THỦ LĨNH XUẤT SẮC TIÊU BIỂU 2012 – CHỊ ĐOÀN THỊ THU CHUNG

TRAO YÊU THƯƠNG ĐỂ NHẬN ĐƯỢC YÊU THƯƠNG

Họ
và tên: Đoàn Thi Thu Chung

          Ngày tháng năm sinh: 20-11-1990

                   Chức vụ: Thành viên BCN Sao Bắc Đẩu-
Đông Tao Đàn, Thủ Lĩnh nhóm sao Mai.

***

 

         

Tham
gia sinh hoạt CLB Sao Bắc Đẩu đã được nhiều năm. Bao nhiêu năm đi qua là bấy
nhiêu năm tôi được gắn bó, được yêu thương, được giúp đỡ rất nhiều để bản thân
trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động.

Giữ
vai trò là một thủ lĩnh nhận thấy được trách nhiệm của bản thân. Ban đầu tôi
vẫn chưa quen, còn bỡ ngỡ, lo sợ không biết phải làm thế nào cho tốt. Nhờ sự
giúp đỡ, chỉ dẫn của Thầy Huỳnh Văn Toàn và gia đình Sao bắc Đẩu, tình cảm yêu
thương của quý phụ           huynh cùng
các

         

Nhóm
Sao Mai- Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn là một nhóm sao được đánh giá khá năng động
và đa dạng về nội dung sinh hoạt. Nhóm sao tập hợp các em từ 7 đến 8 tuổi. Qua
thời gian tiếp xúc với các em, tôi đã nhận thấy được nhiều điều. Các em ngây
thơ lắm, chân thật lắm thương nói thương, ghét nói ghét. Vừa bị khiển trách đó
quay qua quay lại là quên hết. Lúc nào nụ cười cũng hiện diện trên những đôi
môi nhỏ xinh xóa tan đi bao nhiêu mệt mỏi và buồn phiền trong đời sống hằng
ngày. Ở lứa tuổi này, các em rất tinh nghịch, không chịu ngồi yên cũng như tập
trung trong một khoảng thời gian nhất định. Nội dung truyền tải cho các em cũng
cần vừa phải không quá phức tạp do các em còn nhỏ. Huấn cụ là một dụng cụ hỗ
trợ hiệu quả nhất, đọc rồi viết các em sẽ không nhớ được lâu, những khi được
nhìn thấy những hình ảnh minh họa sinh động sẽ lưu lại lâu hơn trong trí nhớ
trẻ.

         

Học
có chơi – chơi có học, những trò chơi lồng ghép với chủ đề của buổi sinh hoạt
giúp các em điểu chỉnh hành vi và rút ra được những bài học tuy nhỏ nhưng rất
quan trọng cho bản thân.

         

Bám
sát theo tiêu chí 5 biết “ Biết cười- Biết chào hỏi- Biết cảm ơn- Biết xin lỗi-
Biết nhặt rác.” Tôi luôn hướng các em theo đó mà thực hiện. Đón các em đầu giờ
sinh hoạt là một công việc rất cần thiết, một câu chào hỏi, một cái ôm, một cái
xoa đầu nhẹ sẽ làm các em gần gũi với thủ lĩnh hơn. Hạnh phúc lắm chứ khi nhìn
thấy các em càng ngày càng ngoan hơn, biết giữ gìn vệ sinh nơi sinh hoạt, biết
chia sẻ với bạn những viên kẹo hay cái bánh nhỏ. Thật ấm áp khi nhìn thấy những
ánh mắt tiếc nối, những cái xiết tay và những câu hát chia tay vang lên vào
cuối buổi sinh hoạt. Các em tranh nhau ôm lấy tôi, chào tạm biệt, hẹn gặp lại
vào buổi sáng sinh hoạt của tuần kế tiếp. Đôi khi do bận việc học nên không
tham gia sinh hoạt được, thương các em nhiều hơn khi các em quấn lấy mình, nắm
tay rồi quay quần mỗi khi sinh hoạt lại. Dù chỉ không gặp nhau một buổi nhưng
có rất nhiều chuyện để kể cho tôi nghe. Thương lắm những câu hỏi, những lời nói
của các em: “ Chị ơi sao tuần trước chị nghỉ vậy? ”, “ Chị ơi, hổng có chị em
thấy hổng vui”, “ Chị ơi, chị nghỉ em nhớ chị lắm”… Không yêu sao được, vì các
em đáng yêu lắm!

         

Trong
buổi sinh hoạt có em ngoan, chú ý lắng nghe nhưng vẫn còn tồn tại một số em
chưa ngoan, nghịch ngợm. Là một thủ lĩnh, một người dẫn dắt các em hướng các em
thành một người có ích cho xã hội. Điều chỉnh hành vi giúp các em ngoan hơn. Phạt
là một hình thức để răn đe, nhưng không phải lúc nào cũng áp dụng hình thức này,
phạt các em như thế nào để các em nhận thấy được mình sai ở chỗ nào, phải làm
sao cho đúng là phụ thuộc vào cách xử lí của người thủ lĩnh. Có những lúc phải
nghiêm khắc, bên cạnh đó những khi tổ chức trò chơi cho các em thì bản thân người
dẫn dắt phải đặt mình vào vị trí của các em để hiểu hơn và phần nào xóa nhòa
khoảng cách giữa vị trí của một người thủ lĩnh và các thành viên sinh hoạt.

         

Ngoài
việc tiếp xúc, truyền đạt những kỹ năng phù hợp cho các em thì tiếp xúc với phụ
huynh cũng là vấn đề không kém phần quan trọng. Bản thân nhận được tình cảm yêu
thương và sự tin tưởng của các bậc phụ huynh, tôi rất vui. Những ngày mới chập
chững ở vai trò thủ lĩnh, nhìn thấy phụ huynh các em luôn theo sát và xem xét
những hoạt động của mình, tôi không khỏi lo lắng, không dám phạt các em. Nhưng
rồi tiếp xúc nhiều, biết được phụ huynh rất thông cảm cho mình, luôn mong muốn
được giúp đỡ những hoạt động của nhóm. Sẵn sàng hỗ trợ hết mình trong những
ngày hội lớn của Câu lạc bộ. Nhớ lắm, hình ảnh phụ huynh dành buổi sáng ngày
thứ 7 để đưa các em ra sân luyện tập văn nghệ cùng các bạn, hình ảnh phụ huynh
cặm cụi sắp xếp bày trí món ăn trong ngày hội gia đình hay hình ảnh các chị,
các mẹ ngồi gắn hoa mai, sắp xếp mâm ngũ quả, làm bánh kem, gắn bong bóng trang
trí xe tuần lộc trong những

 

 

Những
mẩu chuyện nhỏ về gia đình cũng được kể, những kinh nghiệm sống được phụ huynh
truyền đạt, hay những gút mắc của con gái cũng được tháo gỡ qua những cuộc trò
chuyện ngắn ngủi, giúp tôi thêm gần gũi hơn với những người ba, những người mẹ.
Là ba mẹ, ai cũng muốn con mình có một môi trường phát triển lành mạnh, một môi
trường giúp em dạn dĩ hơn, năng động hơn và tự lập hơn. Nhìn thấy con em mình
đứng trên sân khấu, biểu diễn những tiếp mục đã được tập luyện ngoài giờ sinh
hoạt, dù rằng có em vẫn chưa thuộc bài, hay bài còn chưa được đều và đẹp, nhưng
ba mẹ vẫn thấy tự hào về con mình, vì em đâu phải là những nghệ sĩ chuyên
nghiệp. Để nhận được sự tin tưởng của phụ huynh không phải dễ, nhưng cũng không
phải khó. Chỉ cần làm hết sức mình, nhiệt tâm với công việc, yêu thương các em
như yêu thương những đứa em nhỏ trong gia đình bởi vì nhóm sao Mai là một gia
đình nhỏ trong đại gia đình Sao Bắc Đẩu mà!

          Lại một năm nữa đi qua, bước sang năm
mới tôi mong muốn sẽ làm được nhiều hơn nữa, cống hiến niều hơn nữa cho gia
đình lớn của tôi. Sẽ đem thật nhiều nụ cười đến các em nhỏ, đến các bậc phụ
huynh. Mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều tình cảm cũng như lòng tin yêu của quý
phụ huynh và gia đình Sao Bắc Đẩu- Đông Tao Đàn.

          Xin được gửi lời cảm ơn đến người
thầy, người cha thứ hai của con- thầy Huỳnh Toàn, nhờ thầy mà con cứng cáp hơn,
mạnh mẽ hơn khi đưa ra quyết định cho mình, nhờ thầy mà con trưởng thành hơn,
nhờ thầy mà con biết rằng cho đi yêu thương thì sẽ nhận lại yêu thương.

          Xin được gửi lời cám ơn đến gia đình
Sao Bắc Đẩu- Đông Tao Đàn đã luôn sát cánh, hỗ trợ tôi rất nhiều trong công tác
cũng nhưng đời sống.

Xin
được gửi lời cảm ơn đến quý phụ huynh rất nhiều vì đã quan tâm, gắn bó với tôi,
chia sẻ cũng như giúp đỡ tôi khi gặp khó khăn trong công việc.

Xin
gửi lời cảm ơn đến các em, các thiên thần nhỏ của tôi. Nhờ các em mà tôi thấy
mình sống có trách nhiệm hơn, bản lĩnh hơn.

Xin
cảm ơn những tình cảm rất đẹp mà tất cả đã dành cho tôi!!!

Trước
thềm năm mới, kính chúc toàn thể thành viên danh dự, thành viên ban chủ nhiệm,
ban huấn luyện Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu cũng như Sao Bắc Đẩu- Đông Tao Đàn và các
bậc phụ huynh một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, mọi việc đều
suông sẻ. Chúc cho Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu sẽ phát triển hơn, vươn cao vươn xa
hơn nữa. Chúc các em ngoan hơn, học giỏi hơn, nghe lời ba mẹ và gắn bó với gia
đình Sao Bắc Đẩu thật lâu.

 

 

 Người đăng: Nguyễn Thị Mỹ Phụng – Nhóm Admin

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X