THỦ LĨNH XUẤT SẮC TIÊU BIỂU NĂM 2013 – ANH LÊ MAI VĂN ĐỨC THỊNH

LÊ MAI VĂN ĐỨC
THỊNH  THỦ LĨNH SAO CHỨC NỮ

CẢM NHẬN CỦA TÔI

 NHỮNG NGÀY ĐẦU
VÀO SINH HOẠT

 

Trước hết là tôi xin
nói về cảm nhận và ý nghĩ suy ngẫm của tôi khi mà bước vào sân Sao Bắc Đẩu. Tôi
gia nhập vào Sao Bắc Đẩu khi lúc đó tôi chưa biết Sao Bắc Đẩu là gì? Sinh hoạt
ở đâu? Lúc đó tôi chỉ biết Câu lạc bộ kỹ năng mang tên Hướng Đạo. Lúc đó tôi có
ý định sẽ gia nhập vào Câu lạc bộ Hướng Đạo ở công viên Tao Đàn, Quận 1. Nhưng
thật tình cờ lên mạng tìm hiểu thì lúc đầu tôi tìm được một số điện thoại của
một phụ huynh đang có con sinh hoạt bên Hướng Đạo và tôi đã gọi cho cô ấy để tư
vấn thêm. Sau đó ngày hôm sau tôi lại gọi cho cô đó, nhưng cô ấy không nhấc máy
lên và tôi đành tìm số liên lạc mới nữa và lúc đó tôi tình cờ biết thêm một Câu
lạc bộ nữa, đó là Câu lạc bộ “Sao Bắc Đẩu” cũng đang sinh hoạt tại công viên
Tao Đàn, Quận 1. Nhưng thật sự trước đó, có một lần tôi đi lên Quận 1 thì tôi
đi ngang qua công viên Tao Đàn và tôi đã tình cờ thấy một nhóm trẻ em mặc đồ
giống như những người lính lúc đó tôi không biết những trẻ em đó làm gì, đang
sinh hoạt gì mà vui nhộn và dễ thương. Nên sau khi lên mạng thì tôi mới biết là
Câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu. Sau khi tra cứu tìm hiểu tôi mới cảm thấy phù hợp với
tôi. nên tôi đã quyết định sẽ gia nhập vào Câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu này. Sau khi
một lúc tìm kiếm thì tôi tìm được một số điện thoại mang tên: Anh Toàn, lúc đó
tôi chưa biết anh Toàn là ai, tôi cũng chỉ nghĩ là một người cũng đang sinh
hoạt tại Câu lạc bộ này, nên tôi cũng gọi cho anh Toàn để tìm hiểu thêm.

Anh Toàn nhấc máy sau
khi tôi gọi. Tôi hỏi anh là Câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu sinh hoạt vào thứ mấy? Thời
gian ra sao?  Bộ đồ giá bao nhiêu? Lúc đó anh cũng đã tư vấn cho tôi
rất nhiều và hẹn tôi vào ngày chủ nhật vào sân Tao Đàn để đăng ký vô Câu lâc
bộ. Sáng hôm đó tôi ra công viên Tao Đàn rất sớm. Lúc đó tôi chưa biết mặt anh
Toàn ra sao. Chỉ biết là anh Toàn chỉ tôi là đứng ở văn phòng Ban quản lý công
viên, tôi đứng đó và chờ anh Toàn ra đón. Và tôi gọi cho anh nhưng tôi không để
ý sau đó lúc tôi gọi có một người đứng đối diện tôi cũng đang cầm máy lên nghe
điện thoại, sau khi hỏi là anh đang đứng ở đâu thì anh ấy cũng nói đang đứng ở
Phòng bảo vệ, thì lúc đó tôi cũng nói đang đứng ở văn phòng bảo vệ, thì lúc đó
mới biết anh Toàn đang đứng đối diện mình.

Sau khi một hồi nói
chuyện tôi mới biết anh là Tổng Trưởng Sao Bắc Đẩu và anh cũng là Thầy của Câu
lạc bộ này. Sau đó thì Thầy dẫn tôi đi tham quan và giới thiệu từng người cho
tôi biết, lúc đầu là Thầy giới thiệu tôi với chị Nhã Chủ nhiệm Sao Bắc Đẩu –
Đông Tao Đàn và thật bất ngờ khi tôi vào đúng ngày Câu lạc bộ đang làm ngày Hội
Trung thu. Tôi may mắn được coi toàn bộ chương trình và tôi thấy rất hứng thú.
Tôi ngồi đó thấy các em nhỏ nhảy những bài nhảy rất dễ thương. Sau khi chương
trình kết thúc tôi được nhờ phụ đẩy đồ bỏ vô kho của Câu lạc bộ lúc đó tôi cảm
thấy mệt mà cũng hơi vui. Sau khi bỏ hết đồ vô kho tôi được mời ở lại để giới
thiệu thêm với các anh chị khác trong Câu lạc bộ. Lúc đó mỗi người đều ngồi
thành một vòng tròn lớn, sau khi ổn định xong, thì mọi người nhận được hiểu
lệnh ngồi xuống. Lúc đó Thầy kêu tôi đúng dậy và giới thiệu với mọi người và
lúc đó Thầy cũng phân công tôi về Sao Chức Nữ để hoạt động. Trước đó khi bước
vào tôi có cảm giác xa lạ và sợ sệt, nhưng sau một hồi nói chuyện thì cảm giác
xa lạ sợ sệt ấy đã biến mất mà thay vào đó là sự quen thuộc và tự tin.

Sau bữa sinh hoạt đầu
tiên ấy làm cho tôi có nhận thức và ý định sẽ tham gia Câu lạc bộ này, tôi đã
có những kiến thức và trưởng thành, ý thức hơn trong xã hội. Đã dạy tôi cách
giao tiếp như thế nào là đúng, biết cách giải quyết tình huống và còn nhiều
nữa. Nhưng điều mà tôi thấy có ý nghĩa nhất là mỗi sáng tôi cố gắng lên sớm để
phụ anh em vác đồ ra và mỗi buổi sinh hoạt với các em, thì lúc đó tôi mới nhận
ra là mình đang lao động thực sự và tôi quý điều đó. Vào mỗi ngày có lễ hội tôi
thường phụ anh em dựng dù và trang trí, dù rất mệt nhưng tôi quý trong điều đó.
Vì khi mỗi lần sinh hoạt ở đây, dù khi có chuyện buồn hay chuyện vui thì khi
sinh hoạt một hồi thì mọi điều đó coi như tan biến. Vì Thầy nói Sao Bắc Đẩu là
một mái nhà mà chúng ta phấn đấu để trưởng thành hơn và làm sao để xứng đáng
với màu áo của Sao Bắc Đẩu.

  M.Phụng – Admin 

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng