TRẠI HÈ ĐIỂM TỰA CỦA TRẠI SINH – Nguyễn Diệp Hà Xuyên

                      TRẠI
HÈ ĐIỂM TỰA CỦA TRẠI SINH

Họ và tên: Nguyễn Diệp Hà Xuyên

Chòm sao-sao: Mục phu

Sao Bắc Đẩu- một gia đình nhỏ một hạnh phúc to, một mái ấm của
tất cả các thành viên không riêng gì tôi, là thành viên mới tham gia được 9
tháng trong câu lạc bộ. Thời gian tuy ngắn nhưng đó là quãng đường tôi bắt đầu
học hỏi và trưởng thành  hơn trong mỗi buổi sinh hoạt cùng các anh chị,
các em và các thành viên danh dự (đối với tôi là các ba các mẹ).Như là một thói
quen hằng sáng chủ nhật, các thành viên trong chòm đến sớm để dọn đồ ra khỏi
kho và bắt đầu dựng cờ trước lúc thủ của chòm đến và nhắc nhở.

Rồi cái mùa đi trại hè lại đến đây là kì trại đầu tiên tôi tham
gia mặc dù còn gặp nhiều khó khăn khi tôi đang trong cái thời gian đi thi Đại
Học thật khó để sắp xếp thời gian, nhưng rồi mọi chuyện đã xong kỳ thi đã kết
thúc, tôi lập tức vác ba lô lên vai và đi trại hè trong lúc 3h sáng. Đến nơi
tập chung tôi cùng các anh chị ban tổ chức vân chuyển đồ lên xe của mình được
bố trí và khởi hành rời thành phố nhộn nhịp đến nơi biển xanh, cát trắng, nắng
vàng. Kì trại huấn luyện và nâng bậc lần 9 tại Mũi Né Phan Thiết, vùng đất
duyên hải nam trung bộ mang khí hậu nóng khô xen lẫn gió biển. Lăn bánh vào địa
phận cắm trại chúng tôi đã cảm thấy mùi biển mặn nằm trong bầu không khí khi
chưa bước chân xuống biển. Các buổi lễ trò chơi, hoạt động văn nghệ bắt đầu bày
ra liên tục trong một khuôn khổ có kỉ luật cao và được tất cả thành viên hoàn
thành tốt tuyệt đối.hòa quyên vào trong không khí là những tiếng băng reo, hò
hét cổ vũ của các trại tranh nhau giải. Có lẽ dấu ấn khắc sâu qua bốn ngày trại
vừa rồi trong tôi đó là đêm lửa trại và lúc tôi đăng quang. Trong đêm lửa trai
tôi đã khóc, tôi thấy rung động và cảm nhận được tình thương gắn bó của gia
đình mới này, rồi tiếng khóc thứ của tôi đã rơi khi trên tay được cầm tấm bằng
chứng nhận đẳng cấp mới và phần quà từ tiền bối trao tặng cho tôi, Nói bao
nhiêu cho hết những cảm xúc đang dâng trào trong tôi,trại nâng bậc lần 9 năm
2016 mang cho tôi bao niềm vui nỗi buồn xen lẫn nhau vả những kinh nghiệm, tình
thương.Đến với kỳ trại lần này cũng là một bài test để khẳng định tôi đã trưởng
thành hơn khi đảm nhận công việc của ban tổ chức giao cho.

Cho em cảm ơn thầy Huỳnh Văn Toàn, Anh Chị bên CLB Sao Bắc Đẩu
đã tổ chức kỳ trại huấn luyên nâng bậc này cảm ơn hậu cần và đặc biệt em muốn
gửi lời cảm ơn đến chị Qúy Nhã-một thủ lĩnh tài năng của CLB đã truyền lửa và
tiếp sức cho em ngay từ ngày đầu tiên em bước chân vào CLB.

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X