TRẠI HÈ ĐẦU TIÊN CỦA MẸ VÀ CON – Lê Ngọc Minh Hương – Phụ huynh Tiểu trại 1 (Thân Thiện)

TRẠI HÈ 2024: CẦN THƠ – AN GIANG 🌾|
– – – – – – – – – – –
TRẠI HÈ ĐẦU TIÊN CỦA MẸ VÀ CON
Lê Ngọc Minh Hương – Phụ huynh Tiểu trại 1 (Thân Thiện)
Khi Xuân Minh ngồi xe taxi trên đường về nhà sau kỳ trại, em nói với mẹ rằng em rất vui và mẹ nhớ dẫn em đi sinh hoạt mỗi tuần, vì phải sinh hoạt thật nhiều mới trở thành thủ lĩnh và đạt được đẳng cấp Hướng Dương 4! Thật là một ước mơ táo bạo vì đây là đẳng cấp cao nhất của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, là ước mơ phấn đấu của mọi thành viên. Em là thành viên bé nhất và chỉ mới sinh hoạt được vài tuần, tuy vậy mẹ không cười em tưởng tượng bay bổng, mà mẹ vui mừng vì trong em tràn đầy khát vọng!
“Con gái ơi! Con là buổi bình minh
Sợi nắng ấm trong trẻo ngày hạnh phúc
Mẹ dạy cho con bằng những điều rất thực
Có yêu thương, cay đắng cả giận hờn.”
Trích bài thơ “Thư gửi con gái” – Bích Thoa Nguyễn
Về đến nhà, Xuân Minh vẫn líu lo kể với gia đình về những người bạn, anh chị, thủ lĩnh, về những kỷ niệm trong chuyến đi. 5 ngày trại đầy kín hoạt động, vậy mà em không quên một ai! Em kể về thầy Toàn là “Trại trưởng” khen thưởng và phạt các anh chị như thế nào, về anh Trung, chị Quế Chi, Khánh Thư, Khánh Ngân, Tú Anh, Công Vinh… đã “làm bạn” với em vui như thế nào… Với một cô bé 6 tuổi còn chưa sinh hoạt tự lập được, mẹ biết rằng các anh chị đã yêu thương và kiên nhẫn với em rất nhiều trong suốt 5 ngày trại! Xuân Minh hầu như không bỏ một hoạt động nào và rất háo hức được tham gia đóng góp giành chiến thắng về cho đội nhà, nhưng Xuân Minh vẫn chưa làm được gì nhiều ngoài việc thuộc và đọc rất to băng reo! Trong Xuân Minh tràn đầy yêu thương, và em đã luôn tự tay lựa chọn những phần quà nhỏ để tặng cho những người em yêu quý và ấn tượng nhất!
Điều mẹ và gia đình mong đợi là em có một kỳ trại vui vẻ, năng động, và điều thu hoạch bất ngờ là em không chỉ chơi vui mà còn học hỏi được những giá trị sống tích cực không dễ gì có được! Em rất ngưỡng mộ những người thủ lĩnh tài giỏi, tận tâm là anh Trung và chị Quế Chi. Anh Chị đã trở thành hình mẫu, idol của em! Idol mà mẹ và gia đình sẽ thật tự hào nếu em có thể tiếp bước trưởng thành, trở thành những con người hào hiệp đầy sức sống như Anh Chị!
Về cảm nghĩ của Xuân Minh, con đã viết: “Em tên là Xuân Minh, có thể gọi em là Skye. Em sáu tuổi hoặc bảy tuổi. Em đi trại hè Hành Trình Trên Đất Phù Sa lần đầu tiên. Điều em thích nhất là được đeo thẻ trại và đi công viên nước rất vui. Người em thích nhất là chị Quế Chi, chị Khánh Thư và chị Nhã Chi. Em cũng thích anh Trung và thầy Toàn. Em ước mơ trở thành thủ lĩnh để mua nhiều kẹo cho các em. Em cảm ơn tất cả mọi người đã làm bạn với em và cho em một kỳ trại rất vui. Em xin hứa sẽ đi sinh hoạt và đi trại hè mỗi năm! (Ký tên: Xuân Minh; Quận 5, 20/07/2024)”.
Xin cảm ơn thầy Toàn, các anh chị thủ lĩnh và các bạn đã “làm bạn với em và cho em một kỳ trại vui vẻ” như Xuân Minh đã viết trong bài cảm nghĩ cá nhân của mình! Gia đình Xuân Minh trân trọng gửi lời cảm ơn đến Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu! Kính chúc Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu và tất cả thành viên thật nhiều sức khoẻ và thành công!
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng