TRƯỞNG THÀNH TỪ TẬP THỂ – CHỊ TRƯƠNG THỊ HƯƠNG QUY

                                                

BÀI CẢM NHẬN

TRƯỞNG THÀNH TỪ TẬP THỂ

                  TRƯƠNG THỊ HƯƠNG QUY   Thủ lĩnh Tiểu sao 4                                                                      

 

            Vậy
là sắp tròn hai năm kể từ ngày tôi biết và tham gia Câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu. Tự
hỏi mình tôi đã trưởng thành chưa? Ở cái tuổi hai mươi hai, cái tuổi mọi người
cho rằng đã là người lớn nhưng về nhân cách có thể vẫn chưa hoàn thiện, hay nói
cách khác là chưa đủ trưởng thành. Nhưng với tôi, tôi tự thấy mình đã trưởng
thành hơn nhiều so với hai năm trước đây, so với khi tôi chưa biết Sao Bắc Đẩu
là gì.

“Gieo tư tưởng gặt hành vi, gieo hành vi gặt thói quen, gieo
thói quen gặt tính cách và gieo tính cách gặt số phận”. Trước đây, khi gặp câu
danh ngôn này, tôi chỉ hiểu loáng thoáng nôm na giống như số phận do chúng ta
quyết định, mà số phận là cái gì đó quá tâm linh, tôi dừng suy nghĩ tại đó.

Nhưng sau hai năm trải nghiệm ở Sao Bắc Đẩu tôi dần hiểu sâu sắc hơn về câu
danh ngôn ấy. Bởi tôi đã trải quá từng bước từng bước theo nó. Đầu tiên, tôi chỉ
suy nghĩ để làm Thủ lĩnh tốt, mình phải làm gương, phải đối nhân xử thế như thế
nào, để các thành viên của mình phải tôn trọng, từ tôn trọng các bé mới nghe lời
chỉ dạy của mình. Lý do suy nghĩ của tôi bắt đầu thay đổi chỉ đơn giản vậy
thôi, thế là hành động, cử chỉ cũng bắt đầu thay đổi, kính trọng người lớn hơn,
tôn trọng và yêu thương người nhỏ hơn, chú trọng lời ăn tiếng nói trước các bé,
hành động cũng chuẩn mực hơn. Dần dà, những hành động đó cũng trở thành thói
quen và ăn sâu vào trong tính cách của tôi. Tôi bây giờ tuy không hoàn hảo
nhưng cũng là người biết yêu thương, chia sẻ, biết cư xử, hiểu được vai trò của
mình trong xã hội. Đó là nhờ các bạn nhỏ trong và các anh chị em trong Gia đình
Sao Bắc Đẩu. Nhưng quan trọng hơn cả là phải dẹp bỏ cái tôi cá nhân của mình
qua một bên thì mới có thể tiếp thu, đón nhận, chia sẻ cái mới, thay đổi mình. Đây
là món quà vô giá mà tôi đã nhận lại được từ việc cố gắng hòa nhập, chia sẻ với
các em.

Tôi đã trưởng thành như vậy đấy, tôi cho các em yêu thương và cũng nhận lại yêu
thương. Tôi điều chỉnh hành vi cho các em noi theo thì chính tôi cũng thay đổi
từ những hành vi đó. Tôi lắng nghe các em chia sẻ và hỏi ý kiến thì cũng đồng
thời có những thay đổi cách nghĩ khi mình gặp tình huống tương tự. Các anh chị
em trong Gia đình Sao Bắc Đẩu giúp đỡ tôi nhiệt tình thì tôi cũng cảm thấy mình
phải làm gì đó khi họ gặp khó khăn, và tôi cũng đem sự chân thành đó để giúp đỡ
những người bên cạnh. Nhìn lại, tôi chẳng biết mình bắt đầu lớn từ khi nào, chỉ
biết tại sao mình lại thay đổi.

Tôi tiếp nhận Tiểu Sao 4 sau hơn ba tháng về quê nghỉ hè. Vì là lần đầu tiên phụ
trách tiểu sao, các bạn quá nhỏ, chủ yếu là Lớp Lá nên tôi hơi bị bỡ ngỡ. Nhưng
nhỏ có cái đáng yêu của các bạn nhỏ. Có khi đang sinh hoạt, các bạn quay ra đòi
mẹ, nhớ mẹ, không thì: “Chị ơi!E mắc xi tiểu quá!!!”. Ban đầu, cũng bất ngờ rồi
dần dần tôi hiểu và giúp đỡ mấy bé. Từ khi quản tiểu sao tôi cảm thấy mình trở
thành con người chỉn chu hơn trước đây, biết chăm sóc các bé từng chút một như:
đội nón, bỏ áo vào quần, cột dây giày,lau nước mũi, cột tóc… những hành động mà
tôi chưa từng làm trước đây. Tôi đã thay đổi rồi, hay nói cách khác tôi đã trưởng
thành rồi, nhờ các em và các anh chị trong Sao Bắc Đẩu đó.

Những gì có được hôm nay là nhờ Gia đình Sao Bắc Đẩu,
đây là điều tôi không thể quên.
Tôi lại càng
yêu quý thêm cái gia đình này. Nơi cái tôi cá nhân không còn tồn tại, chỉ có
tình bạn, tình thân là sống mãi. Tôi hy vọng sẽ được gắn bó lâu dài với Câu lạc
bộ Sao Bắc Đẩu, và tôi cũng biết để có được điều này thì tôi cũng cần phải tiếp
tục cố gắng phấn đấu thay đổi bản thân để góp phần phát triển hào khí Sao Bắc Đẩu.Tôi
luôn có một cảm xúc khó tả mỗi khi đọc lên phương châm của Sao Bắc Đẩu: “Yêu nước
– Dũng cảm – Hào hiệp – Cao thượng”. Tám chữ này phần nào cho thấy Sao Bắc Đẩu
đã và đang đào tạo ra những thế hệ trẻ sống đẹp, sống có ích cho xã hội. Sao Bắc
Đẩu đang dạy tôi vươn lên để thực hiện phương châm đó.

 M.Phụng – Admin

 

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng