TRẠI HÈ PHÚ YÊN – TRẠI HÈ HẠNH PHÚC – Lê Thị Mỹ Tiên

| TRẠI HÈ SAO BẮC ĐẨU 2025 ⛵️ |
– – – – – – – – – –
TRẠI HÈ PHÚ YÊN – TRẠI HÈ HẠNH PHÚC
Lê Thị Mỹ Tiên – Thành viên Ban Quản trại Tiểu trại 1 (Châu Á)
“Trại hè rộn rã tiếng cười,
Anh em sum họp – tình người bao la”
Trại hè luôn là một hành trình đặc biệt – nơi những trại sinh như chúng tôi được tạm rời xa nhịp sống thường nhật, để sống trọn vẹn trong tinh thần kỷ luật, đoàn kết và yêu thương dưới mái nhà chung Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu. Mỗi kỳ trại là một dấu ấn khó quên, nhưng với riêng tôi, trại hè Phú Yên 2025 lại càng thiêng liêng và xúc động hơn bao giờ hết.
Ngay sau nghi thức khai mạc trang trọng tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng TP.HCM, chúng tôi – những trại sinh đầy nhiệt huyết – chia thành các tiểu trại, háo hức lên xe khởi hành đến Phú Yên, mang theo biết bao kỳ vọng, nôn nao và cả những thử thách mới đang chờ đón. Từ 14/07 đến 18/07/2025, chúng tôi đã thật sự sống hết mình – cùng ăn, cùng ngủ, cùng rèn luyện trong tình thân ái và tinh thần “một nhà”.
Lần đầu tiên tôi được giao nhiệm vụ Tiểu trại phó Tiểu trại Châu Á – một vai trò không hề dễ dàng. Hồi hộp, lo lắng và cả sợ mình làm không tốt, nhưng rồi tôi đã tự nhủ phải cố gắng hết sức, không được phụ lòng tin của thầy Huỳnh Văn Toàn , của Ban Điều hành và của những người đồng đội thân thương. Từng ngày trôi qua, tôi luôn theo sát mọi hoạt động, hỗ trợ các thành viên tiểu trại trong từng phần thi, từng buổi sinh hoạt, từng giờ cơm, giấc ngủ. Chúng tôi không chỉ là một tiểu trại – chúng tôi là một gia đình nhỏ, nơi ai cũng gắn bó và đồng lòng vì mục tiêu chung.
Tôi thật may mắn khi được làm việc cùng anh Nguyễn Ngọc Huy – Tiểu trại trưởng tận tâm, luôn chăm lo từng chút cho các bạn nhỏ. Và tôi vô cùng biết ơn Cô Hạnh – người luôn âm thầm đồng hành, chỉ bảo tôi bằng tất cả sự kiên nhẫn và yêu thương. Tôi vẫn nhớ như in giọng nói dịu dàng của cô: “Tiên, con phải làm như này… như này… nè con.” Chính sự nâng đỡ lặng thầm đó đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều sức mạnh.
Tôi cũng không thể nào quên được tập thể Tiểu trại Châu Á – những người bạn, người đồng đội đã sát cánh bên tôi trong từng khoảnh khắc. Nhờ họ, tôi mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhờ họ, tôi học được thêm nhiều bài học quý giá về tình đồng đội, sự sẻ chia và sức mạnh của sự đoàn kết.
Và có lẽ, điều khiến kỳ trại lần này trở nên đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi, chính là giây phút tôi được xướng tên Thủ khoa đẳng cấp Hướng dương 3 trong kỳ thi nâng bậc 2025. Khi thầy Toàn gọi tên tôi trong đêm đăng quang, cảm xúc trong tôi như vỡ òa. Tôi không kìm được nước mắt – đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, là thành quả của bao ngày rèn luyện, cống hiến và không ngừng nỗ lực đã được công nhận.
Tôi vô cùng biết ơn thầy Toàn – người đã tin tưởng tôi, luôn đồng hành, truyền cảm hứng và gieo vào tôi lòng tin rằng: chỉ cần cố gắng, chúng ta sẽ làm được. Tôi biết ơn chị Chung, Phó Tổng trưởng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đã chỉ dạy tôi từ những điều nhỏ nhặt từ khi tôi vẫn còn là một cô bé chưa trưởng thành. Tôi biết ơn Tổng đoàn vì là nơi đã rèn luyện tôi từng bước, từ một trại sinh nhỏ trở thành người thủ lĩnh bản lĩnh, là nơi cho tôi những người thầy, người cô, người anh chị, người bạn tuyệt vời.
Trại hè Phú Yên 2025 khép lại, nhưng những ký ức, bài học và tình cảm sẽ còn mãi trong trái tim tôi.
🌻 Cảm ơn Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu.
🌻 Cảm ơn vì đã cho tôi một thanh xuân đáng tự hào.
🌻 Cảm ơn một mái nhà chung đã cho tôi học được cách yêu thương, dấn thân và trưởng thành.
🌻 Tôi hạnh phúc vì được là một thành viên trong gia đình Sao Bắc Đẩu.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng