THỦ LĨNH XUẤT SẮC TIÊU BIỂU NĂM 2013 – ANH HỒNG ĐỨC BẢO

TÔI NHÌN
LẠI TÔI CHẶNG ĐƯỜNG 2013

       Hồng
Đức Bảo  Thủ lĩnh
chòm sao Thiên Long
 

            Năm 2013, năm
đánh dấu cột mốc 6 năm của câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu cũng là sự đánh dấu chặng đường
gần 4 năm tham gia sinh hoạt của bản thân tôi. Có lẽ thời gian đó là không dài,
nhưng tôi vẫn cảm nhận được quá trình trưởng thành, lớn lên và quan trọng là sự
nhận thức của bản thân.

          Nhớ ngày nào, khi lần đầu chân bước
chân ráo bắt đầu tham gia sinh hoạt, mọi thứ vẫn còn bỡ ngỡ lắm. Với tôi, khi
đó mọi thứ vẫn còn là mới mẻ, nếu không muốn nói là xa lạ. Lúc trước, bản thân
tôi có vẻ chính là sự điển hình cho một người nhút nhát, ít nói. Bởi thế, mẹ
tôi đã khuyến khích tôi tham gia vào những hoạt động cộng đồng để tôi có thể
hòa động, cởi mở hơn. Và, đó chính là cái duyên đã đưa tôi đến với Sao Bắc Đẩu,
một gia đình thứ hai của tôi. Ở đây, tôi không những được học các kỹ năng cần
thiết như thủ công trại, truyền tin,… mà còn được học về cách ứng xử, cách làm
người….Học không chỉ là từ sách vở mà còn học từ thực tế, học từ những thành
công và những thất bại. Nói đơn giản, học chính là học về mọi mặt, học từ mọi
nơi và học ở mọi người. Và giờ đây, khi là một thành viên của Ban Huấn Luyện,
tôi thật sự thấy bản thân mình lớn hơn, trưởng thành hơn.

          Nhưng cũng chính vì thế tôi cũng được
một số bé yêu mến, hay đến thăm tôi vào những cuối giờ sinh hoạt, có thể đó
chính là vài niềm vui nho nhỏ của tôi. Và năm 2013 chính là năm tôi chính thức
có 1 cái “hộ khẩu” – chòm sao Thiên Long – cũng là chòm sao mà hiện nay tôi
đang quản lý. Nó mở ra cho tôi một cơ hội và cũng là một sự thử thách đối với bản
thân mình khi đứng vai trò thủ lĩnh một chòm sao.Khó khăn lúc ban đầu chính là
chưa thích nghi được với vai trò thủ lĩnh của một chòm sao với toàn các thành
viên là học sinh cấp 2 cấp 3. Nhưng nhờ sự hợp tác và giúp đỡ của các thành
viên trong chòm mà tôi có thể nắm rõ tình hình của chòm hơn.

Nhìn lại chặng đường của năm 2013, có thể nói từng
buổi sinh hoạt chính là từng kỉ niệm của các thành viên trong chòm với nhau. Có
lẽ một năm thật ngắn ngủi và trôi qua thật nhanh nhưng nó đủ dài và đong đầy
yêu thương để chúng ta hiểu nhau và hòa chung từng nhịp đập của trái tim mình.
Đôi lúc chúng ta vui cười với nhau, đôi lúc chúng ta buồn giận lẫn nhau,… nhưng
những kỉ niệm đó sẽ không bao giờ có thể mất đi, nó luôn hiện hữu trong sâu thẳm
kí ức của những ai đã đang và mãi là thành viên của chòm sao Thiên Long. Nhớ từ
buổi sinh hoạt, tới những buổi ăn liên hoan của cả chòm với nhau nhân dịp lễ lớn
của tổng đoàn; nhớ những khi cả nhóm túm tụm lại lại cột cờ, dựng lều; nhớ những
lúc cả chòm cùng nhau chơi trò chơi và “bị” phạt; nhớ, nhớ nhiều lắm.

Cũng có đôi lúc, tôi chưa hoàn thành tốt trách nhiệm,
công việc được phân công, cũng như những chủ đề của từng buổi sinh hoạt. Khi đó
có thể tôi sẽ thường nhận được những lời phê bình nhưng những lúc đó tôi không
hề buồn mà tôi luôn tự nhủ với lòng mình là sẽ cố gắng hơn vào những lần sau.
Và tôi xem đó như là những bài học kình nghiệm quý giá cho hành trang vào đời
sau này. Mong trong năm 2014 sắp tới, tôi sẽ có thể có được những bước tiến bộ
hơn, có thể trưởng thành hơn và quan trọng là có thể cống hiến nhiều hơn cho
gia đình, xã hội và cả gia đình Sao Bắc Đẩu thân thương.

                                                                                  M.Phụng – Admin

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng