TRẠI HUẤN LUYỆN VÀ NÂNG BẬC LẦN VII – NHỚ MÃI….NHỚ MÃI – TIỂU TRẠI 2 SÔNG SERPÔK

TRẠI
HUẤN LUYỆN VÀ NÂNG BẬC LẦN VII –

NHỚ
MÃI….NHỚ MÃI
 

                                                       Trần
Nam Anh – Tiểu trại trưởng TT Sông Serpôk

“Sao
Bắc Đẩu hôm nay chúng tôi lên đường,

Hành
trang trên vai niềm tin và ý chí…

Đoạn
đường chông gai ngại chi nào gian khó,

Hình
bóng Bác Hồ luôn sáng mãi trong tim ta”

 

Đến
hẹn lại lên, cứ mỗi độ hè về, các thành viên Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu lại háo hức
chuẩn bị cho kỳ trại Huấn luyện và Nâng bậc truyền thống hàng năm, kỳ trại mà mỗi
thành viên sẽ có cơ hội nhìn lại quá trình phấn đấu và trưởng thành của bản
thân mình suốt một năm vừa qua.

 

Năm
nay, hòa cùng không khí háo hức của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu chào mừng tuổi lên 7
“Bảy năm xây dựng và phát triển”, trại
Huấn luyện – Nâng bậc lần VII chủ đề “TÂY
NGUYÊN – VỀ VỚI ĐẠI NGÀN”
với sự tham gia của hơn 180 thành viên và quý phụ
huynh Sao Bắc Đẩu, trại đã diễn ra hết sức sôi nổi, ý nghĩa, thấm đượm giá trị
nhân văn và tinh thần của đại gia đình Sao Bắc Đẩu. Hành trình 4 ngày trại (từ
22/7 – 26/7/2014) Tp. Hồ Chí Minh – Buôn Mê Thuột – Buôn Đôn chẳng những đưa
các thành viên đại gia đình Sao Bắc Đẩu tiến lại gần nhau hơn và hiểu sâu hơn
giá trị của tình bạn, tình thân, tình cảm gia đình mà còn giúp các thành viên
nâng cao kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm sống của mình. 

Với
chủ đề “Sao Bắc Đẩu – Hành trang sẵn sàng”,
ngày trại đầu tiên đã diễn ra tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng – một trong những
ngôi trường uy tín hàng đầu trong cả nước đào tạo ra những cán bộ Đoàn – Hội –
Đội của Tp. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khu vực phía Nam. Buổi tập kết đầu
tiên diễn ra trong sự háo hức mong chờ của tất cả trại sinh. Lần đầu tiên các
em tự mình mang hành lý tiến vào đại bản doanh trường Đoàn Lý Tự Trọng; lần đầu
tiên các em vẫy tay chào cha mẹ trong một chuyến hành trình dài với quá nhiều
điều lạ lẫm mà các em phải tự mình đối mặt và vượt qua, lần đầu tiên các em ôm
một người bạn xa lạ và ngủ ngon lành… Quá nhiều cái gọi là đầu tiên, quá nhiều
điều mới mẻ, tất cả đã dần xóa nhòa khoảng cách giữa các chòm sao, nhóm sao; giữa
các người lớn và người nhỏ… Giờ đây, các trại sinh đều chung một màu áo, chung
một nụ cười, hết lòng vì gia đình mới của mình, đầu tiên đó là gia đình tiểu trại
2 “Sông Serpôk – Dũng cảm”, rồi tiểu
trại 1 “Buôn Jun – Yêu nước”, gia
đình tiểu trại 3 “Thác DraySap – Hào hiệp”,
cuối cùng là gia đình tiểu trại 4 “Hồ Ea
Kao – Cao thượng”
. Mỗi tiểu trại, mỗi gia đình đều mang một cái tên thật đẹp,
tượng trưng cho những thắng cảnh đẹp, hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên đại ngàn.

Buôn Mê Thuột – Darlak năm 1975 còn
là một thị xã miền núi bé nhỏ, nghèo nàn với vài con đường nhựa quanh Ngã 6
trung tâm, công nghiệp hầu như không có gì. Nay, Buôn Ma Thuột đã trở thành
phố
 tỉnh lị của tỉnh Đắk
Lắk
, đồng thời là thành phố trung tâm
vùng Tây Nguyên và là một trong số 8 đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh của Việt
Nam
.  Buôn Ma Thuột gốc tiếng Ê Đê,
nghĩa là “bản hoặc làng của Cha Thuột”, nó xuất phát từ tên gọi buôn
của Ama Thuột (Ama là Cha; Thuột là tên Con; người Ê Đê khi có con trai, thì họ
gọi nhau bằng tên của con trai mình, ở đây A ma Thuột nghĩa là Cha của Thuột và thường gọi là Cha Thuột) – tên một vị tù trưởng
giàu có và quyền uy nhất vùng; để rồi từ đây hình thành nên các buôn làng xung
quanh, phát triển thành thành phố Buôn Ma Thuột ngày hôm nay.

Ngày
trại thứ 2 chủ đề “Sao Bắc Đẩu – Hành
trang sẵn sàng 2”
đã chính thức diễn ra tại khu du lịch Buôn Đôn với những
hoạt động trọng tâm như: thực hiện thi thủ
tục nhập trại, thủ công trại, khai mạc trại, tham gia tranh tài trò chơi vận động
, v.v…
Những hoạt động bổ ích và thú vị diễn ra liên tục cuốn các trại sinh
vào một nhịp sống mới: nhanh, khỏe, kỷ luật;
đồng thời giúp các bạn tự ý thức được vai trò của bản thân mình trong tập thể,
biết phân công làm việc nhóm, học hỏi được cách tiết kiệm và quản lý thời gian,
tuân thủ nội quy, vâng lời người lớn, anh chị, giờ nào việc nấy, chủ động trong
sinh hoạt của cá nhân và biết nhắc nhở, hướng dẫn các bạn, các em của mình. Những
kiến thức, kinh nghiệm mà các em tích lũy được trong một năm qua dường như càng
được ứng dụng nhuần nhuyễn, khéo léo.


thể nói linh hồn của một kỳ trại nằm ở đêm lửa trại – đêm hội văn hóa. Đêm hội
văn hóa năm nay mang một màu sắc thật khác biệt, đặc biệt ở cái trời cứ mưa, trại
sinh đại biểu thì mặc áo mưa, mang dù đứng, ngồi cổ vũ khí thế, tiểu trại nào
buồn buồn chứ Tiểu trại Sông Serpôk huyền thoại thì đứng ngồi không yên, cờ từ
tay bạn Thiện – Chủ nhiệm Sao Bắc Đẩu Bình Chánh cứ phấp phới bay liên tục như
xua tan đi cơn mưa cứ nặng hạt dần. Các em được xem biểu diễn văn hoá cồng
chiêng Tây Nguyên do các trai làng, gái làng, nghệ nhân biểu diễn. Cồng chiêng đóng vai trò hết sức quan trọng
trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Con người Tây Nguyên từ khi sinh ra đã nghe
tiếng chiêng trong lễ đặt tên, lễ thổi tai; đến khi lìa đời về với thế giới của
các vị thần linh, tiếng chiêng ngân dài tiễn biệt trong lễ bỏ mả. Thông qua tiếng
chiêng, các tộc người Tây Nguyên như gửi gắm tâm hồn mình, ước nguyện của mình
với các đấng thần linh, tiếng chiêng thực sự đã gắn với đời sống của dân tộc, gắn
với tâm linh của mỗi người. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được thể
hiện qua ngôn ngữ, phong cách diễn tấu, tài bản… riêng biệt và độc đáo, chính
vì thế đã được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật
thể của nhân loại. Lần đầu tiên tại trại Sao Bắc Đẩu, mà đêm hội văn hoá
được dời vào buổi sáng thay vào là Lễ hội văn hoá  bởi vì trời  qua mưa quá lớn, để đảm bảo sức khoẻ cho toàn
trại. Tất cả sự tinh hoa, tinh tuý của văn hóa đồng bào dân tộc miền núi Tây
Nguyên  được tái hiện vô cùng sinh động
và đặc sắc qua phần thể hiện hồn nhiên, mộc mạc nhưng cũng không kém phần trau
chuốt, trang trọng của từng tiểu trại qua các tiết mục như: Rộn rã cồng chiêng, Vũ điệu hoang dã, Chiếc
khăn Piêu, điệu múa của những chú voi Buôn Mê Thuột……

Nếu
như  lễ hội văn hóa “Tây Nguyên – Về với đại ngàn” mang lại cho mỗi trại sinh những kỷ
niệm khó quên thì Trò chơi lớn “Hành
trình Tây Nguyên – anh em một nhà”
của ngày trại thứ ba lại đưa đến những
trải nghiệm thật thú vị. Mỗi tiểu trại một sắc áo khác nhau, đã cùng chơi, cùng
học, cùng cười nắc nẻ với Trò chơi lớn “Hành
trình Tây Nguyên – anh em một nhà”
. Thông qua đó, các trại sinh hiểu biết
thêm về  những phong tục, tập quán của đồng
bào dân tộc miền núi Tây Nguyên anh hùng, về đất nước, con người Việt Nam, đồng
thời phát hiện ra những năng khiếu bất ngờ lý thú của bản thân, có cơ hội thể
hiện mình và tự tin hơn trước tập thể. Các em còn được tham quan cầu treo, được
đi qua những chiếc cầu chỉ làm bằng dây thừng và cây gỗ. Có nhiều em sẽ không
quen được cái cảm giác lắc lư, vắt vẻo khi đi qua những chiếc cầu treo mà dưới
đó là những dòng suối đang chảy mạnh siết qua những hòn đá to, thật thú vị và hấp
dẫn.

Đêm
đăng quang cũng đã đến, đêm mà chính các trại sinh rất mong đợi. Nói thật lòng
là đã nhiều kỳ trại đi qua nhưng chính đêm đăng quang là đêm mà tôi tin rằng
đây là lúc để lại cho chính tôi và nhiều bạn thủ lĩnh khác cũng như các em trại
sinh với những tâm trạng khó tả, chính đêm nay các trại sinh dự thi sẽ được
đăng quang và vinh danh, những công sức rèn luyện, trau dồi kiến thức, những
bài làm thắm đượm mồ hôi và nước mưa sẽ được toả sáng đêm nay. Tôi nghĩ việc
các em thi nâng bậc không chỉ đơn giản là vượt qua một kỳ thi mà còn là bước
ngoặc đánh dấu sự tiến bộ và trưởng thành của chính bản thân mỗi thành viên, sự
phấn đấu không ngừng của mỗi thành viên để hoàn thiện chính mình, xứng đáng với
8 chữ vàng Sao Bắc Đẩu “Yêu nước – Dũng cảm – Hào hiệp – Cao Thượng”.. Đây cũng
là hy vọng và là lời hứa hẹn tốt đẹp về tương lai của một thế hệ kế thừa, biết
cống hiến, và luôn tâm niệm những điều tốt đẹp nhất. Sau phần lễ đăng quang là
phần lửa trại. Ngọn lửa bùng lên được thắp sáng bởi các anh chị thành viên danh
dự, các anh chị lãnh đạo tại địa phương, ngọn lửa cháy sáng cả một góc trời đại
ngàn, thắp lên trong tim từng trại sinh Sao Bắc Đẩu những khoảnh khắc rực rỡ nhất,
những ký ức ấm áp nhất. Không còn khái niệm “quen” – “lạ”, không còn khái niệm
“bạn” – “tôi”, chỉ còn lại một vòng tròn nắm tay nhau thật chặt, thật chặt, hát
vang những bài trại ca, múa vui những điệu múa dân vũ… Ngọn lửa bùng lên, trong
vòng tay của đồng đội, ta hiểu rằng mình phải luôn biết yêu thương và nâng bước
cho nhau, vì chúng ta là anh em trong đại gia đình Sao Bắc Đẩu. Giữa tiếng gió
của núi rừng đại ngàn, tiếng tù và linh thiêng và đêm đầy sao lung linh, ta dường
như thấy được đất nước nối liền một dải, ta cảm thấy đất nước mình mới xinh đẹp
làm sao, với những nét văn hoá lâu đời và hùng vĩ, từng câu ca điệu múa của
trai làng, gái làng Buôn Đôn mới ngọt ngào duyên dáng làm sao, với những chú
voi ở Bản Đôn đi vào thơ ca huyền thoại và lịch sử.…  Ngày trại thứ 3 kết thúc với món bê thui,
cháo… ngon tuyệt. Các em được liên hoan bánh kẹo cùng nhau và hát vang các bài
hát của trại, đây chính là điều làm tôi hạnh phúc nhất.

Ngày
trại thứ tư – “Sao Bắc Đẩu – Hành trang sẵn sàng 4” – đã cho các em cơ hội tìm
hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa, lối sống, danh lam, thắng cảnh của thành Buôn
Mê Thuột, giúp mở rộng thêm vốn kiến thức hữu ích cho các em. Các em được tham
quan bảo tàng Tây Nguyên – Buôn Mê Thuột – Darlak, các em được tham quan chợ và
thoả thích mua các món đồ kỷ niệm về tặng cho người thân, đặc biệt là tiểu trại
sông Serpôk còn được thưởng thức món thịt rừng nướng mang đậm chất núi rừng.

Như
vậy, trại Huấn luyện và Nâng bậc lần VII, cũng như bất kì kỳ trại nào khác, đọng
lại không chỉ có niềm vui mà còn có nỗi buồn, không chỉ có thành công mà còn có
những điều chưa thành công. Tuy nhiên, thành công không phải là kết quả cuối
cùng mà tôi nghĩ điều làm tôi nghĩ đến đó là điều các em đạt được khi cùng làm
việc, cùng chia sẻ, cùng sống và giúp đỡ nhau như một gia đình. Chính cá nhân mỗi
thủ lĩnh, mỗi trại sinh trong tiểu trại Sông Serpôk hiểu được điều mà Thầy
Toàn, các anh chị trong Ban quản trại, các anh chị trong tiểu trại mong muốn đó
là các em đã trưởng thành hơn sau mỗi  kỳ
trại. Tôi Trần Nam Anh – Tiểu trại trưởng Tiểu trại 2 – Sông Serpôk tự hào về
các bạn – thành viên Tiểu trại 2.

Tạm
biệt nhé tiểu trại 2 – Sông Serpôk huyền thoại, năng động và đáng yêu khi hoà
mình vào “Rộn rã Cồng Chiêng” hay cháy hết mình trong Vũ điệu hoang dã, Lalala
vui nhộn và sôi động. Tạm biệt 2 Tiểu trại phó Thế Thanh – Đức Thịnh, hai em với
hai cá tính khác nhau, lần đầu tiên làm tiểu trại phó, lần đầu tiên đi trại
chưa có kinh nghiệm bằng các anh chị ở Tiểu trại khác, nhưng cám ơn các em rất
nhiều vì các em đã làm hết mình vì các em của mình, vì tiểu trại 2 – Sông
Serpôk huyền thoại. Tạm biệt anh Thiện – Chủ nhiệm Sao Bắc Đẩu Bình Chánh đã
làm cho Tiểu trại không bao giờ ngớt tiếng hò reo, tiếng ca và tiếng cười. Cám
ơn các em Ngọc Nguyệt – Thanh Thủy – Kim Khánh ban quản tiểu trại mi nhon và mới
nhất trong các anh chị thủ lĩnh. Tôi xin gửi lời cám ơn và tạm biệt ba Thế, mẹ Nhàn,
tạm biệt mẹ Phượng, mẹ Thảo, mẹ Thuỷ…. đã luôn xem từng thành viên trong tiểu
trại 2 như những đứa con của mình để thương yêu, chăm sóc. Tạm biệt nhé những
buổi sinh hoạt tiểu trại, những lúc cổ vũ khí thế mang âm vang hào hùng của
dòng sông Serpôk huyền thoại..; tạm biệt nhé những bữa ăn tập thể luôn được ba
mẹ nâng niu chăm sóc, tạm biệt trò chơi vận động dù hạng 3 và 4 nhưng vẫn luôn
tươi cười, trò chơi lớn với những vũ điệu đâm trâu, những động tác đi săn hùng
hồn đầy hào khí Tây Nguyên…, tạm biệt nhé thành phố Buôn Mê Thuột anh hùng, tạm
biệt các tiểu trại bạn – những cái tên đã quá đỗi thân thương và gần gũi: Buôn
Jun, Tháp Draysap, Hồ Eakao… Rồi đây khi xe lăn bánh về lại thành phố Bác Hồ, đọng
lại trong tim này là những kỷ niệm, niềm hạnh phúc và tình yêu thương không bao
giờ quên.

Trại
huấn luyện và nâng bậc lần VII của tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đã kết thúc thành công
tốt đẹp. Xin cảm ơn thầy Huỳnh Văn Toàn, các anh chị trong Ban điều hành Tổng
đoàn đã chuẩn bị suốt nhiều tháng trời để được một kỳ trại vỏn vẹn, cám ơn các
thành viên danh dự đã giúp sức chung tay làm nên một kỳ trại thành công và xin
cám ơn quý phụ huynh đã chia sẽ, giúp đỡ cho các anh chị trong Ban quản trại,
các em trại sinh thêm sức mạnh và ý chí, nghị lực. Xin cám ơn các em trại sinh đã
cho chúng tôi được sống những tháng ngày ý nghĩa và tươi đẹp như thế. Thương
chúc ba mẹ, thầy cô, các anh chị và các em nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc;
chúc Tổng đoàn tuổi lên 7 nhiều thành công và vững mạnh hơn nữa. Xin hẹn gặp lại
tất cả vào một kỳ trại lần VIII đến với 13 tỉnh Đồng bằng song Cửu Long.

  M.Phụng – Admin

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X