| TRẠI HÈ SAO BẮC ĐẨU 2025
|

– – – – – – – – – –
TRẠI HÈ 2025 — NHỮNG TRÁI TIM NHIỆT HUYẾT VÀ NHỮNG ĐÔI MẮT BIẾT CƯỜI
Huỳnh Cẩm Loan – Phụ huynh Tiểu trại 4 (Châu Phi)
“Phú Yên yêu lắm quê ta
Ra đi vẫn nhớ bao la tình người
Nhớ sao khuôn mặt rạng ngời
Che nghiêng vành nón em cười đẹp thay”
Trích bài thơ Quê hương là một bài ca – Tác giả Hạnh Trần

Có những ngày hè trôi qua vô cùng nhanh chóng và nhẹ nhàng, nhưng cũng có những ngày hè vô cùng rực rỡ, bùng cháy như ngọn lửa trại hè 2025 của Sao Bắc Đẩu yêu thương tại vùng đất vô cùng xinh đẹp Phú Yên với Tháp Nghinh Phong hùng vĩ, Ghềnh Đá Đĩa kỳ thú, hay là Chợ Tuy Hòa nhộn nhịp. Và nơi đây còn được biết đến với những cảnh quay xinh đẹp của bộ phim điện ảnh “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” rất nổi tiếng. Trại hè 2025 vừa qua chính là những ngày như thế – đó là nơi anh em một nhà sống hết mình, cười thật tươi, và để trái tim đập rộn ràng vì tập thể mang tên Sao Bắc Đẩu.
Là một phụ huynh, một trại sinh lần đầu được tham dự trại hè của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu tôi cảm nhận được sự chu đáo, nhiệt huyết, và cái tâm của Ban Tổ Chức trại hè. Vô cùng hoành tráng và lắng đọng là buổi lễ nhập trại vô cùng long trọng và hoàn hảo với sự tiếp sức của nhiều anh chị em thủ lĩnh, sự nhanh nhẹn và có trách nhiệm của các anh em âm thanh, ánh sáng, hình ảnh…cũng như sự dẫn dắt và điều khiển chương trình vô cùng hấp dẫn, uy nghiêm của Thầy Huỳnh Toàn làm cho giá trị của buổi nhập trại càng được khắc sâu hơn.

Từ những trò chơi teambuilding “cười ra nước mắt”, những điệu nhảy tập thể , những cái bắt tay ấm áp và cả khoảnh khắc lặng người bên ánh lửa trạị nóng bỏng hòa với âm thanh và ánh sáng của pháo hoa – tất cả đã dệt nên một bức tranh tuổi trẻ sống động, nơi mỗi người đều là một gam màu riêng biệt nhưng hòa quyện hoàn hảo trong bức tranh chung mang tên“ anh em một nhà – chúng ta là một”, quá tuyệt vời Sao Bắc Đẩu ơi!
Bản thân tôi cảm nhận được ở trại hè 2025 là những trái tim nhiệt huyết, là khi bạn ngã nhưng vẫn cười vì có bạn bè đưa tay kéo dậy. Là khi cả nhóm cùng vận động dưới trời nắng chang chang nhưng vẫn hô vang khẩu hiệu, không ai bỏ lại ai. Là ánh mắt bừng sáng khi vượt qua một thử thách tưởng chừng không thể. Là nụ cười rám nắng của những người anh khi phải tất bật khuân vác dụng cụ, lắp ghép sân khấu để các bạn trại sinh có những phút giây không thể nào quên. Sự chu đáo trong âm thanh, dụng cụ để trại sinh tham gia các trò chơi hăng say và máu lửa. Sự nghiêm túc và hoạt ngôn đến khéo léo của người thầy, người chị vô cùng duyên dáng và đáng yêu. Hay ngọt ngào nhất chính là sự chuẩn bị chu đáo và thiết thực của đội ngũ hậu cần, những ly trà sữa ngon không tả giữa trưa hè rực nắng, hay những chén cháo gà thơm nồng giữa khuya của đêm lửa trại bập bùng…Tất cả hòa vào nhau vì một mùa hè đáng nhớ, vì một trại hè 2025 đầy dấu ấn tuổi trẻ.
Những ánh mắt biết cười là khi cùng nhau ăn cơm trên cùng một bàn, gắp cho nhau vài miếng thịt, miếng rau, trao cho nhau những lời mời ấm áp như những người thân quen. Là những cái bắt tay giao lưu cởi mở, những cái nhìn hướng dẫn nhau của người cũ và người mới, tôi tìm thấy ở hành trình trại hè này đó là những ánh mắt vô cùng chan hòa và yêu thương. Hay là cái liếc mắt “cười không nói” khi ai đó lỡ chơi xấu trong trò chơi, và cũng là cái nhìn đầy cảm xúc thay những lời chia tay cuối buổi trại.
Hành trình trại hè 5 ngày trôi qua như một cái chớp mắt, nhưng ký ức thì ở lại rất lâu. Bản thân tôi không chỉ mang về những bức ảnh “xịn sò”, mà còn mang theo cả một phiên bản mới của bản thân – trưởng thành hơn, gắn bó hơn, yêu đời tự tin hơn và… biết sống chậm lại để trân trọng những khoảnh khắc quý giá. Sau những ngày tham gia trại hè tôi cảm nhận được niềm vui là tìm lại thanh xuân tuổi trẻ của bản thân mà vô tình đã đánh mất. Sự nhiệt huyết, năng động, tình cảm biết quan tâm và chia sẻ của tất cả các thành viên làm vực dậy tuổi trẻ trong tôi và làm cho tôi cảm thấy trân quý cuộc sống này rất nhiều.

Cảm ơn trại hè 2025, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn Sao Bắc Đẩu đã nối những trái tim, ánh mắt tưởng chừng xa lạ thành một đại gia đình. Và cảm ơn những trái tim nhiệt huyết – những ánh mắt biết cười – vì nhờ đó, hành trình này trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết. Chúng ta hẹn gặp lại nhau, ở một hành trình khác, một mùa hè khác – nhưng vẫn là những trái tim đầy nhiệt huyết, và ánh mắt biết cười anh em một nhà các bạn nhé! Sẽ mãi nhớ về trại hè 2025, nhớ ánh mắt, nụ cười, sự nhiệt huyết và thân thiện mà tất cả các thành viên trại hè đã đọng lại trong trái tim tôi. Trân trọng và khắc sâu kỷ niệm về trại hè 2025! Mãi yêu!!!