VAI TRÒ MỚI​ – Trần Thanh Thủy Trúc – Thành viên Ban Quản trại Tiểu trại 2 (Hiền Hòa)

TRẠI HÈ 2024: CẦN THƠ – AN GIANG 🌾
– – – – – – – – – – –
VAI TRÒ MỚI​
Trần Thanh Thủy Trúc – Thành viên Ban Quản trại Tiểu trại 2 (Hiền Hòa)
Từ bé, tôi đã được ba cho đi sinh hoạt tại Sao Bắc Đẩu và tham gia rất nhiều kỳ trại hè. Tuy nhiên, Trại hè Sao Bắc Đẩu lần thứ 17 năm 2024 – “Hành trình trên đất phù sa” có lẽ là kỳ trại để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất.
“Quê em dòng nước vơi đầy
Mời anh có dịp ghé đây một chiều
Phù sa màu mỡ phì nhiêu
Cho ta trái ngọt hồn phiêu miệt vườn.”
– Trích bài thơ “Về Miền Tây”
Trại hè năm 2024 về miền Tây với chủ đề “Hành trình trên đất phù sa” là kỳ trại đánh dấu sự trưởng thành của tôi trong vai trò Thủ lĩnh đào tạo. Tôi đã có rất nhiều thay đổi và học những điều thú vị từ trại hè năm nay. Từ một cô bé thành viên Sao Bắc Đẩu những năm trước chỉ biết thực hiện công việc theo sự chỉ dẫn của các anh chị thủ lĩnh thì năm nay, tôi đã tự lên kế hoạch công việc cho bản thân, cùng tham gia góp ý, xây dựng kế hoạch hoạt động của Tiểu trại 2 – Hiền Hòa.
Mùa hè này, tôi được cùng Ban Quản trại tập băng reo cho các bạn thành viên, cùng lên kế hoạch làm thời trang cho Tiểu trại. Trong lúc làm thời trang, tôi rất vui khi mọi người ở những tiểu trại khác cùng phối hợp với nhau tạo ra những bộ đồ thời trang đẹp mắt. Qua hoạt động đó, tôi đã học được những kỹ năng như sáng tạo, làm việc nhóm… Những điều ấy sẽ giúp tôi trong cuộc sống và tương lai sau này của tôi. Kết thúc kỳ trại, tôi đã cùng các anh chị trong Ban Quản trại hoàn thành tốt công việc được giao.
“Tình bạn như phép nhiệm màu
Giúp ta xích lại gần nhau trong đời
Cùng bạn dạo cảnh rong chơi
Trên môi luôn thắm nụ cười đẹp tươi
Gặp nhau vui lắm bạn ơi
Cười đùa nắc nẻ thảnh thơi yên bình
Gạt buồn khơi lấy niềm tin
Tìm trong vạt nắng một tình bạn thân
Niềm vui nhân gấp bội lần
Khi tình bạn đẹp không phân sang hèn…”
– Trích bài thơ “Tình Bạn”
Trại hè 2024 đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc và kỷ niệm đẹp. Tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức để rèn luyện, trở thành thủ lĩnh chính thức trong kỳ trại sắp tới để được cầm trên tay giấy chứng nhận mà mình từng ao ước trong đêm đăng quang. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã đến trong cuộc đời tôi, cho tôi những dấu ấn, tình bạn thật đẹp và đáng trân trọng.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng