VIẾT VỀ EM – CHÀNG TRAI TRẺ!

Em ra đi, để lại sau lưng tất cả. Để lại nỗi xót xa cho những người yêu mến em, để lại nỗi đau mất mát quá lớn cho gia đình. Gia đình Sao Bắc Đẩu – Đông Tao Đàn sẽ mất đi một thủ lĩnh có trách nhiệm, các em nhỏ sẽ mất đi một người anh gương mẫu, hiền lành. Người thân sẽ mất đi một đứa con trai ngoan ngoãn, lễ phép.

VIẾT VỀ EM – CHÀNG TRAI TRẺ!

Đoàn Thị Thu Chung – P.CN Sao Bắc Đẩu – Đông Tao Đàn.

“Một ngày là Sao Bắc Đẩu – Mãi mãi là Sao Bắc Đẩu” một câu nói nằm lòng của các thành viên đại gia đình Sao Bắc Đẩu, nó in sâu vào trong tiềm thức mỗi thành viên khoác trên mình màu áo thân thương. Đại gia đình Sao Bắc Đẩu giống như cái tên vậy, có lẽ đây là nơi kết nối những con người có chung chí hướng và cùng hướng tới một mục tiêu tốt đẹp. Và ở nới đó chị đã gặp em – Chàng trai trẻ!

Chị gặp em vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời và ấn tượng với em bởi vẻ ngoài to con có hơi chút bặm trợn. Chị đã nhầm khi kêu em là “Anh”  và vô cùng bất ngờ  khi biết em chỉ bằng tuổi cô em gái nhỏ của chị.

Tiếp xúc với em cũng không lâu, nhưng trong mắt chị em là một chàng trai hiền lành, ngây ngô và đôi khi hơi khù khờ hơn các bạn cùng lứa tuổi, em mang một nét trong sáng, dễ thương đúng với lứa tuổi của em.

Chị đã từng nghĩ, vai trò của một người thủ lĩnh đối với em là một việc hết sức khó khăn và có thể em sẽ khó mà đảm nhận được. Nhưng không! Chị đã sai, vì em đã vượt qua được những khó khăn thử thách ấy, em đã luôn cố gắng, tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ những anh chị đi trước. Em không ngại khó vì em là một chàng trai có trách nhiệm cao với công việc.

Ngày hôm nay, nhận được dòng tin nhắn báo rằng em đã vĩnh viễn ra đi, chị đã không khỏi bàng hoàng. Chị không tin rằng đây là sự thật. Xót xa lắm em à! Dẫu biết con người ta được sinh ra rồi cũng sẽ mất đi, nhưng đối với em sao cuộc sống ngắn ngủi quá. Em ra đi khi đang ở lứa tuổi đẹp nhất của mỗi con người. 23 tuổi, em vẫn còn một tương lai dài ở phía trước, em vẫn còn rất nhiều mơ ước, rất nhiều dự định còn dang dở…

Em ra đi, để lại sau lưng tất cả. Để lại nỗi xót xa cho những người yêu mến em, để lại nỗi đau mất mát quá lớn cho gia đình. Gia đình Sao Bắc Đẩu – Đông Tao Đàn sẽ mất đi một thủ lĩnh có trách nhiệm, các em nhỏ sẽ mất đi một người anh gương mẫu, hiền lành. Người thân sẽ mất đi một đứa con trai ngoan ngoãn, lễ phép.

Thầy Huỳnh Văn Toàn – Tổng trưởng Tổng đoàn SBĐ đã từng có câu nói: “ Mỗi anh chị em đến với Sao Bắc Đẩu là một viên gạch góp phần xây dựng nên ngôi nhà lớn ngày càng vững chắc và lớn mạnh”, rằng “Công việc chúng ta làm ngày hôm nay không bảng vàng, không bia đá nhưng nó sẽ là một kí ức khó phai trong cuộc đời mỗi con người”. Và em đã là một viên gạch trong rất nhiều viên gạch dựng xây nên ngôi nhà Sao Bắc Đẩu, sẽ là kí ức khó phai trong lòng mỗi anh chị em gia đình Sao Bắc Đẩu – Đông Tao Đàn.

Và Thầy cũng đã từng tuyên bố: “Khi đã là một thành viên BHL, một thủ lĩnh khoác trên người bộ đồng phục Sao Bắc Đẩu, đã cống hiến cho Sao Bắc Đẩu dù thời gian có dài hay ngắn. Khi mất đi, tất cả các thành viên Gia đình Sao Bắc Đẩu sẽ khoác đồng phục đến để đưa tiễn. Đó là một sự trân trọng…”. Và ngày hôm nay đây, các anh chị khoác trên mình bộ đồng phục của Đại gia đình đến đưa tiễn em. Nghẹn lòng em à! Vì thật sự, có lẽ không phải một mình chị, mà tất cả các anh chị em không một ai muốn có giây phút này. Cảm xúc khó tả lắm, giống như mất đi một đứa em ruột thịt vậy.

Đã có rất nhiều cuộc gọi, nhiều dòng tin nhắn hỏi về em. Và ai ai cũng quá đỗi bất ngờ khi nghe tin dữ.Có lẽ hình ảnh em mỗi sáng chủ nhật cùng các anh chị em vận chuyển vật dụng sinh hoạt ra sân với lưng áo ướt đẫm mồ hôi hay hình ảnh em cặm cụi với công việc, em chơi đùa với các em nhỏ… sẽ mãi luôn là một hình ảnh đẹp nhất trong tâm thức của chị, của các anh chị em gia đình Sao Bắc Đẩu- Đông Tao Đàn và cả các em nhỏ cùng phụ huynh nữa.

Bây giờ đây, trước mắt chị, em nằm đó, bên cạnh là những khuôn mặt đau thương, những giọt nước mắt đầy tiếc nuối của ba mẹ và người thân khi người đầu bạc phải tiễn người đầu xanh. Nước mắt của các anh chị em đã rơi, tiếng nấc nghẹn ngào khi đứng đó nhìn vào di ảnh của em, từng dòng kí ức về em lại ùa về. Làn khói hương nghi ngút cùng nỗi xót xa của những người yêu quí đến tiễn đưa em.

“Một ngày là Sao Bắc Đẩu – Mãi mãi là Sao Bắc Đẩu”. Em sẽ mãi là một thành viên, một người anh, một đứa em thân thương của đại gia đình chúng ta. Em sẽ mãi là một dòng kí ức đẹp nhất trong lòng mỗi thành viên Sao Bắc Đẩu!

Em ra đi thanh thản em nhé! Đến một thế giới khác hơn.

Đại gia đình Sao Bắc Đẩu sẽ luôn nhớ về em – Lương Thanh Đăng Huy – TV BHL Sao Bắc Đẩu – Đông Tao Đàn, chàng trai trẻ đáng yêu mến!

Vĩnh biệt em!

Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu kính mời các anh chị em cùng đến đưa tiễn Đăng Huy về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thời gian: Tập trung trước 18:00 ngày 1/12/2015 

Địa điểm: 49 đường Thuận Kiều (gần bệnh viện chợ rẫy)

Mặc đồng phục Sao Bắc Đẩu

Lễ động quan: lúc 8g00 ngày 04/12/2015
Linh cữu được đưa đi hoả táng tại trung tâm Bình Hưng Hoà
Ban đại diện Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu kính báo.

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng