THỦ LĨNH XUẤT SẮC TIÊU BIỂU NĂM 2013 – ANH LÊ DUY MINH

LÊ DUY MINH Thủ lĩnh  Tiểu Sao 1

 Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn                                                                                    

   BÀI CẢM NHẬN “HƯƠNG SẮC MÙA XUÂN”

 

Lại thêm một mùa xuân nữa tôi gắng bó với các bé trong Tiểu Sao 1 thân thương của tôi. Trong không khí náo nức chuẩn bị đón chào xuân mới, tôi lại bấc chợt nhớ về những kỷ niệm mà tôi đã gắng bó cùng với các bé trong suốt thời gian qua. Những kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên được, có lẻ những kỷ niệm đó sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời.

 

I) NHỮNG ĐỨA TRẺ TINH NGHỊCH

 

            Tôi nhớ những lần tập văn nghệ cùng với các bé, mỗi khi tôi cho nghỉ giải lao các bé thường hay chơi trò đuổi bắt trốn tìm, lâu lâu có vài trò tinh nghịch mà nhiều khi tôi phải nhắc nhở, nói như vậy thôi chứ nếu không có những trò tinh nghịch đó thì có lẻ nó sẽ không phải là các bé ở lứa tuổi Tiểu Sao, khi nhìn các bé nô đùa mà tôi cảm thấy nó thân quen làm sao. Bên cạnh những trò phá phách trẻ con thì cũng có những cử chỉ đáng yêu nhiệt tình của các bé, làm cho tôi cảm thấy bấc ngờ và ấn tượng. Ấn tượng ở chổ các bé cũng biết quan tâm đến các anh thủ lĩnh của mình lắm chứ, có những câu nói trẻ thơ mà tôi không bao giờ quên được như: “Anh Minh ăn bánh với em nha, e có bánh nè”. Hay là “ Anh Minh ơi! Mẹ em gửi anh Minh chai nước”. Những câu nói đó tuy rất mộc mạc nhưng đối với tôi nó lại rất đổi dể thương và đáng yêu làm sao. Tôi yêu các bé trong Tiểu Sao 1 của tôi, yêu sự hồn nhiên của các bé, yêu những lời nói thủ thỉ dể thương ở lứa tuổi măng non, yêu những trò tinh nghịch mà nhiều lần khiến tôi phải thót tim và sự rụt rè khi bị tôi nhắc nhở. Tất cả những điều đó đem lại cho tôi nhiều suy nghĩ, nhiều cảm xúc và tôi lại càng yêu các bé trong Tiểu Sao 1 của tôi hơn. “Những đứa trẻ tinh nghịch” đã đem lại cho tôi nhiều sức sống mới và đó là động lực chính giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

            Cũng không quên nói rằng các bé cũng có một sự nhiệt tình đáng trân trọng. Đó là sự nhiệt tình trong công việc. Nói tới đây có lẻ ai cũng bấc ngờ vì câu nói của tôi và đa phần đều có chung một suy nghĩ các bé nhỏ như vậy thì có công việc gì mà trân trọng. Vậy mà có đó các bạn, tôi sẽ kể ra cho các bạn tự đánh giá và suy ngẩm xem có hay không sự nhiệt tình của các bé. Trong thời gian tập văn nghệ chuẩn bị cho hội xuân sắp diễn ra vào chủ nhật này, một hội xuân có thể nói là lớn nhất trong năm, đánh giá một năm nữa sắp qua đi và một năm mới lại sắp đến. Có thể nói đợt tập văn nghệ này có sự đầu tư khá kỷ của cả Tiểu Sao 1 và Tiểu Sao 3 nên cần sự tập trung nhiệt tình của tất cả các bé, nhưng tôi không nghĩ các bé có một sự nhiệt tình đáng trân trọng như vậy. Điển hình cho sự nhiệt tình này phải nói đến trường hợp của một bé cũng khá nhỏ tuổi và nhỏ con, có lẻ chỉ tầm ở lứa tuổi lớp mầm, hôm đó bé tập thì tôi có cảm giác là bé có một cái gì đó hơi thiếu tập trung so với những buổi tập trước, nhưng suy cho cùng ở chừng lứa tuổi đó tập như vậy là có thể chấp nhận được. Sau buổi tập thì tôi thấy bé đang làm gì đó với bố mẹ của mình ở băng ghế đá gần đó. Theo quán tính thì tôi lại gần để chào hỏi xã giao với phụ huynh thì tôi mới nhận ra là bé đang bị bệnh và phụ huynh đang cho uống thuốc, bé sốt cũng khá cao, tôi hỏi phụ huynh sao bé sốt cao như vậy mà không cho bé ở nhà nghỉ ngơi thì phụ huynh trả lời anh chị có nói con nên ở nhà nghỉ ngơi nhưng bé nằng nặc đòi đi tập cho bằng được. Sau câu nói từ phụ huynh tôi cũng không biết nói như thế nào vì tôi cảm thấy xúc động. Tôi nhìn bé và nói “ Em có có một sự nhiệt tình đáng trân trọng nhưng sẽ đáng yêu hơn khi em biết nghe lời bố mẹ của mình ở nhà nghĩ ngơi lấy lại sức khỏe bữa sau mình còn tập tiếp nữa, em nghe rõ chưa, em là một cậu bé nhỏ tuổi, nhỏ con, nhưng lại rất dể thương”. Tôi sẽ không bình luận gì nhiều về vấn đề tập hay không tập ở trường hợp này vì đó là quyền quyết định thuộc về ba mẹ các bé. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh ở chỗ các bé cũng có sự nhiệt tình trong công việc của mình. Người ta nói lao động là vinh quang, tôi tin sự nhiệt tình của các bé sẽ góp phần đem lại sự thành công trong đợt văn nghệ sắp tới.    

 

II) NHỮNG THẾ HỆ TƯƠNG LAI

 

            4 năm đã trôi qua, để lại nhiều kỷ niêm buồn vui trong cuộc sống. Tôi đã chứng kiến nhiều thế hệ Tiểu Sao của tôi, những thế hệ tôi đang sinh hoạt hay những thế hệ đang tiếp tục đi theo con đường học hỏi trưởng thành và phát triển. Bốn năm là bốn thế hệ tôi đã dẩn dắt và cũng phải nói lời chia tay khi các em đã bước ra khỏi lứa tuổi Tiểu Sao để bước tiếp con đường học hỏi của mình. Tôi rất yêu các bé nhưng tôi không thể giữ chân các bé vì đó là quy định của Tổng Đoàn nhưng điều quan trọng hơn hết là các bé đã qua khỏi lứa tuổi Tiểu Sao, các bé phải bước tiếp con đường học hỏi của mình ở một lứa tuổi khác phù hợp với bé hơn. Ở nơi đó các bé sẽ học được những thứ mới lạ hơn và đặc biệt là các bé sẽ hòa đồng với lứa tuổi mình hơn.

 

            Từng thế hệ đi qua là biết bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Không biết giờ này các bé có nhớ tôi không, nhớ về người thuyền trưởng con thuyền Tiểu Sao 1 này không. Nhưng đối với tôi Tiểu Sao 1 là nguồn mạch sống là sự hy sinh cống hiến suốt 4 năm ròng. Là sự tận tuy cho những lần tập văn nghệ mỗi khi có chương trình lễ hội Tổng Đoàn. Là sự học hỏi đúc kết kinh nghiệm cho mỗi tuần sinh hoạt. Là sự hy sinh thu xếp thời gian biểu công việc gia đình. Tất cả những điều đó quy cho cùng cũng nhầm vào hai chữ “ cống hiến”. Phải chấp nhận cống hiến thì mới có thể làm được những điều vì tương lai thế hệ trẻ Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu. Các bé sẽ  lớn lên và tôi cũng sẽ già đi theo từng năm tháng. Nhưng tôi tin rằng những điều tôi làm cho các bé đều xuất phát từ cái tâm của một người thủ lĩnh và tôi tin tưởng rằng những việc tôi làm là có ý nghĩa cho thế hệ trẻ sau này.

 

            Trên đây là những dòng suy ngẩm của tôi về các bé, những đứa trẻ tinh nghịch dể thương và dể mến và sự cống hiến nhiệt tình của tôi cùng các anh chị thủ lĩnh trong suốt những năm qua. Thầy Huỳnh Toàn có một câu nói tuy sự cống hiến của các bạn không được ghi trên bia đá hay được khắc trên bảng vàng nhưng mọi sự cống hiến đều rất là đáng trân trọng. Tôi, các anh chị thủ lĩnh và các bé đang tập văn nghệ cho sắp tới đều là cống hiến. Tất cả mọi sự cống hiến đều nhận được sự trân trọng của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu. Năm củ sắp bước qua, chúng ta chuẩn bị đón chào năm mới tôi xin kính chúc Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu, quý vị phụ huynh, các anh chị thủ lĩnh cùng tất cả các bé, các em đang sinh hoạt tại Tổng Đoàn một năm mới an khang thịnh vượng và ngập tràng hạnh phúc.  

 

M.Phụng – Admin

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X