THỦ LĨNH XUẤT SẮC TIÊU BIỂU NĂM 2011 – Anh Giang Tuấn Anh

Giang Tuấn
Anh

            – Thủ lĩnh nhóm sao Hôm

– Đẳng cấp hoa hướng dương: 3

– Ngày tháng năm sinh: 24/11/1988

– Ngày vào SBĐ: 23/9/2007

– Ngày được công nhận: 5/4/2008

– ĐTDĐ: 01253.766.788

– Email: mr_anh20@yahoo.com.vn

 

“Những
kí ức và kỉ niệm đẹp sẽ giúp con người vượt qua những thử thách của cuộc sống”

TÔI CÓ GIA ĐÌNH THỨ 2

Giang Tuấn Anh

Thủ Lĩnh Sao Hôm

 

Ngày 8/1/2012 vừa qua Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu TPHCM đã tổ chức chương
trình “Xuân yêu thương 2012” với những hoạt động vô cùng vui tươi và đầy màu
sắc mang đậm sắc thái Tết cổ truyền như mâm ngũ quả, bánh chưng, bánh tét, câu
đối đỏ, cây nêu… giúp các em, các bạn ở Tổng đoàn biết và hiểu thêm về ngày tết
của dân tộc. Đây cũng là hoạt động cuối cùng của Tổng Đoàn trong năm 2011 (Âm
lịch) mà các anh chị BCN – BHL dành tặng cho các bạn thành viên.

Thế là đã hơn 4 năm trôi qua kể từ ngày tôi bước chân vào Sao Bắc Đẩu
nhưng cũng thật là quá ngắn để tôi có thể nhớ lại những kỉ niệm mà tôi đã từng
gắn bó với Tổng đoàn. Tôi vẫn nhớ như in vào một ngày chủ nhật của tháng 9, tôi
có dịp đi ngang qua công viên 30/4 và thấy một số nhóm bạn trẻ với đồng phục là
lạ đang sinh hoạt khiến tôi tò mò bước lại xem và hỏi thì được biết đây là các
bạn Sao Bắc Đẩu mà tôi từng được đọc trên báo Tuổi Trẻ. Đã từ lâu tôi rất muốn
tham gia sinh hoạt về Đoàn, Đội nhưng thời gian không cho phép. Thế là tôi đến
và đăng kí tham gia. Người đầu tiên tôi gặp là thầy Huỳnh Toàn, thầy đón tôi
bằng cái bắt tay và cái ôm ấm áp như một người anh đang chào đón em mình từ
phương xa đến – một tình cảm thật nồng nàn của gia đình khiến tôi không bao giờ
quên. Và từ đó hình ảnh Sao Bắc Đẩu – một đại gia đình luôn trong tâm trí tôi. Cũng
không biết từ khi nào, sáng chủ nhật hàng tuần tôi không còn ngủ nướng mà đã
dậy rất sớm để khoác lên bộ đồng phục Sao Bắc Đẩu và đến nơi sinh hoạt – nơi mà
tôi có thể chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, được gặp những người bạn, người anh
em vui vẻ, hòa đồng. Tôi có công việc ổn định như ngày hôm nay, một phần rất
lớn là nhờ sự giúp đỡ của Tổng đoàn khi đã giới thiệu tôi vào làm trong công ty
của anh Nguyễn Văn Nam – thành viên danh dự của Tổng đoàn. Qua đây tôi xin chân
thành cảm ơn sâu sắc về sự giúp đỡ ấy của Tổng đoàn nói chung, thầy Toàn, anh
Trương, anh Nam nói riêng.

Bốn năm qua, tôi đã ngày càng học hỏi nhiều kinh nghiệm và trưởng thành
hơn từ các anh chị trong BCN – BHL và với vai trò là thủ lĩnh của Sao Thủy, Sao
Hôm. Những kinh nghiệm ấy có thể là rất nhỏ nhưng nó đã lấp vào những chỗ
khuyết trong tôi, giúp tôi vượt qua những khó khăn lớn của cuộc sống.

Năm 2011 là năm mà có lẽ tôi rất hạnh phúc khi chính những nỗ lực không ngừng
của các bạn thành viên, các anh chị BCN – BHL đã được Nhà Nước ghi nhận. Đó là
Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu được nhận bằng khen của Thủ tướng nước
CHXHCN Việt Nam – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ngày 22 tháng 9 năm 2011 “đã có thành tích trong công tác từ năm 2008
– 2011 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

nhân kỉ niệm 55 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam. Nhân dịp Tổng kết công
tác Hội năm 2011, Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu vinh dự được nhận ngọn cờ đầu thi đua
xuất sắc cụm thi đua các câu lạc bộ đội nhóm cấp thành. Đây không phải chỉ là vinh dự của Tổng đoàn mà còn là vinh dự của
tôi và các bạn thành viên Sao Bắc Đẩu. Nó cũng nhắc tôi phải cố gắng hơn nữa,
không được tự đắc ý với chính mình để giữ vững được thành quả mà Sao Bắc Đẩu đã
gặt hái như ngày hôm nay.

Trong mùa hè vừa qua, trại Huấn Luyện và Nâng Bậc lần 4 với chủ đề “Năm
châu hội ngộ”  đã diễn ra hết sức sôi nổi, thú vị, thắm
thiết tình anh em, đoàn kết giữa 5 tiểu trại châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ
và châu Úc – cũng là các anh em trong đại gia đình Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu. Bên
cạnh đó, kỳ trại còn thể hiện ước mơ về một thế giới hòa bình và 5 Châu cùng
siết chặt vòng tay thân ái. Đây cũng là kỳ trại mà tôi được làm tiểu trại
trưởng. Có thể lần đầu được giao nhiệm vụ như vậy nên tôi còn hơi bỡ ngỡ nhưng
chính kỳ trại đã giúp tôi học được rất nhiều kinh ngiệm trong cách quản lý và
điều hành tiểu trại. Khi đó, tôi càng khâm phục và thương những anh chị trong
ban điều hành Tổng đoàn khi phải giải quyết những vấn đề lớn hơn.
 

Một trong những hoạt động lớn của Tổng đoàn trong năm 2011 đó là mừng
sinh nhật Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu lên 4 tuổi. Nhiều hoạt động chào mừng sinh nhật
đã diễn ra như hội thao, văn nghệ, kỷ lục bánh kem khổng lồ… Nhớ lắm hình ảnh
các anh chị BHL tập văn nghệ cho các em; hình ảnh Phụ huynh ra sức tỉ mỉ trang
trí chiếc bánh kem của Sao mình, Chòm mình cho thật đẹp và bắt mắt. Chính sự
giúp đỡ nhiệt tình của quý Phụ huynh về vật chất lẫn tinh thần là động lực cho
Tổng Đoàn phát triển hơn nữa.

Dù có như thế nào những hình ảnh đẹp về Sao Bắc Đẩu vẫn luôn ở trong
tim tôi, nhắc nhớ về ngôi nhà thứ 2 mà tôi đã chọn gắn bó lâu dài. Đó là nơi mà
tôi có được sự che chở của các anh chị, những niềm vui từ các em Nhóm sao…

Năm mới Nhâm Thìn, tôi xin chúc Sao Bắc Đẩu của chúng
ta sẽ ngày càng lớn mạnh hơn, đạt nhiều thành công hơn nữa trên con đường xây
dựng và phát triển; sẽ có nhiều Sao Bắc Đẩu anh em sẽ được ra mắt trong năm
2012 này. Và cuối cùng xin gửi lời chúc đến các anh chị và các bạn thành viên
Sao Bắc Đẩu năm mới dồi dào sức khỏe và đạt những thành công trong công việc
của mình cũng như tiếp tục ra sức xây dựng Tổng đoàn ngày càng vững chắc và to
lớn hơn nữa.

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X