THÔNG TIN TRẠI HUẤN LUYỆN VÀ NÂNG BẬC LẦN VIII – NĂM 2015

Tháng năm rồi…

Trên các con đường,
những cây phượng vĩ đang dần nở hoa. Mưa đã bắt đầu rơi trên các con phố Sài
Gòn. Báo hiệu một mùa hè nữa lại đến và chúng tôi – những thành viên của Tổng
đoàn Sao Bắc Đẩu lại háo hức chuẩn bị hành trang cho hành trình trại huấn luyện
và nâng bậc lần 8 sẽ diễn ra vào ngày 24, 25, 26, 27/07/2015.

Cứ đến hẹn lại lên, trại
huấn luyện và nâng bậc là nơi để các thành viên của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu được
vui chơi, học tập, rèn luyện và trưởng thành. Đây cũng là dịp các thành viên
lại được quây quần, được cùng nhau trải nghiệm những cung bậc cảm xúc. Cũng như
cùng nhau tạo ra và lưu lại những kỉ niệm thật đẹp trong hành trình 4 ngày 3
đêm, với những hoạt động hết sức vui tươi và hấp dẫn.

Và địa điểm đón chúng
tôi lần này là một tỉnh của miền tây sông nước, với những rặng dừa xanh mướt
trải dài khắp các con đường. Nơi đây còn là nơi từng diễn ra các trận đánh lịch
sử với đội quân tóc dài kiên cường bất khuất. Chắc hẳn khi nói đến đây các bạn
đã biết hành trình trại huấn luyện và nâng bậc lần 8 sẽ diễn ra ở đâu rồi đúng
không nào?

Vâng!
Đó chính là vùng đất Bến Tre anh hùng. Đến với quê hương Bến
Tre, các bạn sẽ không khỏi lưu luyến bước chân khi rời xa. Bởi cái vẻ mộc mạc
giản dị của miền quê sông nước miệt vườn, cũng như sự chất phát của người dân
xứ sở Đồng Khởi! 
Bến Tre được ví như hòn đảo nhỏ, chung quanh là sông
nước. Về quê hương Bến Tre điều đầu tiên các bạn có thể thấy đó là những
hàng dừa xanh thẳm, nhìn xa xa giống những cô gái đang ngồi chải tóc, tựa như
lời bài hát “Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió” của nhạc sỹ Nguyễn
Văn Tý đã viết về nét quyến rũ của Bến Tre.

Đến
với Bến Tre là đến với vị ngọt lịm và mát lạnh của nước dừa, vị béo béo của kẹo
dừa, vị chát chát của rượu dừa và thỏa thích ngắm nhìn các món đồ thủ công mỹ nghệ được làm từ dừa vô cùng
đẹp mắt. Tất cả đều là sản phẩm được làm ra từ trái dừa – đặc sản của vùng quê
sông nước này. Bến Tre còn có những vườn trái cây ven sông nổi
tiếng như măng cục Châu Thành, sầu Riêng Cái Mơn, mía Mõ Cày,… cùng những món
đặc sản không thể thiếu được đó là kẹo dừa Thanh Long, bánh tráng Mỹ Lồng,
Bánh phòng Sơn Đốc,…
 Không những thế khi các bạn đến với vùng biển
Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú chắc chắn các bạn sẽ được thưởng thức những món hải
sản như Nghêu Thạnh Phú, Sò Cồn Lợi,… Thật là một điểm đến hấp dẫn và thú vị
dành cho các bạn trại sinh của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu lần này.

Với chủ đề: “Hành trình
trên đất phù sa – Điểm hẹn sông Tiền”, các bạn trại sinh không chỉ được ngắm
nhìn khung cảnh làng quê thanh bình, mà còn được trải nghiệm cảm giác đi thuyền
lênh đênh thưởng ngoạn trên sông. Các bạn sẽ được ngắm nhìn những hàng bần ven
sông, rạch với những bông bần trắng tím là đà mặt nước, đung đưa trong gió.
Những rặng dừa nước xanh um chạy dọc triền sông đến hút mắt, lả lơi trong
sóng. Những mái nhà lá đơn sơ thấp thoáng trong những vườn cây nặng trĩu
trái. Những cô thôn nữ mặc áo bà ba, cùng với những chiếc xuồng sẽ đưa các bạn
đi khám phá những cảnh đẹp trữ tình bát ngát màu xanh của vùng sông nước.

Bến Tre
còn  nhiều loại trái cây đa dạng, phong phú và thơm ngon.Thế nên các
bạn trại sinh sẽ được trải nhiệm cảm giác đi xe ngựa, tham quan những vườn trái
cây nhiều màu sắc, được nghe đàn ca tài tử và có thể cùng tham gia giao lưu với
loại hình nghệ thuật này. Đến đây, các bạn trại sinh sẽ càng ngỡ ngàng thích
thú khi tham quan nơi sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, những đồ gia dụng bằng
vật liệu Dừa. Các bạn còn có thể mua sắm và ngắm nhìn những sản phẩm độc đáo do
những người dân vườn nơi đây sáng tạo làm ra. Được hòa mình khám phá nét đẹp
lung linh huyền ảo về đêm của vùng sông nước xứ dừa. Và không thể thiếu đó là
những món ăn dân dã đặc sắc của miền quê sông nước, mà các bạn trại sinh sẽ
được cùng nhau thưởng thức trong những ngày trại.

Bên cạnh đó Bến Tre còn
là nơi có lăng mộ của cụ Nguyễn Đình Chiểu, một nhà nho yêu nước của dân tộc,
có đền thờ cô ba Định, một người phụ nữ bất khuất kiên trung. Đến nơi đây, các
bạn sẽ được gặp gỡ, tiếp xúc với những con người hiền hòa, chân chất. Tất cả
tạo nên một miền quê thanh bình, thân thiện và hiếu khách. Đến với Bến Tre
chắc chắn các bạn sẽ có những kỷ niệm khó quên, bởi vẻ đẹp của sông nước miền
quê, cùng với những điệu hò, những câu vọng cổ đậm chất nam bộ của người
con gái Bến Tre!

“ Xứ dừa sao gọi Bến Tre?

Khi đi xa nhớ lòng nghe nỗi niềm

Hàm Luông, Cửa Đại, Cổ Chiên

Ba Lai sóng vỗ cuối miền Cửu Long!”

Bến Tre sẽ là điểm đến
đáng nhớ, thân thiện và lý tưởng.
 Trên đường về
các bạn sẽ còn được tìm hiểu và tham quan trại rắn Đồng Tâm nữa đấy! Hứa hẹn
thật nhiều điều thú vị và bất ngờ dành cho tất cả các bạn trại sinh trại huấn
luyện và nâng bậc lần 8. Hãy chuẩn bị sẵn sàng hành trang, để chúng ta sẽ lại
gặp nhau trong hành trình đến một vùng đất mới nhé! Hẹn gặp lại các bạn trại
sinh của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu tại quê hương Bến Tre Đồng Khởi. Chúc các bạn sẽ
có những ngày hè sôi động và một mùa trại thật vui tươi và ý nghĩa nhé!

Thân chào!

 

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng