TRẠI HÈ NĂM NAY CÓ GÌ VUI? Uông Phan Ái Linh – Thành viên Ban Quản trại Tiểu trại 2 (Hiền Hòa)

TRẠI HÈ 2024: CẦN THƠ – AN GIANG 🌾
– – – – – – – – – – –
TRẠI HÈ NĂM NAY CÓ GÌ VUI?
Uông Phan Ái Linh – Thành viên Ban Quản trại Tiểu trại 2 (Hiền Hòa)
Mùa hè hẳn là thứ mà ai ai cũng thích, bởi hè ta được đi du lịch cùng bạn bè, được về quê dành thời gian bên gia đình thân yêu. Riêng tôi thì đã có một cái hẹn cùng Đại gia đình Sao Bắc Đẩu xuôi về quê hương đồng bằng sông Cửu Long, ghé thăm đất và tình người miền Tây đầy nghĩa tình và thân thiện. Nhắc đến đây thì hẳn ai cũng đã ngầm đoán được điểm dừng chân của mùa trại đợt này là ở đâu rồi nhỉ? Đúng rồi! Trại hè năm nay được tổ chức ở một nơi có rất nhiều những địa điểm du lịch nổi tiếng với khung cảnh sông nước đầy hữu tình và thơ mộng, đó là Cần Thơ – An Giang.
“Bình minh sáng tươi trên quê ruộng lúa bao la đầy đồng
Gió nhè nhẹ lay ngả nghiêng cành lúa trổ bông
Bờ đê đọng sương ướt mướt
Trời xanh nhởn nhơ chim ca
Líu lo tung tăng nắng mai chan hoà
Ơi hò ơi hò ơi ơi hò ơi
Em mời anh ghé thăm chốn đây một lần
Mời mời anh về thăm quê
Có tiếng ca đậm tình
Tiếng ca trìu mến đậm tình quê hương”
Trích lời bài hát “Mời anh về thăm quê em” (Thuỳ Linh)
Qua kỳ trại này, tôi tự thấy bản thân mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, trưởng thành vì ở một vai trò mới, mang một nhiệm vụ mới. Tôi được làm việc cùng các anh chị Ban Quản trại, cùng nhau trang trí những món đồ cổ vũ, những vật dụng cho tiết mục cổ động, những chiếc thuyền, thúng lúa cho tiết mục ca múa nhạc hay các trang phục cho tiết mục thời trang của tiểu trại mình. Ngoài các vật dụng của tiểu trại, việc tập văn nghệ cũng là một phần không thể thiếu trong mỗi kỳ trại. Tiểu trại tôi cũng không là ngoại lệ, tôi cùng mọi người đã bắt đầu tập văn nghệ từ rất sớm. Ngoài sự tham gia của các bạn thành viên còn có sự đóng góp của phụ huynh, giúp tiết mục thêm đặc sắc và nổi bật. Cùng nhau chuẩn bị với các anh chị Ban Quản trại, tôi thấy họ đã luôn dành cả tâm huyết, sự chăm chút, tỉ mỉ, khéo léo và sáng tạo để tạo nên những tiết mục và sản phẩm độc đáo cho tiểu trại của mình.
Buổi chiều lễ khai mạc, khi đến điểm tập kết, tôi cảm nhận được không khí rất náo nhiệt và sôi động, gương mặt ai cũng tràn đầy háo hức, mong chờ đến lúc được lên xe cùng tới đất trại. Lễ khai mạc năm nay đặc biệt hơn các năm khác, trên sân Trường Đoàn Lý Tự Trọng có 100 ngọn đuốc được thắp sáng, có rất nhiều pháo hoa làm lễ khai mạc trở nên rất hoành tráng. Sau buổi lễ, chúng tôi mang hành lý lên xe, chuẩn bị bắt đầu một cuộc hành trình mới đến đất miền phù sa thân thương.
Những ngày trại tiếp theo, chúng tôi được cùng nhau đi tham quan những danh lam thắng cảnh của An Giang, nào là chợ Châu Đốc, chợ biên giới Tịnh Biên, chùa Bánh Xèo, cùng nhau vui chơi tại công viên nước Hải Đến, hay cùng ngồi trên chiếc xuồng máy, thả hồn vào khung cảnh yên bình tại rừng tràm Trà Sư, thưởng thức các đặc sản được làm từ trái thốt nốt ở nơi này.
Điểm đặc sắc của trại hè tại Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu chắn chắn là Đêm Hội Văn Hóa và Lửa trại. Các tiểu trại cùng nhau thi đấu các vũ điệu đường phố 1,2,3,4, điệu cha cha cha, các tiết mục cổ động, các tiết mục ca múa nhạc hay cùng nhau kết thành vòng tròn quanh lửa trại, cùng làm quen thêm nhiều bạn mới, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, những kỷ niệm trong những ngày trại vừa qua. Ngoài ra, đêm Đăng Quang cũng là một phần rất được các bạn rất mong chờ trong suốt kỳ trại. Và tôi cũng vậy, tôi rất tự hào khi được công nhận và trao đẳng cấp Hướng dương 2. Tôi sẽ cố gắng trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng và phát triển bản thân hơn nữa để xứng đáng với đẳng cấp của mình.
Ngày cuối cùng, chúng tôi thu xếp hành lý và lên xe di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến đi kéo dài 5 ngày 4 đêm, với chủ đề “Hành trình trên đất phù sa” cùng 4 tiểu trại Thân Thiện, Hiền Hòa, Nhân Ái, Nghĩa Tình rồi cũng đã kết thúc.
Tôi đã từng được đọc qua một câu rất hay: “Món quà lớn nhất mà cuộc sống ban tặng cho ta chính là những người bạn thân thiết, luôn hết lòng, chân tình với ta”. Tôi đã được cùng các bạn khám phá các địa danh nổi tiếng, được ngồi bên nhau trò chuyện vào những đêm liên hoan, đêm lửa trại hay được đi trên xuồng máy ngắm cảnh sông nước miền Tây, chắc hẳn những điều đó đã để lại trong tôi và mỗi trại sinh những kỷ niệm khó quên bên những người bạn của mình. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở kỳ trại sau tại một bãi biển xinh đẹp trên đất nước hình chữ S này.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng