THỦ LĨNH TIÊU BIỂU NĂM 2011 – Chị Phan Thanh Bích Vân

Phan Thanh Bích Vân

            – Thủ lĩnh chòm sao Hiệp sĩ

– Đẳng cấp hoa hướng dương: 4

– Ngày tháng năm sinh: 19/10/1989

– Ngày vào SBĐ: 17/1/2008

– Ngày được công nhận: 2/2008

– ĐTDĐ: 0935.478.375

            –
Email: rainbow191089@yahoo.com

 

“Chung một niềm
tin – Chung một ý chí – Chung một tấm lòng cùng
Sao Bắc Đẩu phát triển”

 

HẠNH PHÚC TỪ MỘT GIA ĐÌNH THÂN THƯƠNG

Người viết: Phan Thanh Bích Vân

 Thành viên BCN Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn – Thủ
lĩnh Chòm sao Hiệp Sỹ

 

           Sao Bắc Đẩu – ba tiếng ấy
dường như đã trở nên quá đỗi thân thương đối với các thành viên và cũng trở
thành một niềm tự hào mỗi khi nhắc đến. Đó là n
ơi mà mỗi sáng chủ nhật chúng tôi lại gặp nhau, nơi mà
chúng tôi có thể t
ìm thấy những trái tim đầy nhiệt huyết, những
gương mặt với những nụ cười xinh xắn đáng yêu, nơi mà mỗi người đều có thể tìm
thấy những niềm vui và hạnh phúc của một gia đình.

Năm 2011 đã khép lại, một mùa xuân mới lại đến mang theo bao niềm tin, niềm
hi vọng cho một năm mới ngập tràn yêu th
ương. Thời khắc này cũng là lúc chúng ta cùng nhìn
lại những gì đã trải qua, những khoảnh khắc vui buồn, những hoài niệm in sâu
trong tâm trí mỗi người. “Chung một niềm
tin – Chung một ý chí – Chung một tấm lòng cùng Sao Bắc Đẩu phát triển”. Câu
khẩu hiệu hành động năm 2011 mộc mạc, gần gũi nhưng đầy ý nghĩa, vẫn luôn là
kim chỉ nam cho các hoạt động của Sao Bắc Đẩu, đồng thời cũng là lời động viên
sâu sắc đến với mỗi thành viên để cùng nhau cố gắng, phấn đấu, vượt qua những
thử thách của cuộc sống để trưởng thành hơn.

Ý chí – Niềm tin và những tấm lòng đã giúp các thành viên của gia đình mình hoàn thành thật
tốt nhiệm vụ học tập, công việc riêng,… để mỗi sáng chủ nhật lại trao cho nhau
những nụ cười, những cái bắt tay, những lời chào nồng ấm.

Ý chí – Niềm tin và những tấm lòng đã mang lại cho những buổi sáng chủ nhật ngày càng nhiều
những niềm vui, nhiều bài học bổ ích và những trò ch
ơi thật hấp dẫn; mang lại những kiến thức, những kỹ năng
sống, kỹ năng thực hành x
ã hội cần thiết cho mỗi thành viên.

Ý chí – Niềm tin và những tấm lòng đã mang đến những kỳ trại thắm thiết tình anh em, siết
chặt vòng tay thân ái và lòng tự hào của mỗi thành viên khi được công nhận đẳng
cấp Nơ bướm, Hoa hướng dương; mang đến ngày sinh nhật lần 4 thật nhiều màu sắc,
ấn t
ượng và mang ý nghĩa
sâu sắc.

Ý chí – Niềm tin và những tấm lòng đã giúp cho trang web saobacdau.com.vn những nội dung
phong phú và hấp dẫn thu hút ngày càng nhiều ng
ười tìm hiểu, tham quan và cùng tham gia sinh
hoạt trên mạng.

Ý chí – Niềm tin và những tấm lòng đã mang lại sự tin tưởng, yêu mến và ủng hộ nhiệt tình
của những đơn vị tài trợ, công ty Liên doanh Stada Việt Nam, công ty TNHH Ngọc
Thạch Thảo cùng quý phụ huynh để rồi Sao Bắc Đẩu luôn nhận được sự quan tâm và
đồng hành, nhận được sự động viên to lớn bằng vật chất lẫn tinh thần trong thời
gian tới.

Và cũng chính bằng ý chí –  niềm tin – tấm lòng và những nỗ lực không
ngừng
của Ban chủ nhiệm – Ban huấn luyện và các thành viên, Tổng đoàn Sao
Bắc Đẩu đã vinh dự nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhân kỷ niệm 55
năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam và nhận được ngọn cờ đầu thi đua xuất sắc
cụm thi đua các Câu lạc bộ – đội nhóm cấp thành năm 2011.   

Gia đình Sao Bắc Đẩu ơi! Hãy tự hào về những thành tích gia đình mình đã
đạt được trong năm qua và hãy sẵn sàng cùng phấn đấu để một năm mới 2012 đạt
được thật nhiều ấn tượng mới, thành tích mới của “5 năm – một chặng đường” nhé!

Riêng đối với bản thân tôi, năm 2011 là một năm đánh dấu sự trưởng thành,
một b
ước ngoặc lớn trong cuộc đời tôi.
Một năm tôi đạt được những thành công lớn: nhận được bằng tốt nghiệp Cử nhân
đại học của trường ĐH Y Dược TP.HCM, được công nhận đẳng cấp Hướng dương 4
trong Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu và mong ước t
ìm được một công việc ổn
định tại một bệnh viện lớn của thành phố của tôi cũng đã trở thành hiện thực.

Tôi vẫn nhớ cái khoảng thời gian cách đây 4 năm, tạm biệt thành phố Đà Nẵng
đầy ắp những kỉ kiệm của 18 năm gắn bó, tôi bước chân vào giảng đường đại học tại
thành phố Hồ Chí Minh náo nhiệt và sầm uất. Nh
ưng rồi tôi nhanh chóng tìm được cho mình một
gia đình, một nơi giúp tôi dễ dàng
thích nghi với cuộc sống ở cái thành phố rộng lớn này – gia đ
ình
Sao Bắc Đẩu. Không khí của buổi sinh hoạt ngày giáp tết làm tôi chợt nhớ lại
cảm xúc của buổi sinh hoạt đầu tiên tại Sao Bắc Đẩu, nhiều mới lạ, nhưng tràn
ngập nụ cười và những ánh mắt
thân thiện. Tôi vẫn không quên những cử chỉ ân cần, những câu nói động viên của
thầy Toàn và của các anh chị để tôi có thêm tự tin, để cùng h
òa
mình vào không khí của ngày xuân vui tươi và ấm áp, để rồi tự hứa với chính mình sẽ đem lòng nhiệt tình
và tâm huyết của mình, để góp một chút công sức nào đó, cùng giúp cho gia đình
Sao Bắc Đẩu thân yêu ngày càng tiến xa hơn. Mới đấy thôi mà 4 năm đã trôi qua, Ngày Hội xuân của gia đình
mình nay đã rộn rã hơn nhiều khi có
thêm thật nhiều mâm ngũ quả, những câu đối đỏ, những chiếc bánh chưng bánh tét,
những cành mai cành đào nhiều màu sắc, và có thêm thật nhiều những nụ cười,
những t
ình
cảm gia đình ấm áp và hạnh phúc biết bao!

Bốn năm trên giảng đường đại học cũng là 4 năm tôi gắn bó với gia đình Sao
Bắc Đẩu, và bên cạnh những thành công, những gì mà tôi đạt được luôn có những
anh em của gia đình Sao Bắc Đẩu với những lời khuyên nhủ, những lời động viên
chân thành và những tình cảm yêu th
ương
nhất. Tôi c
òn nhớ như in
buổi sáng chủ nhật hôm ấy, niềm vui của lễ tốt nghiệp được nhân lên gấp nhiều
lần, niềm hạnh phúc như vỡ
òa khi nhận được bó hoa tươi thắm cùng
những cái ôm, những cái siết tay, những lời chúc mừng từ các thành viên gia
đình Sao Bắc Đẩu. Cảm ơn gia đình mình nhiều lắm! Đối với tôi “Sao Bắc Đẩu mãi
là một gia đình tràn ngập yêu thương và
l
òng
nhiệt huyết”.

Chào đón năm 2012, chào đón xuân Nhâm Thìn hứa hẹn những hoạt động hấp dẫn
và những thành tích nổi bật kỷ niệm “5 năm – một chặng đường” của Tổng đoàn Sao
Bắc Đẩu, kính chúc quý phụ huynh và các thành viên của đại gia đình Sao Bắc Đẩu
có một mùa xuân mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, đạt được nhiều thành công
trong mọi việc và luôn gắn bó với gia đình mình nhé! Hẹn gặp lại những nụ c
ười thân thương vào ngày sinh hoạt đầu năm!

Thân ái!   

Thế Dự – Ban điều hành Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X