụ huynh, ai ai cũng háo hức chờ đón tết. Vậy vấn đề nằm ở quan niệm, quan điểm, thái độ của mỗi chúng ta trước mỗi sự kiện, ta sống tích cực, làm nhiều điều hay, điều tốt thì hiển nhiên ta gặt được trái ngọt, quả thơm. Tết ở Sao Bắc Đẩu chúng tôi có nhiều điểm riêng độc đáo, không trùng lẫn vào đâu được, tôi xin phép đặt tên riêng cho lễ hội của chúng tôi là “Tết Sao Bắc Đẩu”, xem như một thương hiệu riêng mang đậm chất cây nhà lá vườn. Tết Sao Bắc Đẩu chúng tôi có nhiều điểm lạ, có nhiều điểm chất mà chúng ta thử xem qua vài cái chất, vài cái độc lạ dưới đây nhé.

TẾT LẠ

Mùa xuân như sự giao thời của trời và đất. Mùa xuân của từng vùng miền thì khác nhau, mùa xuân của mỗi người cũng không ai giống ai. Và ngay tại thời điểm này đây, ở Sao Bắc Đẩu Tao Đàn thì mùa xuân mới vừa bắt đầu. Tôi được làm quen, được sẻ chia với rất nhiều bạn thủ lĩnh, nhiều anh chị phụ huynh, được nghe nhiều câu chuyện về cuộc đời họ, về công việc của họ tuy có khác nhau nhưng đều luôn hướng tới tương lai tươi đẹp giống như vẻ đẹp của mùa xuân. Chúng tôi là những người xa lạ, không đến từ cùng một hướng, không cùng chung công việc xã hội, thậm chí có thể không cùng quan niệm sống, nhưng có cùng một điểm chung là luôn hết mình vì các em thành viên tham gia sinh hoạt mỗi sáng chủ nhật, luôn tìm cách tốt nhất để mang những điều đẹp đẽ đến với các em. Tết Sao Bắc Đẩu lạ vì nó gắn kết những con người xa lạ có thể ngồi trò chuyện cùng nhau, cùng góp tay trang hoàng các tiểu cảnh, và cuối giờ có thể ngồi cùng nhau ăn bữa trưa như một đại gia đình ấm cúng.

TẾT TRÁCH NHIỆM 

Các tiểu cảnh mùa xuân Sao Bắc Đẩu có sự chuyển động, có vui, có ngộ nghĩnh làm người xem viếng cảnh cảm nhận được sự hy sinh, sự bền bỉ, tính trách nhiệm trong công việc. Ẩn sâu trong những tiểu cảnh ở Tao Đàn là mồ hôi, là năng lượng của các thủ lĩnh cũng như của các phụ huynh. Mỗi tiểu cảnh kể về câu chuyện nỗ lực tâm huyết cả ngày đêm của các thủ lĩnh. Nhìn qua các tiểu cảnh mang cảm giác một mạc đơn giản, nhưng để ý sâu sẽ cảm nhận được công sức của các thủ lĩnh – những tay chơi không chuyên đã cố gắng thể hiện hết toàn bộ khả năng.

Những vật dụng giản dị, đời thường trong sinh hoạt hàng ngày của người Việt như: chiếc bàn tre, tà áo dài, chén cơm, đôi đũa, cốc trà, nhà tranh, cây chuối, cành mai, cành đào… làm sáng lên mùa xuân qua cách sắp đặt có chủ ý của các thủ lĩnh. Những hình ảnh đó cho ta thấy được nét đẹp hào hiệp, cao thượng, nó xuất hiện ở mọi nơi Sao Bắc Đẩu hiện diện. Một điều đặc biệt, Sao Bắc Đẩu không thuê mướn các chất liệu trang trí mà tập thể các thành viên đã hợp sức tự lực tạo ra, cho ta thấy tính trách nhiệm của mỗi thành viên tạo nên một tập thể có tính đoàn kết, trách nhiệm ở mức cao nhất có thể.

