TÔI TRƯỞNG THÀNH.
Phạm Hoàng Phương Anh – TV. BHL Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
Thời gian cứ lặng lẽ trôi như dòng sông không ngừng chảy, thoáng chốc đã 6 năm kể từ ngày tôi chập chững bước chân vào ngôi nhà chung mang tên Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, nơi đã dạy tôi trưởng thành bằng những bài học không có trong sách vở, nhưng lại là hành trang vô giá cho suốt cuộc đời. Ngày ấy, tôi chỉ là một đứa trẻ học lớp 12 còn vụng về, bỡ ngỡ với những điều mới lạ, lần đầu tiên được khoác trên mình bộ đồ thủ lĩnh đi kèm cùng bộ quai hàm và đẳng cấp hướng dương 1. Ánh mắt rạng rỡ của tôi ngước nhìn các anh chị lớn, các bạn thủ lĩnh với tất cả sự ngưỡng mộ. Còn giờ đây, tôi vẫn ở đây nhưng tâm hồn không còn là một đứa bé, mà là một người trưởng thành, là một phần của đại gia đình mang theo trong tim bao kỷ niệm đẹp đẽ, không thể phai nhòa.

Sao Bắc Đẩu là một sân chơi cho các bạn thiếu nhi, thanh thiếu niên thông qua các hoạt động ngoài trời, sinh hoạt đội nhóm và phát triển nhân cách. Các bạn có cơ hội rèn dũa bản thân mình tốt hơn thông qua các vấn đề giao tiếp,kĩ năng sống, kĩ năng trại, sinh hoạt tập thể, sáng tạo cũng như giáo dục nhân cách, học cách làm người. Với sự dẫn dắt của Thầy Huỳnh Toàn, được biết đến là một “bóng cao cổ thụ”, người truyền lửa cho biết bao thế hệ, tôi chắc chắn rằng, Thầy luôn là người Thầy đầu tiên đối với tất cả mọi người khi tham gia sinh hoạt.
Trong hành trình sinh hoạt tại Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, tôi đã có nhiều cơ hội trải nghiệm, rèn luyện và trưởng thành hơn. Một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất chính là lần đầu tiên tôi đảm nhận vai trò thủ lĩnh đứng nhóm. Đây không chỉ là một thử thách lớn mà còn là cơ hội quý giá giúp tôi khám phá năng lực của chính mình. Trong cuộc sống, sự tự tin là yếu tố quan trọng giúp mỗi người thể hiện được năng lực và phát triển bản thân. Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng có được điều đó từ đầu. Tôi là một trong những người từng rất rụt rè, sợ hãi khi phải phát biểu trước tập thể, làm việc nhóm hay khi đứng giữa vòng tròn sinh hoạt, nhưng những ngày đầu tham gia, tôi đã được học cách hòa mình vào tập thể, tham gia hoạt động qua các nội dung sinh hoạt, trò chơi, nhảy dân vũ… Sau khi quan sát, cùng tham gia sinh hoạt, nhận được sự giúp đỡ, góp ý từ Thầy và anh Trung, tôi đã biết cách sử dụng từ ngữ, chú ý thật kĩ cách mình trình bày trước đám đông.Từ những lúc luyện tập trước gương để chuẩn bị cho buổi phân công trực ban trên sân, diễn đàn trong nhóm, không chỉ tự tin trong phát ngôn mà theo thời gian, tôi cũng tự tin hơn trong suy nghĩ và hành động của mình. Tôi bắt đầu chủ động hơn khi làm việc nhóm, biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến, dám nói lên ý tưởng của mình khi xây dựng nội dung, phân công nhiệm vụ và điều phối các bạn thủ lĩnh trong nhóm làm việc hiệu quả. Dần dần, tôi có thể điều phối nhóm, lên nội dung sinh hoạt, tổ chức, hướng dẫn hoạt động trò chơi một cách hiệu quả thậm chí trở thành người tạo cảm hứng cho các em nhỏ hơn. Những trải nghiệm đó giúp tôi cải thiện kỹ năng giao tiếp, xây dựng sự tự tin và có thêm nhiều cơ hội phát triển. Mỗi người sẽ có những định nghĩa khác nhau về sự thành công của bản thân, nhưng với tôi sự tự tin là yếu tố thành công của tôi, bởi giờ đây, tôi có thể đứng nhóm, tổ chức hoạt động mà không còn cảm giác lo lắng, lo sợ như bạn đầu. Tôi thầm nghĩ, hoá ra tự tin trước đám đông là một điều không khó để thực hiện.

Giờ đây, khi nhìn lại chặng đường đã qua, tôi hiểu rằng: sự tự tin không phải là phẩm chất bẩm sinh, mà là kết quả của quá trình rèn luyện không ngừng và kiên trì vượt qua nỗi sợ. Điều quan trọng nhất là dám bắt đầu, dù chỉ bằng những bước rất nhỏ. Với tôi, đó là một hành trình đáng giá – hành trình vượt qua bản thân.Tôi tự hào về hành trình trưởng thành của chính mình. Sao Bắc Đẩu đã dạy tôi kỹ năng sinh hoạt tập thể bằng chính những buổi sinh hoạt đầy ắp tiếng cười, nơi tình bạn được gắn kết qua từng trò chơi, từng ánh mắt thân quen.
Không chỉ thế, những ngày tham gia trại chính là lúc tôi được hoà mình cùng thiên nhiên,tập thể, học cách tự lập. Tôi nhớ mãi cảm giác hô bang reo đầy nhiệt huyết, cổ vũ các tiết mục cho tiểu trại mình “sung” đến mức khan tiếng, những buổi đi tham quan, khám phá những địa điểm nổi tiếng của Việt Nam đẹp không nói nên lời.Những nút dây, những bước dựng trại, những bữa cơm cùng các bạn… tất cả đều là những bài học quý giá về kỹ năng sống.
Sự tin tưởng của phụ huynh và được các bạn yêu mến cũng là một thành công lớn. Tôi đã, đang và sẽ tiếp tục thay đổi, sáng tạo nội dung sinh hoạt nhóm để luôn truyền cảm hứng yêu thích đi sinh hoạt cho các bạn thành viên, cũng như nhận được sự tin tưởng, hài lòng của phụ huynh khi cho con em mình tham gia sinh hoạt tại Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu. Phụ huynh không chỉ đưa đón, mà còn đồng hành tham gia hoạt động, cùng làm, cùng chơi, cùng chia sẻ để gắn kết tình gia đình với các bạn thành viên. Số lượng các bạn tham gia sinh hoạt nhóm của tôi ngày càng đông, tinh thần tham gia đều đặn và ít vắng mặt mỗi tuần cho thấy hoạt động ngày càng hấp dẫn, thiết thực và mang lại giá trị. Những nụ cười, ánh mắt hào hứng và những lời tâm sự “con rất mong đến cuối tuần để được sinh hoạt” chính là động lực để tôi không ngừng học hỏi, cải tiến, và lan tỏa tinh thần yêu thương – trách nhiệm – sáng tạo đến từng bạn nhỏ trong nhóm mình phụ trách.
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không?” – Trích lời bài hát Để gió cuốn đi – Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Sao Bắc Đẩu còn dạy tôi biết thế nào là trách nhiệm – không chỉ với bản thân mà còn với tập thể. Tôi từng được giao nhiệm vụ dẫn đội, phụ trách sinh hoạt, điều đó khiến tôi học cách lên kế hoạch, cách giải quyết tình huống bất ngờ, và quan trọng hơn cả là cách làm gương. Qua từng lần như vậy, tôi trưởng thành hơn, vững vàng hơn. Nhưng có lẽ, điều sâu sắc nhất mà tôi nhận được từ Tổng đoàn, không chỉ là kỹ năng, mà là những giá trị sống – biết sống tử tế, biết quan tâm, biết cho đi. Những buổi quyên góp quần áo , hay những đợt quyên góp cho người dân do bão Yagi đã thể hiện tinh thần sẻ chia với người khác, những buổi sinh hoạt với nội dung tri ân công lao sinh thành dưỡng dục của đấng sinh thành bằng những việc làm nhỏ nhặt hay những món quà handmade từ chính tay các bạn nhằm giáo dục người con hiếu thảo.Những bài học về lòng yêu nước, lòng biết ơn tổ tiên, nhớ về cội nguồn – tất cả đều khắc sâu vào tôi một lý tưởng: sống có ích, sống biết yêu thương.
Chương trình hôm ấy có chủ đề “Teamwork, team building”, với mục tiêu gắn kết các đội nhóm và xây dựng tinh thần đồng đội. Là người đứng nhóm, tôi cùng các bạn xây dựng kế hoạch hoạt động, thiết kế nội dung trò chơi, chuẩn bị hậu cần và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên. Trong quá trình chuẩn bị, không ít lần chúng tôi gặp khó khăn: có bạn bất đồng ý kiến, có phần nội dung chưa hợp lý, thời gian gấp rút… Nhưng thay vì nản chí, tôi học cách lắng nghe, điều hòa tập thể, điều chỉnh kế hoạch sao cho phù hợp và hiệu quả. Kết quả, chương trình diễn ra thành công, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các đội bạn, mang lại không khí vui vẻ, sôi động và đúng với tinh thần mà Tổng đoàn hướng tới.
Từ trải nghiệm đó, tôi không chỉ rèn luyện được kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc nhóm, mà còn học cách bình tĩnh xử lý tình huống và khơi gợi tinh thần trách nhiệm trong tập thể. Những kỹ năng này chắc chắn sẽ là hành trang quý giá để tôi vận dụng trong tương lai – khi học tập, tham gia các hoạt động xã hội, hay sau này khi làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Hơn hết, tôi hiểu rằng: một thủ lĩnh không phải là người ra lệnh, mà là người biết lắng nghe, kết nối và truyền cảm hứng cho tập thể cùng tiến bước. Sáu năm gắn bó với Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, tôi không còn là đứa trẻ nhút nhát ngày nào. Tôi là một con người đang trưởng thành mỗi ngày, bằng cả trái tim, trí tuệ và hành động. Cảm ơn Sao Bắc Đẩu, Thầy và các anh chị thủ lĩnh – vì những điều giản dị nhưng lớn lao, vì những bài học không bao giờ phai trong hành trình trưởng thành của tôi.
“Thành công không phải là đích đến cuối cùng, mà là hành trình không ngừng nỗ lực và vượt qua chính mình.”- Zig Ziglar