XUÂN CỦA BỐN MÙA – NGUYỄN DIỆP HÀ XUYÊN

Một năm có bốn mùa nối tiếp nhau, mỗi mùa đều mang cho mình những nét đẹp và vẻ quyến rũ khác nhau nhưng mùa xuân là tuyệt nhất bởi mùa xuân là mùa bắt đầu của một năm mới, thời khắc giao hòa tinh tế của đất trời và lòng người. Mùa đông lạnh giá nhường chỗ cho xuân về mang theo những tia nắng ấm áp đầu tiên trong năm, cây cối đâm chồi nảy lộc, vườn mai vườn đào cũng đã hé lộ ra những chiếc lá non. Nhà nhà bận rộn chuẩn bị sắm sửa đón tết, bánh chưng bánh tét cũng vừa được chuẩn bị xong.

XUÂN CỦA BỐN MÙA

Thủ lĩnh Nguyễn Diệp Hà Xuyên

Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn

Trên sân tao đàn lúc này, mùa xuân cũng đã về hòa nhịp chung vui với đại gia đình Sao Bắc Đẩu. Mờ sáng, bóng dáng của các em đã xuất hiện ôm theo bên mình là các loại trái cây để cùng nhau trưng mâm trái cây tết, nào là chuối, vú sữa, dưa hấu, dừa, cóc, xoài ổi,…đủ loại trái luôn khiến mâm trái cây đủ màu sắc, nhìn vậy mà tụi nhỏ mê lắm. Trên sân lúc này mọi thứ đều được bày ra đầy đủ hơn. Đằng kia gói bánh, chