TRẠI HÈ ĐẦU TIÊN CỦA EM TẠI SAO BẮC ĐẨU – Chung Phạm Gia Lộc – Tiểu trại 3 (Nhân Ái)

TRẠI HÈ 2024: CẦN THƠ – AN GIANG 🌾|
– – – – – – – – – – –
TRẠI HÈ ĐẦU TIÊN CỦA EM TẠI SAO BẮC ĐẨU
Chung Phạm Gia Lộc – Trại sinh Tiểu trại 3 (Nhân Ái)
“Khắp phố phường tiếng ve kêu hè hè hè…
Và trong những tàn lá, ve kêu hè hè hè…”
Trích bài hát “Tiếng ve gọi hè”
Mùa hè đã đến rồi, khép lại giấy bút, tạm biệt mái trường, chúng em sé có những ngày được vui chơi cùng gia đình và bạn bè. Đây là năm đầu tiên mà em được đi trại do Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu tổ chức. Em cảm thấy rất hào hứng, vui vẻ khi được tham gia trại và em đã có nhiều kỷ niệm khó quên. Đó chính là những cảm xúc mà em đã cảm nhận được trong suốt hành trình trại năm nay. Trong chuyến đi kéo dài năm ngày từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thành phố Châu Đốc – Tỉnh An Giang, em còn được trải qua nhiều hoạt động thú vị và được làm quen với nhiều bạn mới từ Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn và Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn.
Đợt đi trại này đã được các anh chị thủ lĩnh chuẩn bị từ trước, nên khi em đi thì mọi thứ đều đã sẵn sàng và chu đáo. Người mà em ấn tượng nhất là chị Thu Chung và chị Nhã Chi. Hai chị đã hướng dẫn, chi dạy chúng em từng câu đối đáp trong băng reo của Tiểu trại 3 (Tiểu trại Nhân Ái) và từng động tác múa của bài Đất Phương Nam – một bài múa để lại ấn tượng trong lòng các cô chú. Từ khi còn một tháng mới đến ngày trại, hằng tuần các anh chị đã cho chúng em tập luyện văn nghệ. Mặc dù thời tiết nắng nhưng các anh chị đều cố gắng tập cho chúng em có bài múa hay nhất.
Em cùng gia đình rất háo hức chờ đợi, và ngày trại cũng đã đến. Buổi trưa, em có mặt tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng. Mặc dù trời mưa nhưng các anh chị thủ lĩnh đã có mặ từ rất sớm cùng các bạn trại sinh khác. Hôm ấy, trời mưa làm chúng em tưởng chừng sẽ không được đốt đuốc. Nhưng không các bạn ơi! Lễ khai mạc, lễ rước đuốc vẫn được diễn ra, không những vậy mà còn có bắn pháo hoa nữa. Đẹp lắm các bạn ơi!
“Miền Tây xanh ngát đất trời
Mênh mông sông nước đâu thời đẹp hơn
Tình người gắn bó keo sơn
Đậm đà chân thật quý hơn nghìn vàng”
Trích bài thơ “Miền Tây quê tôi”
Và chúng em lên xe, bắt đầu chuyến trại hè “Hành trình trên đất phù sa”. Rạng sáng, chúng em đã có mặt tại Cần Thơ, đi tham quan Chợ Nổi Cái Răng. Những ngày sau đó, em được đi đến Rừng Tràm Trà Sư, Công viên nước Hải Đến, chợ Châu Đốc, chợ Tịnh Biên… Nhưng điều em không quên được đó là buổi lửa trại và Lễ Đăng Quang Trại Huấn luyện và Nâng bậc lần XVII – 2024. Em rất vui vì được công nhận đẳng cấp Nơ bướm 1 và những tiết mục của Tiểu trại Nhân Ái đạt giải Nhất. Em cảm thấy vui và tự hào về bản thân vì đã tự tin góp mặt vào những phần thi của tiểu trại mình.
Chuyến đi trại dần khép lại, xe đã về tới sân Tao Đàn. Tuy chuyến đi trại hè thật ngắn ngủi nhưng em tin rằng nhiều người cũng như em, đều cảm thấy mãn nguyện sau một tuần vui chơi bổ ích, có được nhiều bài học và kỷ niệm của mỗi cá nhân. Em sẽ luôn nhớ mãi những ký ức trong kỳ trại lần này, cũng như hướng đến kỳ trại 2025 hấp dẫn tiếp theo. Và em hứa sẽ cố gắng chuyên tâm học, tranh thủ ngày Chủ nhật cuối tuần ra tham gia sinh hoạt cùng các bạn để có được những kỹ năng sống và trải nghiệm trong sinh hoạt hằng ngày.
“MỘT NGÀY LÀ SAO BẮC ĐẨU – MÃI MÃI LÀ SAO BẮC ĐẨU”
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng