TÌNH XUÂN – Lê Liễu Khôi

TÌNH XUÂN 💗🏠
Lê Liễu Khôi – TV. BHL Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
Bạn ơi! Nàng Xuân đã gõ cửa vẫy chào gia đình bạn chưa? Xuân đến mang theo những cơn gió se se lạnh, mang theo cả sắc rực của hoa Mai và sắc thắm của hoa Đào. Không thể thiếu được những tiếng cười giòn tan hòa trong không khí náo nhịp của Hội Xuân Ất Tị tại Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu. Đây là nơi mà tôi được cống hiến những công sức và ý tưởng, cũng chính là nơi mà tôi cảm nhận được 2 chữ TÌNH XUÂN rõ ràng nhất. TÌNH XUÂN của tôi ở đây không chỉ là hơi thở của đất trời, là tiếng kêu của lá cây mà còn là sợi dây liên kết giữa người với người, giữa trái tim con người với nhau. Gắn kết từng cá nhân đến từ khắp nơi trên thế giới như hòa mình và một đại gia đình hạnh phúc. “Mỗi viên gạch” của đại gia đình đã hợp sức giúp đỡ để cùng nhau tạo ra một ngày hội ý nghĩa, ấm áp trong sự yêu thương và tràn ngập nụ cười.
“Nàng xuân đã đến đây
Cho tình chan chứa vơi đầy
Ngàn hoa lá vui sum vầy
Cho lòng ta thêm mê say
Niềm hạnh phúc ngất ngây
Dâng tràn trong trái tim này
Hòa lời ca chứa chan mê say
Cùng xuân phiêu du hết tháng ngày”
Những ngày trước Hội Xuân, Tổng Đoàn trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Ai nấy cũng đều tất bật chuẩn bị và hoàn thành công việc mà mình đã được giao nhưng trong ánh mắt của mỗi người luôn ánh lên một sự phấn khích, nôn nóng thời gian trôi qua thật nhanh để có thể đi du xuân cùng nhau. Mỗi người chọn cho mình một công việc, có người thì khéo léo trang trí cho những gian hàng, tiểu cảnh, người thì chuẩn bị cho các tiết mục văn nghệ thật sôi nổi và độc đáo, hay đơn giản chỉ là giúp đỡ dọn dẹp không gian tổ chức, sắp xếp từng vật dụng nhỏ. Từng giọt mồ hôi của mỗi thành viên trong đại gia đình rơi xuống cũng chứng tỏ cho sự đóng góp, cống hiến không ngừng cho một ngày hội lớn của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu. Chúng tôi không phân biệt tuổi tác, vai trò… tất cả đều góp sức với một tinh thần đầy tự nguyện. Nhìn những đôi tay cặm cụi, chung sức hoàn thiện từng góc phong cảnh trang trí tôi càng cảm nhận được rằng: chúng tôi không đơn giản là một tập thể, một nơi sinh hoạt mà còn là một gia đình lớn – mỗi người đều là một mắt xích quan trọng trong vòng tròn đoàn kết.
Hội Xuân chính là sự kết tinh của rất nhiều thời gian và yếu tố khác nhau của tôi tạo ra một bức tranh mùa xuân đầy màu sắc và rực rỡ. Các tiết mục văn nghệ chính là một phần không thể thiếu của lễ hội. Những lời hát, nhịp điệu khuấy động cả không gian như đang gửi đến người xung quanh vô số lời chúc tốt đẹp ngày Xuân. Điều đặc biệt là khi chúng tôi – các bạn nhỏ đang biểu diễn thì một vài chiếc xe đã dừng lại, nhún nhảy theo nhịp nhạc đồng thời họ còn tranh thủ lấy điện thoại ra và lưu giữ những đoạn trình diễn của chúng tôi. Ngay tại lúc đó tôi đã rút ra được ý nghĩa: Sự cống hiến của chúng tôi đã không chỉ đem lại sự vui tươi, sự hạnh phúc của những các bạn thành viên, các anh chị thủ lĩnh mà còn có cả những người đi đường, các cô chú trong công viên…
Điều làm tôi xúc động nhất chính là tình cảm giữa mọi người trong Tổng Đoàn. Đó là ánh mắt quan tâm khi một thành viên gặp khó khăn, là nụ cười khích lệ dành cho nhau sau những giờ làm việc vất vả, là những cái nắm tay thân tình trong từng khoảnh khắc sum vầy. Dù đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng khi ở đây, chúng tôi đều như anh chị em trong một đại gia đình, cùng yêu thương và bảo bọc nhau. Chính sự quan tâm chân thành ấy đã tạo nên một “vòng tròn bảo vệ” lớn lao, nơi mỗi người đều cảm thấy an yên và được tiếp thêm sức mạnh.
“Xuân về rạng rỡ muôn nơi,
Sao Bắc Đẩu thắm rạng ngời tình thân.
Cùng nhau san sẻ ân cần,
Góp tay xây dựng nghĩa nhân vững bền.”
TÌNH XUÂN không chỉ là niềm vui ngắn ngủi của một ngày hội, mà là giá trị vượt thời gian mà Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu đã vun đắp. Đó là sự cộng hưởng từ những trái tim cùng chung nhịp đập, là tinh thần đoàn kết và sẻ chia lan tỏa qua từng hành động nhỏ. Đó cũng là một nét đẹp của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu. Có thể số lượng của chúng tôi không đủ đông nhưng chất lượng của chúng tôi lại vô cùng dồi dào. Tình cảm ấy không chỉ làm ấm lòng những người tham gia, mà còn là động lực để mỗi thành viên không ngừng cống hiến và phát triển.
Dẫu thời gian có trôi qua, hình ảnh ngày hội xuân với sự gắn bó, yêu thương như một đại gia đình sẽ luôn là ký ức đẹp trong lòng tôi. “Tình Xuân” không chỉ là một mùa, mà là tinh thần sống mãi trong trái tim của mỗi người, để rồi khi xuân về, chúng tôi lại một lần nữa cùng nhau thắp sáng ngọn lửa của tình yêu thương và đoàn kết. Nàng Xuân đã đến vẫy chào gia đình của bạn, tôi xin gửi lời chúc đến gia đình thầy Huỳnh Toàn, các anh chị thành viên Ban Chủ Nhiệm và những người “đồng đội” của tôi có một năm mới BÌNH AN, HẠNH PHÚC, XUM VẦY
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng