TRẠI HÈ ĐẦU TIÊN CỦA EM Nguyễn Công Vinh – Tiểu trại 1 (Thân Thiện)

TRẠI HÈ 2024: CẦN THƠ – AN GIANG 🌾|
– – – – – – – – – – –
TRẠI HÈ ĐẦU TIÊN CỦA EM
Nguyễn Công Vinh – Trại sinh Tiểu trại 1 (Thân Thiện)
Em tên Nguyễn Công Vinh, là trại sinh của Tiểu trại 1 – Thân Thiện. Đây là lần đầu tiên em được tham gia trại hè cùng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu. Chúng em được đi đến miền Tây tham quan chợ nổi Cái Răng, Miếu Bà Chúa Xứ, Rừng Tràm Trà Sư, chợ Châu Đốc… trong 5 ngày. Lúc đầu, em rất háo hức nhưng cũng rất hồi hộp và lo lắng. Tuy nhiên, khi hành trình bắt đầu, cảm giác lo lắng không còn nữa, thay vào đó là những nụ cười và bao điều thú vị trong suốt hành trình.
Em cảm thấy mình học được rất nhiều điều từ chuyến đi, ví dụ như luôn chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc, quần áo phải sạch sẽ gọn gàng, phải biết giữ vệ sinh chung và chấp hành mọi nguyên tắc của Ban Tổ chức đưa ra.
Có rất nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra, nhưng em thích nhất là Đêm Hội Văn Hóa và Lửa Trại. Đêm đó em được xem các tiết mục văn nghệ từ 4 tiểu trại, em còn tham gia tiết mục biểu diễn thời trang và được đóng vai nhân vật Ba Khía với bộ hóa trang rất đáng yêu mà anh chị thủ lĩnh đã chuẩn bị. Sau đó, mọi người cùng nhau nhảy múa bên đống lửa trại, cùng ngắm pháo hoa và cười đùa đến tận khuya.
Trong chuyến đi này, em nhận được rất nhiều sự quan tâm, chăm sóc của các anh chị, cô chú trong từng bữa ăn, giấc ngủ. Em cảm thấy đây như là gia đình thứ hai của em vậy.
Em cảm ơn Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đã tổ chức một chuyến đi rất ý nghĩa và để lại cho em rất nhiều kỷ niệm đẹp. Em mong sẽ có cơ hội tham gia các chuyến đi sau này do Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu tổ chức. Cuối cùng, em kính chúc tất cả các anh chị trong Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu và các trại sinh nhiều sức khỏe và thành công.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng