| TRẠI HÈ SAO BẮC ĐẨU 2025
|

– – – – – – – – – –
VÙNG QUÊ THƯƠNG NHỚ
Nguyễn Thành Huy – Thành viên Tiểu trại 4 (Châu Phi)
Vùng quê thương nhớ
“Em về Phú Yên –phố biển xanh biên biếc
Gió ‘Phóng túng,chuyên cần ‘
Vịnh Vũng Rô lưu dấu
Em về Phú Yên –Quê hương ngời chí cả
Núi dựng thành đồng
Xứ Nẫu, Bài Chòi đón xuân
Ghềnh Đá Đĩa mơn mang nắng vàng
Đầm Ô Loan chim phượng sải cánh
Núi Đá Bia ngàn năm sừng sững
Đà Rằng, Chớp Chài, Tháp nhạn linh thiêng…”

Khi mặt trời trưa đứng bón, chúng em đã tập hợp ở trường đoàn Lý Tự Trọng để chuẩn bị khởi hành tới vùng ven biển vừa sát nhập với tỉnh Đăk Lăk, đó cũng là quê ngoại của em tên gọi là Tuy Hòa –Phú Yên. Chúng em đi từ lúc sáu giờ tối, đến trạm dừng chân đầu tiên là lúc 9 giờ tối mọi người xuống xe mua đồ ăn vặt và đi vệ sinh trước khi lên xe. Sau đó, chúng em thẳng đường tới Tuy Hòa – Phú Yên. Chúng em tập trung ở tháp Nghinh Phong đón bình minh, ở đó mặt trời có màu lòng đỏ như quả trứng luộc. Cả đoàn tập thể dục và ngồi thiền. Vừa lúc đó có tiếng gà gáy đâu đó vang lên trong buổi bình minh, em có cảm giác đó giống như được tận hưởng một niềm vui vô tận. Ngay tại tháp Nghinh Phong em đã gặp dì Út và ông bà ngoại bảy của em đang đi tắm biển ở gần đó. Thật là hạnh phúc biết bao!
Sau bữa ăn sáng tại chợ Tuy hòa, chúng em đã lên xe di chuyển tới Tháp Nhạn ngay sau đó. Vì xe điện không hoạt động nên chúng em phải đi bộ lên, tuy mệt nhưng lại đi xuống rất nhanh và tiếp tục chuyến hành trình chúng em bắt đầu đi tới bảo tàng và được nghe cô thuyết minh viên nói về các loại đàn đá và những vũ khí của người Phú Yên xưa. Sau khi rời bảo tàng, Chúng em lên xe đi tới đất trại là trung tâm an điều dưỡng tàu ngầm, ở đó chúng em được dùng bữa trưa rất ngon miệng. Vào buổi chiều, em được đi tắm biển, nước biển trong xanh mát lạnh làm tan đi cái nóng bức của mùa hè. Đêm đầu tiên ở trại, lần đầu tiên em xa mẹ, xa chị ngủ với các bạn và anh Hiếu. Em cảm thấy rất vui thích. Tuy nhiên, trong lòng em rất nhớ mẹ.

Sáng hôm sau, chúng em tắm biển và tập thể dục vào lúc 5h sáng, ông mặt trời đỏ rực chào đón chúng em. Hành trình tiếp theo chúng em được tham quan Ghềnh đá đĩa, nơi mà nói đến xứ xở hoa vàng trên cỏ xanh không ai mà không biết đến. Anh Hiếu đã chụp cho hai chị em em những bức ảnh kỉ niệm thật đẹp.
Buổi chiều, chúng em lại được tắm biển. Bãi biển ở trung tâm an điều dưỡng có sóng nhỏ nhấp nhô bờ cát vàng. Em và các anh chị các bạn vui đùa cùng con sóng đầy thích thú. Tắm biển xong chúng em đi về phòng và đi ăn tối, món cá buổi chiều cùng với món mực, em đã ăn rất nhiều vì cảm thấy rất ngon.
Buổi sáng ở trại hè Phú Yên, chúng em lại được đi bơi. Dưới làn nước trong xanh, ai cũng cười nói rôm rả, tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng đầy kỷ niệm tại nơi này.
Buổi tối hôm đó là một đêm thật đặc biệt. Chúng em ai nấy đều khoác lên mình trang phục mang đậm màu sắc của tiểu trại. Em thuộc tiểu trại Châu Phi, còn ba tiểu trại khác là Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ. Khi ánh lửa trại bập bùng sáng lên trong màn đêm, tiếng hát vang lên rộn rã, lòng em bỗng thấy ấm áp và xúc động. Dù chỉ mới vài ngày trại, nhưng em đã có thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Em được vui chơi, được học hỏi, và quan trọng nhất là kết bạn với rất nhiều bạn mới đến từ nhiều nơi khác nhau.
Em cảm thấy mình trưởng thành hơn qua từng hoạt động. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của các anh chị thủ lĩnh như chị Chung, anh Thành, anh Hiếu…, em đã học được cách tự lập, biết chăm sóc bản thân, thu dọn hành lý và giữ gìn đồ dùng cẩn thận. Mẹ em rất vui khi thấy em có thể tự lo cho mình trong suốt những ngày xa nhà. Mẹ nói, nếu em tiếp tục học tập thật tốt, mùa hè năm sau mẹ sẽ cho em tiếp tục tham gia trại hè cùng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu.
Em cảm ơn rất nhiều thầy Huỳnh Văn Toàn, anh Trung, chị Chung, các cô chú phụ huynh đã tạo ra sân chơi ngày chủ nhật hàng tuần cho em và các bạn được tham gia. Em đã lớn lên từ Sao Bắc Đẩu. Em trưởng thành hơn trên quê hương Phú Yên quê ngoại của em.
