THỦ LĨNH XUẤT SẮC TIÊU BIỂU NĂM 2016 – ANH LÊ DUY MINH

Tảng mạn mùa xuân: 

“BUNG TỎA HƯƠNG XUÂN”

Lê Duy Minh

                                  Tiểu sao 1 –   Sao Bắc Đẩu – Bắc Tao Đàn

 Phụ huynh và các em thân mến! trong không khí háo hức đón chào xuân mới. Mỗi người trong chúng ta đều có những khoảnh khắc để suy ngẩm, cảm nhận lại trong suốt một năm qua mình đã làm được những gì và những việc làm đó có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân, gia đình và xã hội. Riêng bản thân tôi, cũng có những khoảng lặng, những suy ngẩm trong suốt một năm qua, mình đã làm được những gì cho gia đình và xã hội này chưa. Đó là một câu hỏi lớn mà tôi cần phải suy ngẩm, để khi bước sang một năm mới, tôi có thể đủ tự tin để vượt qua được những thử thách mới, những thử thách có thể nói là sẽ không hề đơn giản đối với tôi trong những chặng đường kế tiếp.

  1. I) CHẶNG ĐƯỜNG KHÓ KHĂN TRONG CUỘC SỐNG

             Trong một năm qua, một năm có thể nói là khá nhiều biến động đối với bản thân tôi, gia đình tôi và cả nơi tôi đang sinh hoạt và cống hiến. Nhiều khi tôi muốn buông xuôi tất cả vì chịu khá nhiều sức ép từ cuộc sống mưu sinh, tôi phải vận dụng hết những gì có thể để đấu tranh, để giành giật hàng tuần chủ nhật, để làm gì? để có thể lên sinh hoạt cùng các bé, để thực hiện bằng được cái khát khao ước muốn được cùng các em nhỏ vui chơi và cống hiến. nhưng cũng chẳng dể dàng chút nào khi đặc thù công việc của mình nó là như vậy. Lúc trước tôi sinh hoạt đều đặng hàng tuần chủ nhật, còn bây giờ thì tuần có tuần không, nói nôm na là do đặc thù công việc. Biết làm sao được khi đó là miếng cơm manh áo của cả gia đình mình, còn sinh hoạt thì là khát khao là đam mê trong cuộc sống. Nhưng nếu giữa miếng cơm gia đình và đam mê bị xáo trộn thì buộc tôi phải chọn miếng cơm là chủ đạo, còn đam mê thì cố gắng lúc nào hay lúc ấy. Nhưng nói thật, trong trái tim tôi lúc nào cũng có hình bóng các em nhỏ đang vui đùa sinh hoạt, trong bản thân tôi không hề ngui đi ngọn lửa cống hiến cho dù như thế nào, nó như một đống tro tàn khi có một cơn gió ngang qua cũng bừng lên ngọn lửa chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo quen thuộc của mình.

Điều tôi trân trọng nhất lúc này chính là những phụ huynh Sao Bắc Đẩu nói chung và Tiểu Sao 1 nói riêng. Tôi cảm nhận dường như lúc nào phụ huynh cũng dể thương và đáng mến. Lúc nào cũng vậy, phụ huynh luôn luôn đồng hành cùng chúng tôi trên những nẽo đường khó khăn nhất. Nếu được chấm điểm 10 mến yêu, chắc chắn tôi sẽ chấm cho những phụ huynh Sao Bắc Đẩu tuyệt vời. Xin nói về phụ huynh Tiểu Sao 1 của tôi, anh chị rất tuyệt vời, tôi không nghĩ là phụ huynh Tiểu Sao 1 lại tuyệt vời đến mức ngoài suy nghĩ của tôi. khi có những thời điểm tôi không sinh hoạt được, anh chị tìm cách hỏi thăm, tìm hiểu nguyên nhân và khi biết được tình hình của tôi đang gặp khó khăn nên không thể thường xuyên cùng các bé sinh hoạt được, anh chị động viên tôi cố gắng sinh hoạt vì các bé và nói với tôi rằng sẽ cố gắng giới thiệu cho tôi một công việc phù hợp để tôi có thể tiếp tục cùng các bé sinh hoạt đều đặng hơn. Tôi rất cảm ơn vì điều đó, cho dù sắp tới của tôi như thế nào, anh chị có tìm được việc làm thích hợp cho tôi hay không, nhưng những cử chỉ và hành động của các anh chị đã tiếp cho tôi thêm một phần sức để tôi có thêm một động lực nào đó để cống hiến và trưởng thành.

  1. II) KHÁT KHAO CỐNG HIẾN

            Dù cuộc sống này có khó khăn cách mấy nhưng đối với bản thân tôi sẽ cố gắn nhất những gì có thể để được ở lại sinh hoạt cùng các bé, để được cống hiến và trưởng thành hơn. Cuộc sống này sẽ mãi màu xanh nếu như chúng ta biết bỏ thêm phần sức lực của mình, mỗi viên gạch trong chúng ta đều có ý nghĩa của nó, để làm gì? để xây nên những bờ rào vững chắc trong một môi trường vui vẻ thu nhỏ, cho các em có một sân chơi lành mạnh và trưởng thành hơn.

Một năm cũ sắp qua đi, một mùa xuân mới nữa lại sắp về. Tôi nghĩ rằng trong mỗi chúng ta đều có một cửa sổ nho nhỏ trong tâm hồn của mình, để thanh tẩy đi những gì không được may măn lắm trong năm củ. Sẳn sàng đón nhận những khó khăn và thử thách trong năm mới và cả những may mắn sẽ đến với chúng ta. Nhân dịp xuân mới sắp về tôi xin kính chúc đến tất cả các anh chị, các bạn thành viên trong hệ thống Tổng Đoàn và cả những phụ huynh mến yêu thân thương nhất. Xin kính chúc gia đình luôn luôn bình an, tràng đầy sức khỏe, làm ăn phát đạt, cống hiến cho đời thêm tươi mới theo cách riêng của mình. Luôn luôn khát khao và luôn luôn cống hiến sẽ giúp chúng ta yêu cuộc sống này hơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn, trong năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc.

 

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X