TẾT CẢM XÚC

Để có được cái không gian tết hiện đại mà gần gũi, đơn giản mộc mạc mà không xa lạ, các thủ lĩnh cũng như phụ huynh chúng tôi đã phải thảo luận, lên kế hoạch trước đó cả tháng, tranh luận để tìm phương án chung khả quan nhất. Và thành quả như chúng ta đã thấy, hàng loạt tiểu cảnh cực đẹp, cực độc đã ra lò. Màu sắc, chất liệu đủ kiểu đập vào mắt chúng ta, đánh thức giác quan cảm thụ ẩn sâu trong tâm mỗi chúng ta, đánh thức cái thiện trong mỗi chúng ta vượt trội hơn nữa. Để rồi chúng ta quay lại nhìn nhau, nhận ra cái tình anh em, tình bạn, tình người, chúng ta suy ngẫm những tình huống, những sự cố xảy ra trong công việc để rồi cảm thông, đồng cảm với nhau, để hiểu rõ và trân trọng nhau hơn.

TẾT XA XỨ

Với bất kỳ ai, Tết luôn là ngày lễ quan trọng và thiêng liêng. Đó là khoảng thời gian để mọi người được đoàn tụ, sum họp bên gia đình, được dọn dẹp sửa soạn trang trí lại nhà cửa, đi mua sắm cùng gia đình. Tuy nhiên, Sao Bắc Đẩu chúng tôi cũng có vài trường hợp ngoại lệ. Vì những lý do khách quan lẫn chủ quan, mà vài thủ lĩnh không thể có được một cái tết đoàn viên, không có điều kiện về bên gia đình trong những ngày ý nghĩa nhất của năm. Các bạn ở lại nơi thành phố để tiếp tục mưu sinh, kiếm thêm một số tiền nhỏ để gửi về cho gia đình, hay cũng có những người thực sự không đủ điều kiện để mua vé tàu xe về quê ăn Tết cùng mẹ cha. Họ ở lại thành phố, chống chọi với nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, gia đình thân yêu của mình. Tôi rất vui vì Sao Bắc Đẩu năm nay đã làm rất tốt khi khuấy động được chất tết, đem hương vị tết về sớm đến với các thủ lĩnh xa nhà, xa xứ. Đối với tôi, Tết Sao Bắc Đẩu là hoạt động thiết thực và mang ý nghĩa tích cực.

TẾT KHÔNG CẦN HOÀN HẢO

Chúng tôi không có đủ kinh phí mua mọi chất liệu để dựng tiểu cảnh một cách hoành tráng như đã xem trên tạp chí hoặc mạng máy tính. Trong cái khó ló cái khôn, chúng tôi đi sưu tầm từng cành cây khô bị bỏ hoang, tận dụng từng cây chuối nhàn rỗi, tận dựng từng bông mai bông đào của năm cũ, cặm cụi xin lúa giống trồng trong các ly nhỏ trước đó hơn nữa tháng, cả đàn gà đàn vịt chúng tôi cũng đi mượn từ sân chuồng của phụ huynh. Tận dụng các chất liệu năm cũ, biến tấu một cách khác đi, vậy là Sao Bắc Đẩu chúng tôi đã dựng được các tiểu cảnh mà chẳng năm nào trùng lặp với nhau, dĩ nhiên chúng tôi tạm hài lòng rằng chúng chỉ đẹp riêng rẽ, xét về tổng thể chúng vẫn còn rời rạc, ít mối liên hệ kế thừa hệ thống. Tôi nghĩ sức mạnh tập thể đã phát huy thế mạnh của nó, không có việc gì khó nếu huy động được và huy động đủ năng lượng của cả tập thể.

TẾT LÀM ĐIỀU HAY

Nỗ lực mỗi cá nhân thủ lĩnh thật đáng kinh ngạc, có bạn đã dành trọn ngày thứ bảy, thậm chí một số bạn đã nỗ lực cả rạng sáng chủ nhật để kịp trình làng các tiểu cảnh hoàn chỉnh. Các bạn chia ca ngã lưng chỉ với 2 giờ ngủ, 5 giờ sáng đã lao dậy thực hiện chỉnh chu các tiểu cảnh. Tôi nghĩ chỉ có sự tự khổ luyện ham học hỏi, bản tính yêu trẻ, tình yêu chuẩn với Sao Bắc Đẩu mới có thể khiến các bạn có năng lượng dồi dào như vậy. Đâu đó phía góc sân xa, nơi ánh đèn lập lòe, soi rõ một vài thủ lĩnh vẫn miệt mài hướng dẫn các em nhỏ tập múa, các phụ huynh có con em tập múa cũng hỗ trợ chúng tôi cắm hoa đào hoa mai, cắt hoa giấy. Tinh thần Sao Bắc Đẩu, tinh thần tự giác, tự nguyện đã lan tỏa đến tất cả mọi người, không ai bảo ai, tất cả cùng biết phải làm gì để góp phần cho thành công chung của tập thể. Trong xã hội còn nhiều việc lệch chuẩn, Sao Bắc Đẩu chúng tôi đã duy trì được những điều hay qua nỗ lực rèn giũa nhiều năm.

TẾT NGHĨA TÌNH

 Sao Bắc Đẩu chúng tôi có truyền thống quà tết, tri ân đến các thủ lĩnh đã nỗ lực vượt khó trong suốt năm vừa qua. Chúng tôi giữ mối quan hệ chân tình với một số mạnh thường quân, họ luôn cộng hưởng, đồng lòng với các kế hoạch hoạt động của chúng tôi. Món quà trị giá tuy không lớn, nhưng rất có ý nghĩa đối với các thủ lĩnh, giúp các bạn thêm ấm lòng trong những ngày xuân và tạo động lực, truyền cảm hứng cho họ trong công việc, và trên hết Sao Bắc Đẩu chúng tôi luôn trung thành với thông điệp của chính mình: “Sao Bắc Đẩu –  Anh em một nhà”.

TẾT YÊU THƯƠNG

 Yêu thương không chỉ có trong gia đình nhỏ mỗi chúng ta, mà còn ở nơi đại gia đình Sao Bắc Đẩu, là nơi mà trái tim con người rộng mở để yêu thương và đón nhận người khác. Tôi nhận rõ ánh mắt sẻ chia giữa các em nhỏ thành viên khi ngồi quây quần ăn quà tết, từng cái bánh trao tay, từng ly nước san sẻ, các em huyên thuyên đủ điều về kế hoạch chơi tết. Đâu đó ba bốn bạn nhỏ tụ tập thành một nhóm rồi lấy điện thoại chụp tự sướng, hoặc vài bạn đi dạo quanh các nhóm khác để trải nghiệm, để làm quen. Không gian sân ngập tràn sắc áo đủ màu sắc xen lẫn với vài bộ đồng phục Sao Bắc Đẩu, chúng hòa quyện vào nhau, đem đến một hương vị lạ, hương vị yêu thương sẻ chia ngập tràn mà ta chỉ có thể tìm thấy để trải nghiệm, để ngẫm suy một món ăn tinh thần không lẫn vào đâu được mang tên Sao Bắc Đẩu.

TẾT TÌNH THÂN

 Dân gian có câu: “Mồng một tết Cha, mồng hai tết Mẹ, mồng ba tết Thầy”. Sao Bắc Đẩu chúng tôi vẫn theo truyền thống ấy. Mọi người lên lịch hẹn nhau để có thể thăm viếng nhau, thăm viếng nhà thầy Tổng trưởng, ngôi nhà chứa nhiều kỷ vật, nhiều kỷ niệm, nhiều thăng trầm của các thế hệ học trò của thầy, để sẻ chia, để động viên, để quẳng gánh lo đi, để cùng nhau dùng chung một mâm cơm ấm áp của đại gia đình. Đặc biệt, Thầy Tổng trưởng của chúng tôi luôn giữ thông lệ đi thăm viếng nhà vài thành viên khác nhau mỗi năm. Tôi nghĩ tinh thần “tình thân” vẫn luôn là “chiếc chìa khóa” chủ lực, mở rộng cánh cửa trái tim và mang mọi người đến gần nhau hơn.

LỜI KẾT

Tết này, ngoài việc yêu thương và quan tâm gia đình, chúng ta hãy giữ lan tỏa sự sẻ chia đến các bạn thành viên, các bạn thủ lĩnh, các phụ huynh thân hữu. Chắc chắn, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc đong đầy thực sự cũng như tiết xuân ấm áp tình người đã có mặt những nơi Sao Bắc Đẩu ngự trị. Cầu chúc cho tất cả thành viên đại gia đình Sao Bắc Đẩu đón năm mới xuân Mậu Tuất 2018 đầy yêu thương và hạnh phúc, lộc tràn đầy nhà, sức khỏe căng tràn cơ thể để có thể hoạt động nhiệt huyết đúng chất tinh thần Sao Bắc Đẩu “Yêu nước, Dũng cảm, Hào hiệp, Cao thượng”.

Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 2 năm 2018

Lê Viết Đạt (TVDD Sao Bắc Đẩu)

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X