TÔI THẤY HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH – Nguyễn Ngọc Trúc Bình

| TRẠI HÈ SAO BẮC ĐẨU 2025 ⛵️ |
– – – – – – – – – –
TÔI THẤY HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH 🌼🍀
Nguyễn Ngọc Trúc Bình – Trại sinh Tiểu trại 4 (Châu Phi)
Vào chiều thứ hai ngày 14 tháng 7 năm 2025, tôi và em trai cùng các thành viên tham gia trại hè của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đã có mặt tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng để chuẩn bị cho hành trình trại hè của mình. Chúng tôi tập trung cùng nhau chụp hình tập thể với tiểu trại của mình, hô băng reo. Lễ khai mạc trại hè với những màn pháo hoa mãn nhãn, những ngọn đuốc sáng bừng làm cho không khí buổi lễ khai mạc trang nghiêm trở nên hứng thú hơn bao giờ hết.
Các anh chị thủ lĩnh cầm đuốc đứng thành vòng tròn quanh tượng đài anh Lý Tự Trọng. Tất cả ngọn đuốc được thắp lên khi thầy Huỳnh Toàn tuyên bố: “Chuyến đi trại hè Phú Yên năm 2025 được phép bắt đầu!”. Âm nhạc vang lên, các thành viên đi theo hàng, bắt tay với ông bà, ba mẹ, cùng các anh chị thủ lĩnh. Trong em trào dâng niềm xúc động khi được tham gia lễ khai mạc ở Trường đoàn Lý Tự Trọng.
Cảm giác háo hức, mong chờ được đi đến Phú Yên đó là nơi có những người thân yêu của em đang sinh sống. Quê của mẹ em, đất “Phú” trời “Yên” — vùng đất của nắng, gió và những điều bình dị nhất
“ Lối về quanh co chẳng níu bước chân tôi về
Có còn hôm qua ở đó
Hết ngày âu lo rồi mong mãi hôm nay về
Thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh
Thấy yên bình giấc mơ trong lành…”
Một đêm ngồi trên xe trôi qua thật dài, đây cũng là lần đầu tiên tôi và em trai đi xa không có mẹ bên cạnh. Sáng sớm hôm sau, đoàn đến Phú Yên lúc 5 giờ sáng và có mặt tại tháp Nghinh Phong. Mặt trời bắt đầu ló dạng ửng hồng như má của cô gái, từ từ nhô lên từ đường chân trời bên mặt biển màu xanh. Từng cơn gió ào ạt thổi vào thẳng mặt em mang theo hơi mặn của biển và lạnh buốt chạm vào má của em.
Anh chị thủ lĩnh hướng dẫn chúng em đi thành hàng đi đến tháp Nghinh Phong. Trời còn chưa sáng, thầy Toàn cho tất cả mọi người chào cờ, nhảy theo bài hát chủ đề Trại “2 ngày 1 đêm”, cùng nhau hát vang bài hát “Hành trang Sao Bắc Đẩu”. Một ngày mới trên quê hương Phú Yên thật nhẹ nhàng, sau khi khởi động bằng những bài nhảy, động tác thể dục và ngồi thiền tĩnh tâm, tôi cùng cả đoàn di chuyển đến chợ Tuy Hòa với các món ăn địa phương, tôi thích nhất món cơm gà, bún thịt nướng. Xe đưa chúng tôi đến tham quan núi Nhạn Tháp. Từ chỗ núi Nhạn tôi nhìn xuống dòng sông Đà Rằng chảy ra cửa biển, có đàn đá tạo ra âm thanh kì diệu. Khung cảnh thật đẹp như bức tranh hữu tình. Rôi, tôi lại được đến thăm bảo tàng Phú Yên, là nơi trưng bày những sản phẩm lịch sử, có đồ dùng, quần áo thời xưa mà người địa phương từng mặc, sử dụng những đồ dùng đó để làm việc, phân chia cấp bậc, dùng những đồng xu để trao đổi mua bán.
Đến trưa, xe của tất cả các tiểu trại về đến Trung Tâm An Điều Dưỡng Tàu Ngầm là nơi an dưỡng của các chú bộ đội tàu ngầm sau khi làm nhiệm vụ trở về đất liền. Chúng tôi mang hết đồ của mình xuống xe đưa lên phòng nghỉ. Nhóm của tôi gồm có chị Vân Anh, Phương Nghi. Căn phòng rộng đủ cho 4 người đầy đủ tiện nghi, có máy lạnh mát lạnh và có ban công nữa. Chúng tôi nghỉ ngơi một lát rồi đi ăn trưa, nhà ăn nằm cách dãy phòng một con đường lớn có một hàng cây xanh lớn che bóng mát cho chúng tôi đi ngang qua.
Bên ngoài trời nắng chói chang, trong phòng là những chiếc bàn đựng những dĩa thức ăn ngon. Món ăn đơn giản đầy đủ dinh dưỡng và rất ngon miệng. Buổi chiều, bốn tiểu trại sắp xếp hàng ngay thẳng để tập thể dục. Em cảm thấy không khí sôi nổi, đông vui. Sau khi tập thể dục xong, thầy Toàn bắt đầu cho chơi trò chơi đồng đội (Team Building-Team Work), trò chơi thử thách 4 người (2 người phụ huynh,1 chòm sao,1 tiểu sao, 1 sao, 1 thủ lĩnh). Em cảm thấy trò chơi vui giúp cho mình đoàn kết để cùng vượt qua thử thách. Bơi xong các trò cùng nhau mọi người đi theo từng hàng ra biển. Ra biển gió thổi vù vù, chúng em khởi động cho nóng người và tắm biển khi lên bờ đã gần 5 giờ chiều.
Những ngày tiếp theo, chúng em được đến thăm Gành Đá Đĩa, nhà thờ Bác Hồ, Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên. Hai ngày với hai màu áo, màu áo xanh của hi vọng (Áo thun Sao Bắc Đẩu) và áo cờ đỏ sao vàng, khăn rằn nón tai bèo giữa ánh nắng rực rỡ xung quanh những vườn cây xanh. Vừa được tham gia trại hè, được tham quan tìm hiểu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh cùng bạn bè thì đúng là quá tuyệt vời.
Đêm hội trại diễn ra tại trung tâm an điều dưỡng thật rộn ràng và náo nhiệt. Em cùng cả tiểu trại mặc trang phục Châu Phi hóa thân thành những bộ lạc cùng nhảy múa ca hát. Bầu trời Phú Yên lấp lánh những vì sao, gió từ ngoài biển thổi vào mát rượi. Thời tiết những ngày qua thật đẹp.
Phú Yên quê tôi, có những cảnh biển đẹp hữu tình, có những con đường biển bên những hàng dương, có làn dân ca và những điệu bài chòi của xứ nẫu. Phú Yên có hạt gạo nghĩa tình hạt mang ra chiến trường, hạt mang đến quê hương. Quê tôi có món bánh căn, bánh xèo, có tôm mực cá từ biển vào tươi ngon. Đêm trên đất trại ở quê tôi, có tình cảm dạt dào của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, của thầy Toàn, cô Hạnh, Anh Trung, cô Trang, chị Chung….. và các anh chị thủ lĩnh …
“ Tôi thấy lặng lẽ vươn sau hè, tôi thấy ngày ấy tìm đến đây
Tôi thấy thanh thản như mây trời dần dần cứ xa rời tôi
Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi gọi những bình yên nào ghé chơi!
Cần lắm gần lắm sao vời vợi tuổi thanh xuân cũng như mây trời…”
Mùa hè 2025, tôi đầy ắp kỉ niệm và ước mơ. Tôi ước mơ mình sẽ trở thành một thủ lĩnh như các anh chị, một cô giáo dạy tiếng anh.
Để Tôi có một mùa hè rực rỡ và ý nghĩa tôi biết ơn mẹ đã đưa tôi đến với Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu. Tôi biết ơn BCN Tổng đoàn, tôi biết ơn thầy Toàn cùng các cô chú, các anh chị đã luôn yêu thương, dìu dắt tôi và các bạn bè đồng trang lứa ngày một trưởng thành. Tôi thêm yêu thương tất cả những người xung quanh tôi, tôi càng yêu Tổ quốc tôi, quê hương xứ xở hoa trên cỏ xanh.
Hẹn gặp lại ở hành trình trại 2026!
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng