TRẢI NGHIỆM ĐỂ LỚN KHÔN

TRẢI
NGHIỆM ĐỂ LỚN KHÔN

Trần Ngọc Nhã Chi – Trần Ngọc Quế
Chi – Chòm sao Thiên Long

Tiểu
trại
3 – Vạn Xuân

—o0o—

Rời
nơi phố thị xa hoa,

Ba
lô nặng trĩu, nào ta lên đường!

Sau
một năm học hành chăm chỉ, miệt mài, tôi và các bạn cùng nhau đi tìm những trải
nghiệm mới, đặt chân đến những vùng đất mới. Vũng Tàu – một địa danh có lẽ đã
vô cùng quen thuộc đối với những tín đồ du lịch như tôi, thế nhưng lần quay trở
lại này cùng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu thật sự mang lại cho tôi những trải nghiệm đặc
biệt mà tôi chưa từng có trước đây.

Trước
ngày khởi hành, tôi đã dành cả buổi tối để sửa soạn hành trang. Dù đã quen với
việc tự soạn đồ cho những chuyến đi xa, thế nhưng tôi lại khá bối rối trong việc
chuẩn bị mọi thứ sao cho phù hợp với một kỳ trại, bởi đây không đơn thuần là một
cuộc dạo chơi, ngắm cảnh. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, mọi thứ đã sẵn sàng chờ đến
giờ xuất phát. Tôi nhẹ nhõm đặt lưng xuống giường, trong đầu luôn không ngừng
tưởng tượng về những hoạt động mình sẽ tham gia trong những ngày sắp tới…

4
giờ sáng. Chúng tôi có mặt tại Nhà văn hóa Thanh niên, quận 1 – địa điểm tập
trung trại sinh. Thời gian tập trung khá sớm cùng với việc phải di chuyển một
quãng đường khá xa khiến chúng tôi có phần mệt mỏi. Tuy nhiên, khi nhìn thấy mọi
người đều tập trung đông đủ và cùng nhau vận chuyển vật dụng lên xe, mọi sự uể
oải, bơ phờ trong tôi dường như tan biến, thay vào đó là sự hào hứng, phấn khởi.
Tôi cũng xắn tay vào giúp đỡ các anh chị thủ lĩnh chào đón trại sinh, giúp các
em nhỏ chỉnh trang áo quần và kiểm tra lại hành lý trước lúc chính thức lên đường.

Đã
đến giờ G, xe lăn bánh. Xe dừng chân trước tượng đài Bác – phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Tại đây, trong không khí trang nghiêm, đoàn chúng tôi dâng lên Bác một lẵng hoa
thể hiện lòng biết ơn đối với người cha vĩ đại của dân tộc. Mười phút tự do
tham quan nhanh chóng trôi qua, đoàn lại lên xe, tiếp tục cuộc hành trình “Về
thăm Đất Đỏ – miền Đông anh hùng”.

Khoảng
9 giờ 30 phút, chúng tôi tham quan khu chợ Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu, sau đó di chuyển đến Khu tưởng niệm anh hùng Võ Thị Sáu nằm cách chợ chỉ
vài bước chân. Tại đây, đoàn làm lễ dâng hương lên tượng đài người thiếu nữ anh
hùng. Trong giây phút thiêng liêng ấy, ca khúc “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” bất chợt
vang lên, đọng lại trong tôi một cảm xúc thật khó tả. Bài hát ấy vốn rất quen
thuộc và ý nghĩa đối với tôi, nhưng hôm ấy, khi đứng trước tượng chị – tại
chính quê hương của người anh hùng ấy – thì bài hát này càng thêm phần sâu sắc,
lắng đọng.

Đất
trại – Hương Phong Hồ Cốc Resort, huyện
Xuyên Mộc – chào đón chúng tôi bằng một cái nắng không thể gắt hơn! Ai cũng thấm
mệt vì đói nhưng vẫn đốc thúc nhau, mỗi người một việc. Người vận chuyển hành
lý, người quét dọn nơi ngủ nghỉ, người dựng lều, dựng cột cờ,… Chỉ trong một
thoáng, mọi việc đã xong xuôi. Chúng tôi cùng nhau ăn bữa cơm đầu tiên, một bữa
cơm không phải với gia đình, mà là một đại gia đình yêu thương! Đại gia đình
Sao Bắc Đẩu!

Sau
giờ cơm, tất cả trại sinh được nghỉ trưa, nạp lại năng lượng cho một buổi chiều
năng động trên biển. Biển ở đây xanh và ấm, bao quanh là bãi cát trắng ngà, chạy
dọc theo đó là hàng dừa xanh rì rào trong gió biển. Các trò chơi trên biển lần lượt
diễn ra. Chúng sôi nổi, hấp dẫn đến mức
thu
hút cả
sự chú ý của những người dân địa phương và các vị khách du lịch gần đó. Đến thời
điểm này, mùa hè có lẽ mới thật sự bắt đầu. Đối với nhiều bạn trẻ, hè là lúc
các bạn dành thời gian cho những hoạt động “công nghệ”. Do đó, trại là nơi tạo
điều kiện cho các bạn rèn luyện sức khỏe và tìm thêm bạn mới.

Buổi tối, chúng tôi cùng ngồi bên nhau, tham dự lễ Khai mạc
trại. Tất cả đều hòa mình vào âm nhạc, cùng nhảy múa thật vui. Phần giao lưu
văn nghệ kết thúc, tiểu trại chúng tôi ngồi thành vòng tròn, lần lượt từng bạn
giới thiệu về mình và hát to giai điệu làm quen. Buổi trò chuyện diễn ra ấm
cúng, giúp các thành viên phần nào hiểu và gắn bó với nhau hơn. Sau đó, mọi người
thay phiên nhau vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.

Buổi sáng của những ngày trại tiếp theo diễn ra với phần
thể dục hành động đến từ các tiểu trại Văn Lang, Âu Lạc, Vạn Xuân và Đại Việt.
Những phần thi vô cùng ấn tượng và quan trọng hơn hết là mang lại sự linh hoạt,
dẻo dai cho cả thể chất và tinh thần của trại sinh. Sau màn khởi động, chúng
tôi được tham gia vào các hoạt động riêng biệt của từng ngày trại: tham quan
Khu di tích lịch sử Minh Đạm, trò chơi lớn, Siêu cup Sao Bắc Đẩu, thiền tịnh
tâm,…

Trong tất cả các kỳ trại, lửa trại luôn là đêm mang lại
nhiều kỷ niệm và dấu ấn khó quên. Đêm lửa trại của chúng tôi được tổ chức vào
ngày trại thứ hai. Mở đầu là phần thi băng reo, kế đến là các tiết mục nhảy cổ
động, dân vũ, trình diễn thời trang,… Các bạn tham gia hoạt động rất tích cực.
Ai cũng mong muốn tiểu trại mình đạt thứ hạng cao. Và, tiểu trại chúng tôi – Vạn
Xuân – sau mọi nỗ lực của các thành viên, đã “xuất sắc” giành hạng ba trong nhiều
hạng mục liên tiếp!

Đêm thứ ba, đoàn chúng tôi tiến hành lễ Đăng quang và Bế
mạc trại Huấn luyện và Nâng bậc lần XI. Đây là buổi lễ tuyên dương các thành
viên hoàn thành tốt kỳ thi nâng bậc và trao đẳng cấp. Vinh dự được đeo trên
mình đẳng cấp mới – Hướng dương 2 – chị em tôi luôn nhắc nhở nhau không ngừng
trau dồi, phát huy những kỹ năng đã có và tìm tòi, học hỏi những điều chưa biết
để xứng đáng với sự tin yêu, quý mến của Tổng đoàn.

Sang ngày trại thứ tư, hoạt động tắm biển được chuyển
sang buổi sáng. Bên cạnh đó, chúng tôi cùng nhau nhảy vũ điệu trên sóng. Đó là
những điệu khiêu vũ giao lưu như Chachacha, Twist; là những bài dân vũ quen thuộc
như “Té nước”, “Bống bống bang bang”,… Khoảnh khắc vui đùa trên sóng nước có
lẽ sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp, khó quên đối với những bạn là trại sinh của kỳ
trại năm nay. Cơn mưa nhẹ buổi sáng như làm tô đậm thêm nét ấn tượng của bốn
ngày trại không quá dài cũng không quá ngắn.

