TÌNH CỜ HAY CƠ DUYÊN, TẤT CẢ ĐỀU CÓ THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC

   Tình cờ hay cơ duyên,

tất cả đều có thể chấp nhận
được

       Lê Thị Hồng Hạnh

Ban Chủ
Nhiệm Bắc Tao Đàn

 

Tôi nhớ như in, cái ngày đầu  tiên
đưa con ra công viên 30-4 tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu. Chỉ là đưa
con ra để con có thể hội nhập cùng cộng đồng, được vui chơi cùng anh chị, các bạn
nhỏ để có thể quên đi bệnh tật, thiệt thòi.

Rồi cứ thế , nhìn con cười vui rạng rỡ,
nhí nhảnh vài câu tếu lâm với các anh chị mà tâm tình của người làm mẹ như tôi
cũng vơi đi nỗi buồn vô hạn. Thế là cứ mỗi sáng chủ nhật, hai mẹ con lại cụ bị,
đèo nhau ra sân tham gia cùng tất cả mọi người.

 Rời công viên 30-4, cả đội lại chuyển sang
công viên Tao Đàn với nhiều niềm vui và dự tính khác nhau. Từ đội nhóm trên năm
mươi người, ngày càng đông hơn, vui hơn. Hai mẹ con như lạc vào một thế giới thần
tiên đầy tiếng cười và niềm vui trẻ thơ. Con ngày càng mạnh dạn hơn, tự tin,
yêu đời hơn, tiếng cười như giòn giã hơn khi vui đùa cùng các anh chị. Mẹ, từ
chỗ chỉ muốn đưa con ra vui chơi cùng cộng đồng đã gia nhập Sao Bắc Đẩu và sau
đó trở thành thủ lĩnh Sao Thổ. Niềm vui tiếp nối niềm vui và máu phụ trách Đội
ngày nào như chợt ùa về. Vậy là cả con và mẹ đều là thành viên Sao Bắc Đẩu, đều
muốn có thật  nhiều đóng góp cho Sao Bắc
Đẩu. Nhớ những lần con thủ thỉ bên tai: “Mẹ ơi, con ráng tập cho mau biết
đi để giúp mẹ quản lý các em nghe mẹ”. Lời nói đó như một lời động viên,
giúp tôi phải cố gắng nhiều hơn, làm tốt hơn việc giáo dục, chăm sóc các em. Sáng
sáng, con thường ngồi trên bệ đá nhìn mẹ và các em dựng lều chuẩn bị cho buổi
sinh hoạt, sau đó mới cầm nạng khập khiễng sang các sao, chòm sao của các anh
chị hỏi thăm. Rồi dăm câu chào hỏi, vài câu chọc ghẹo vỡ thành tiếng cười vui
nhộn đã làm vơi đi nỗi mệt nhọc của cô bé bệnh tật này.

Từ chỗ yêu thích những buổi sáng chủ
nhật với Sao Bắc Đẩu, dần trở thành niềm đam mê của hai mẹ con: mê những bài hát
sinh hoạt tập thể vui tươi, hồn nhiên; mê những câu chuyện thật hấp dẫn mang đậm
tính giáo dục; mê những trò chơi  náo nhiệt
đầy tính đoàn kết;  rồi mê những chuyến
đi trại với đầy mới mẻ và cũng hết sức hồi hộp của cuộc thi nâng bậc . Tất cả
như là cuộc sống yêu thương này. Yêu thương các em nhỏ bao nhiêu càng yêu
thương các anh chị thủ lĩnh, các anh chị thành viên danh dự, nội, ngoại bấy
nhiêu. Có ai biết rằng , những thành viên trong Ban chủ nhiệm -Ban huấn luyện
là những con người từ nhiều nơi, đủ ngành nghề tụ hội lại để cùng yêu thương, cống
hiến và xây dựng . Mỗi thành viên như một bông hoa với hương sắc khác nhau cùng
tạo nên vườn hoa Sao Bắc Đẩu đủ sắc màu, đầy hương thơm quyến rũ. Cứ nhìn những
con người đó, tôi thấy mình cần học tập nhiều hơn, phải nổ lực nhiều hơn, đóng
góp công sức nhiều hơn để chung tay xây dựng Sao Bắc Đẩu vững mạnh hơn. Như thầy
Huỳnh Toàn – Tổng trưởng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu vẫn thường nói : “Mỗi thành
viên Ban chủ nhiệm – Ban huấn luyện là một viên gạch để xây nên ngôi nhà Sao Bắc
Đẩu”. Thật vậy,  ngôi nhà có được vững
chắc là nhờ vào những viên gạch rắn rỏi, cứng cáp này. Trong những viên gạch
đó, có rất nhiều viên bóng mịn, đẹp tươi nhưng cũng còn đâu đó vài viên gạch cần
được mài giũa, tôi luyện thêm. Thế mới biết ở đâu, lúc nào cũng cần học hỏi,
rèn luyện. Và Sao Bắc Đẩu là một trường học lớn. Chúng tôi được học tập qua những
chuyên đề, học tập qua đồng đội, học tập từ các em để nâng cao trình độ chuyên
môn, rèn luyện tác phong, đạo đức.

Năm năm, thời gian không dài nhưng đã
có bao mồ hôi, công sức của các anh chị, các em đổ xuống; có không ít những
đóng góp thầm lặng của các bậc phụ huynh để có được những nụ cười vui tươi,
gương mặt tự tin, rạng rỡ của các em thơ vào mỗi sáng chủ nhật. Đó là những tấm
gương thật đẹp, thật đáng yêu và đáng trân trọng.

Cùng với sự trưởng thành, lớn mạnh của
Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu sau 5 năm, mỗi thành viên Ban chủ nhiệm -Ban huấn luyện
cũng trưởng thành hơn, càng khẳng định mình, tạo được niềm tin yêu của các em
và phụ huynh. Vui với niềm vui lớn mạnh đó, mỗi thành viên như tự nhủ rằng phải
biết yêu thương, biết học tập,  rèn luyện
và phấn đấu hơn nữa để cùng chung tay xây dựng ngôi nhà Sao Bắc Đẩu càng vững mạnh,
ấm áp tình thương và là địa chỉ tin yêu của mọi người.

Như nhà thơ Tố Hữu có nói:

“Có gì đẹp trên đời hơn thế

Người yêu người sống để yêu
nhau”

Và tôi cũng thật cảm ơn :

“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Đã cho tôi ngày nữa để yêu thương”

Người đăng: Nguyễn Thị Mỹ Phụng – Thủ lĩnh Sao Thủy 

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X