TRƯỞNG THÀNH CÙNG NHAU 

Nguyễn Thị Hồng Nhi – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn
Những tia nắng ban mai của ngày hôm nay sẽ chỉ cho bạn con đường theo đuổi giấc mơ mà bạn hằng ấp ủ. Vì thế đã đến lúc chúng ta nên đứng dậy, vươn vai và ngáp một cái thật to nào!
Sáng Chủ nhật chúng ta cùng chiếc ba lô mang theo hành trang Sao Bắc Đẩu lên đường đi sinh hoạt cùng các anh chị em của các tỉnh thành, của mọi phương trời tụ hội về đây – một buổi sáng giao lưu học hỏi và yêu thương. Các bạn ơi! Với thời đại công nghệ số ngày nay, các bạn nhỏ gần như đã “lớn hơn” trong suy nghĩ của các bậc phụ huynh. Các bạn thích “tập làm người lớn” để thể hiện cho bậc cha mẹ, cho người thân trong gia đình biết rằng chúng con lớn rồi nha! Nhưng đôi khi những biểu hiện của các bạn chưa đúng, chưa phù hợp lại làm cho ba mẹ phiền lòng. Vui làm sao, sung sướng làm sao khi các bạn được tham gia buổi sinh hoạt ngày hôm nay với chủ đề “Tập làm người lớn”.


Các bạn được làm người lớn thật cụ thể qua các hoạt động phù hợp với lứa tuổi như xếp áo quần, sắp xếp góc học tập, lập kế hoạch tuần, tự tay ủi/là quần áo… qua những mô hình học tập cùng nhau chia sẻ, cùng nhau trải nghiệm thực tế giúp các bạn hào hứng và ghi nhớ lâu hơn. Mà đâu chỉ có học đâu nè! Các bạn còn được chơi vận động, được khiêu vũ, được cả hát múa tập thể… Ui thích quá đi!
Vậy đấy mà khi cuộc vui đang ở đỉnh cao thì tiếng nhạc chia tay của buổi sinh hoạt báo hiệu kết thúc. Các bạn không ai quên nhiệm vụ làm vệ sinh vị trí sinh hoạt, nhanh chóng thu dọn vật dụng cá nhân và phụ giúp đồng đội thu lều, ghế… rồi những cái ôm, những cái bắt tay tạm biệt hẹn nhau vào Chủ nhật tuần sau.
Chúc tất cả chúng ta một ngày sẽ tràn ngập niềm vui, bình yên và tình yêu thương từ những người xung quanh mình nha!