Trại đã kết thúc, đọng lại trong lòng mỗi người là những
dòng suy nghĩ riêng. Tuy nhiên, sau này, nhắc lại kỳ trại tại Xuyên Mộc – Vũng
Tàu năm nay, hẳn ai cũng sẽ nhớ đến những lúc chúng ta cùng ngồi trò chuyện,
tâm tình bên nhau, nhớ những nồi chè nóng hổi, từng trái bắp nướng trao tay, nhớ
những lúc vã mồ hôi hột để vượt qua những thử thách khó nhằn của trò chơi lớn,
rồi lại “đổ máu” vì những màn chơi đối kháng “khốc liệt”,… Tất cả, sẽ còn tồn
tại mãi trong tim mỗi người, nuôi dưỡng những tâm hồn trong sáng, là động lực
cho ta phấn đấu học tập và làm việc hiệu quả trong những tháng ngày sắp tới, để
rồi hẹn nhau trong các đợt trại
sau.

Nhân dịp này, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến
các bậc phụ huynh đã dành thời gian, tạo điều kiện cho các bạn, các em đến sinh
hoạt tại Tổng đoàn. Đây sẽ là khoảng thời gian đáng nhớ, là những ký ức đẹp đi
theo các em suốt đời, nhắc các em nhớ về tuổi thơ đầy ý nghĩa.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến
Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu thành phố Hồ Chí Minh bởi đây là một sân chơi cộng đồng
vô cùng bổ ích, giúp các cá nhân hòa nhập với tập thể, hiểu được lẽ sống cao đẹp,
nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân đối với những người xung quanh.

Sinh hoạt tại Tổng đoàn hơn hai năm, hai lần đi trại với
hai vai trò khác nhau – lần đầu là thành viên, lần này vinh dự đứng trong hàng
ngũ thủ lĩnh – đã cho chúng tôi nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nếu như ở kỳ
trại trước, chúng tôi chỉ cần cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ như xếp hàng
ngay ngắn, thức dậy đúng giờ,… thì trong chuyến đi năm nay, chúng tôi là những
người nhắc nhở các em nhỏ thực hiện đúng nội quy trại, hướng dẫn các em xếp
hàng, giữ trật tự,… Chính điều đó đã hình thành trong chúng tôi ý thức tự
giác, luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, để xứng đáng là những người đứng đầu.

Trại Huấn luyện và Nâng bậc lần XI năm 2018 đối với chúng
tôi vô cùng ý nghĩa, đối với Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu còn ý nghĩa hơn rất nhiều. Kỳ
trại này đánh dấu bước ngoặt 11 năm thành lập Tổng đoàn. Nó gợi chúng ta nhớ lại
những tháng ngày bên nhau. Hành trình ấy tuy gian nan nhưng luôn đầy ắp tiếng
cười động viên, bảo ban nhau giữ vững tinh thần, vượt mọi gian truân. Dấu mốc
này sẽ là động lực để tất cả chúng ta tiếp tục cống hiến, xây dựng và duy trì
sân chơi bổ ích này.

Xin chúc Tổng đoàn ngày càng phát triển vững mạnh. Kính
chúc quý phụ huynh luôn vui khỏe để tiếp tục đồng hành cùng Tổng đoàn và các em
trong những hoạt động sắp tới.
 Chúc
các anh chị, các bạn, các em là thành viên của Tổng đoàn luôn tìm thấy niềm
vui, ý nghĩa khi sinh hoạt cùng câu lạc bộ; mùa tới quyết tâm học tập thật hăng
say, lao động sáng tạo và hi
u quả. Đặc biệt nhất,
chúng em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy Huỳnh Văn Toàn – Tổng trưởng Tổng
đoàn Sao Bắc Đẩu. Xin chúc thầy và gia đình nhiều sức khỏe để tiếp tục là người
truyền lửa, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ chúng em có thêm tình yêu dành cho
các hoạt động cộng đồng.

Trại hè năm nay vui ghê,

Tiếng cười, tiếng hát say mê
lòng người.

Vạn Xuân đầy ắp tình người,

Hương Phong – Hồ Cốc gọi mời
chúng ta.

Rồi chơi, rồi lại hát ca,

Chào năm học mới bao la tiếng
cười.

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X