TẾT SAO BẮC ĐẨU – THỔI BAY NHỮNG BUỒN PHIỀN – Lê Viết Đạt

Lê Viết Đạt – Thành viên danh dự

TẾT   SAO BẮC ĐẨU – THỔI BAY NHỮNG BUỒN PHIỀN

Tết   đâu chỉ có bánh chưng câu đối, những lời chúc phúc tốt đẹp, những cái bắt tay   nồng ấm, Tết còn là dịp giúp các thành viên có cái nhìn thật khác về một năm cũ   đã qua.

Ngày   hội xuân Tết Kỷ Hợi 2019 của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, không khí nhộn nhịp, rộn   ràng với băng rôn nhiều màu sắc, ngôi nhà lá màu nâu nhẹ, bánh mứt đầy mâm,   cành mai vàng rực cành đào hồng thắm ngập tràn, lan tỏa vào từng lối đi, từng   bãi cỏ, từng khoảng không gian của công viên Tao Đàn. Chắc rằng các thành viên   Tổng đoàn cũng vì thế mà có chút xốn xang, rộn ràng hơn bình thường. Một năm   với hơn 54 chủ nhật sinh hoạt, với hơn 54 chủ đề mấu chốt, chẳng lần nào là   giống nhau. Có vui buồn, có thành công thì hẳn cũng có tổn thương, giận hờn.   Dân gian có câu: “sông có khúc, người có lúc”, chính những trải nghiệm trong   các buổi sinh hoạt, những phối hợp để hoàn thành công việc của các thành viên,   những tranh luận góp ý để hoàn thiện, để dìu dắt nhau của các thủ lĩnh đã góp   phần tạo nên một năm thật đặc biệt và đáng nhớ.

Buổi   sinh hoạt cuối năm, ngồi lại bên, tay trong tay, vòng tròn thân ái, mỗi thành   viên có lựa chọn riêng khi đến lượt nói về một năm của chính mình. Thành viên   lâu năm thì cho là thú vị, thành viên sinh hoạt được vài tháng thì cho là bước   ngoặt trong tư duy, thành viên mới thì bỡ ngỡ, thêm chút lấn cấn. Nhưng tất cả   cùng đồng ý với nhau dù còn vấn vương một ít nội dung sinh hoạt chưa hoàn   thiện, nhưng Tết thì mỗi năm chỉ có một. Sự đồng tâm đó khiến tập thể thành   viên có thêm động lực để ngồi lại với nhau, bỏ qua những tranh luận cũ, những   gút mắc chưa cởi trói và sẵn sàng đón một năm mới tràn đầy niềm vui.

Tết   đến là dấu mốc cho một năm mới. Có lẽ chính vì thế mà thành viên Sao Bắc Đẩu   vẫn giữ thói quen chọn Tết như là cột mốc để đề ra các kế hoạch nổ lực phấn đấu   cho riêng mỗi cá nhân cũng như cho tập thể chòm sao nhóm sao của mình. Thêm một   tuổi, đồng nghĩa tiến thêm một bước trên con đường trưởng thành của mỗi thành   viên. Các thành viên thầm hiểu những vui buồn, được mất của năm cũ hãy để sang   một bên, vững bước tiến về phía trước vậy là đủ. Mỗi đóng góp, mỗi nỗ lực của   từng thành viên như những viên gạch, như những chú ong cần mẫn, góp phần xây   dựng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu tiến nhanh trên con đường tiến lên Liên đoàn Sao Bắc   Đẩu không còn xa nữa.

Tổ   chức lễ hội Tết chia tay năm cũ, đón mừng năm mới là văn hóa dân gian có lịch   sử ngàn năm của người Việt. Dạo khắp công viên, đâu đâu cũng bắt gặp nụ cười   của các thành viên, những gương mặt hớn hở, những bước chân nhanh, những sắc áo   mới tinh đủ màu sắc, có lẽ các thành viên luôn tin rằng, những ngày đầu năm   cười đùa vui vẻ sẽ báo hiệu một năm mới đầy may mắn và hạnh phúc. Cả ngày thứ   bảy trước hội xuân Sao Bắc Đẩu, từ Đông sang Bắc, từ Bắc sang Tây (Hoàng Văn   Thụ), các thành viên tất bật chuẩn bị hội xuân trên sân công viên, các tiểu   cảnh được dựng lên, từng tiểu tiết được trang trí tỉ mỉ, kiên nhẫn treo từng   bông mai bông đào lên cành khô. Các thành viên phối hợp dựng dù bạt, căng băng   rôn, treo cờ phướn, cư xử hòa nhã, từ tốn với nhau. Mọi buồn phiền, không may   đều được ngầm qui ước đặt sang một bên để mong cả năm tốt đẹp.

Tết   âm lịch vẫn còn được duy trì đến ngày nay là nhờ ý nghĩa tích cực của nó. Nhịp   sống nhanh khiến con người trở nên thu mình lại, nhạy cảm nhanh với sai sót của   người khác và ghi nhớ chuyện không vui nhiều hơn. Nói đâu xa, Đông và Bắc chúng   tôi thỉnh thoảng cũng có chút lấn cấn trong công tác huấn luyện…Nội bộ Bắc   chúng tôi cũng không ngoại lệ, đúng là chúng tôi đoàn kết, hổ trợ dìu dắt nhau   thật tốt. Người cũ kèm cặp người mới trong phương pháp huấn luyện, người mới   quyến luyến người cũ với tình huynh đệ, với tình tỉ muội, nhưng vẫn có chút   chuyện lặt vặt không vui. Trong năm thỉnh thoảng tích tụ một ít, đến cuối năm   tích trữ đủ rồi bùng nổ, lại để ý nhau nhiều hơn.

Nhưng   Tết đến xuân sang, đầy ấp những công việc cần nhiều sự phối hợp nhóm, các thành   viên với kỹ năng được huấn luyện, đã có đủ bình tĩnh để cho qua những chuyện   cũ, cùng ngồi xuống trò chuyện, để tiếng cười và niềm vui lan tỏa.

Mỗi   năm, Tết chỉ ghé thăm ta một lần, giận nhau thì được gì mất gì. Ba ngày Tết   trôi qua sẽ thật nhanh, chẳng có lý do gì để chúng ta giữ lấy buồn phiền. Thôi   thì hãy để Tết Sao Bắc Đẩu thổi bay những buồn phiền.

Nhân   dịp xuân Kỷ Hợi 2019, tôi xin gửi lời cầu chúc đến toàn thể thành viên cùng gia   quyến một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, sự vẹn toàn của mỗi thành   viên là một viên gạch góp thêm sức mạnh làm nên một Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu vững   mạnh!

Lê   Viết Đạt, thành viên danh dự

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng