THANH XUÂN RỰC LỬA – Nguyễn Phan Tường Anh

THANH XUÂN RỰC LỬA
Nguyễn Phan Tường Anh – TV. BHL SAo Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu là một sân chơi năng động cho bao thế hệ trẻ mang trong mình sự nhiệt huyết, cống hiến hết mình ở trong xã hội. Nơi chứa đựng nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị cho các bạn thành viên sinh hoạt tại đây, nơi các bạn có thể thể hiện thế mạnh của mình, nơi mà tuổi trẻ được thắp sáng và rực cháy hơn bao giờ hết, sống hết mình với thanh xuân. Tuổi trẻ là quãng đời rực rỡ và sống động nhất của mỗi con người mà không thể chỉ trôi qua một cách lặng lẽ, an toàn, không thử thách. Bởi lẽ, thanh xuân là để sống hết mình, để tìm kiếm bản ngã, để vấp ngã và đứng lên, để khám phá thế giới rộng lớn và quan trọng nhất là để cống hiến. Nhận thức được điều đó, trong tôi luôn ấp ủ một khát vọng mãnh liệt: khát vọng được trải nghiệm mọi , được thử thách bản thân, được tiếp xúc với những điều mới mẻ trong cuộc đời và sống trọn vẹn với ý nghĩa của hai từ “tuổi trẻ”.
Bởi tôi hiểu rằng: tuổi trẻ một khi đã đi qua thì sẽ không bao giờ trở lại. Chính vì thế, tôi luôn trân quý từng khoảnh khắc, luôn nỗ lực sống hết mình, làm hết những điều mình chưa dám làm, để khi nhìn lại, tôi không tiếc nuối vì đã bỏ lỡ những ngày tháng đẹp nhất đời người. Từ khát vọng nhỏ nhoi ấy, tôi đã có cơ hội tham gia Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu – một nơi mà tôi không ngần ngại gọi là mái nhà thứ hai. Trái ngược với những gì tôi từng nghĩ về một câu lạc bộ kỹ năng khô khan, Sao Bắc Đẩu là một không gian sống động, gần gũi, ấm áp và đầy cảm hứng. Được dẫn dắt bởi thầy Huỳnh Toàn – người thầy với trái tim lớn và tư duy khai phóng, người Thầy với những trải nghiệm, kinh nghiệm thực tế trong hành trình dài công tác của mình, người thầy với ngọn lửa nhiệt huyết luôn rực cháy, cùng sự dìu dắt tận tình của các anh chị hoàn thiện bản thân.
Và chính tại nơi này đã khiến tôi nhận ra rằng đây là một đại gia đình to lớn, bởi đây là một nơi đầy ắp tình thương, sự thấu hiểu và lắng nghe giữa các thành viên và các thủ lĩnh. Chúng tôi không chỉ là bạn đồng hành trong những buổi sinh hoạt, mà thực sự là một “gia đình”, nơi không ai bị bỏ lại phía sau, nơi mỗi người đều có một chỗ đứng riêng và được khích lệ để tỏa sáng theo cách của mình. Tình yêu thương tại Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu luôn được thể hiện qua rất nhiều cách, không chỉ hiện hữu trong những hoạt động tập thể, mà còn ẩn chứa trong từng hành động như những lời động viên, cổ vũ cho nhau để cùng cổ gắng vươn lên chính mình, cho đến sự chủ động sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau. Chính tình yêu thương ấy đã xóa nhòa ranh giới giữa người những người thủ lĩnh và các bạn thành viên, thay vào đó là một sự kết nối bằng trái tim bởi sự thấu hiểu và sẻ chia.
Bản thân tôi khi còn là một thành viên, tôi đã cảm nhận được tình yêu thương ấy thông qua sự quan tâm tận tình của các anh chị thủ lĩnh khi tận tình hướng dẫn từng bạn nhỏ, chỉ bảo những kiến thức mà mình có và tạo ra những trò chơi náo nhiệt để tất cả mọi người trong nhóm đều hòa vào không khí vui cười rộn rã. Cho đến khi tôi đã trở thành một người thủ lĩnh thì tình yêu thương ấy tôi đã có thể cảm nhận được ở nhiều phương diện khác, lúc này tôi thấy mình là một người anh, người chị với một tinh thần trách nhiệm cao và sự tận tâm của mình đối với các em nhỏ mà tôi có cơ hội dìu dắt. Đồng thời điều đó giúp tôi học cách quan tâm mọi người xung quanh nhiều hơn, sẻ chia và lắng nghe các em, tôn trọng cá tính riêng của các em và động viên, tạo điều kiện để các em có thể phát triển được những thế mạnh của riêng mình trong môi trường tập thể. Trong từng nụ cười, từng khoảnh khắc các em vui vẻ hòa nhập, tôi cảm thấy được niềm vui mới của mình khi thấy ý nghĩa của hai chữ “thủ lĩnh”. Đó không phải là người giỏi nhất, mà là người biết yêu thương nhất.
“Ai thủa bé cũng đã từng ước
Ước sau này mình lớn
Sẽ trông ra làm sao? Sống thế nào?
Tôi ngày xưa cũng đã từng ước
Ước sau này mình lớn
Sẽ đi muôn nơi, khắp phương trời”
Trích đoạn bài hát Nười gieo mầm xanh – Hứa Kim Tuyền.
Tôi tự hào khi nghe Thầy nhắc mỗi chúng tôi là một nhà giáo dục viên cộng đồng, nghe rất to lớn, rất đẹp và rất hay. Trên hành trình làm thủ lĩnh, tôi chưa bao giờ thấy mình đơn độc. Luôn có những người anh chị em sát cánh – từ các anh chị thủ lĩnh, Ban Chủ nhiệm, Ban Điều hành, đến người thầy mà tôi vô cùng kính trọng – thầy Huỳnh Toàn. Từ những sự quan tâm và sẻ chia giữa những người thủ lĩnh với nhau, những lời động viên nhau khi gặp một khó khăn gì đó hoặc những khoảnh khắc quay quần sum họp ở các kì trại, các buổi tiệc liên hoan, buổi họp đầu năm,…..gợi lên cho tôi như một gia đình thật sự.
Những buổi họp nhóm kéo dài, những kỳ trại rộn ràng, các buổi tiệc, buổi họp đầu năm… Tất cả đều gợi lên cảm giác về một gia đình, nơi mọi người cùng chia sẻ, cùng góp ý, cùng dắt nhau tiến bộ. Trong mắt tôi, mỗi người thủ lĩnh không chỉ là đồng đội, mà còn là những người anh chị em thân thiết trong mái nhà Sao Bắc Đẩu.
Đặc biệt, trong vô vàn những hoạt động tràn đầy ý nghĩa đó thì thứ để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất có lẽ là kỳ Trại hè lần thứ XVII của Tổng đoàn, đây là thời gian mang lại cho tôi một dấu ấn vô cùng sâu đậm trong ký ức tuổi trẻ của tôi. Một hành trình không chỉ rèn luyện và nâng cao kỹ năng, mà còn bồi đắp thêm cảm xúc và khơi dậy những giá trị đẹp đẽ của con người. Mà còn là khoảng thời gian của một đại gia đình quay quần bên nhau như anh em một nhà, cùng nhau bận rộn chuẩn bị các bộ trang phục biểu diễn thời trang, công tác chuẩn bị cho đêm lửa trại nhộn nhịp, các buổi cùng nhau tham quan các danh lam thắng cảnh ở An Giang – Châu Đốc, bùng cháy hết năng lượng trong buổi team-building với những trò chơi tiếp sức tăng tính đồng đội siêu vui,….. cũng nhờ kỳ trại này khiến cho tôi có thể học hỏi được nhiều điều hơn về cách ứng xử và cách linh động trong mọi việc, giúp tôi có thể trưởng thành hơn từng ngày. Đồng thời tôi cũng có thể kết giao thêm nhiều mối quan hệ mới, tìm thấy được những người chung một ngọn lửa thật là vui biết bao!
Chính những trải nghiệm như vậy khiến cho kỳ trại này lắng lại nhiều ấn tượng và trở thành một phần kỷ niệm đẹp trong tôi, mở ra thêm một vùng ký ức rực rỡ – nơi tình yêu thương, trách nhiệm và tuổi trẻ hòa quyện vào nhau một cách rất đẹp đẽ. Là một mảnh ghép trong đại gia đình Sao Bắc Đẩu, tôi đã có cơ hội sống trọn vẹn với tuổi trẻ của mình: được học hỏi, được sẻ chia, được cống hiến và lớn lên từng ngày. Từ những buổi sinh hoạt náo nhiệt đến những buổi họp nhóm đêm khuya, từ nụ cười của các em nhỏ đến ánh mắt tin tưởng của đồng đội – tất cả đã góp phần tạo nên một thanh xuân ý nghĩa.
Tôi biết ơn vì đã và đang được trưởng thành cùng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, nơi không chỉ dạy tôi kỹ năng, mà còn cho tôi một lý tưởng sống đẹp. Và tôi sẽ tiếp tục mang theo ngọn lửa ấy, tiếp tục sống và cống hiến hết mình theo phương châm: “Yêu nước – Dũng cảm – Hào hiệp – Cao thượng.”
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng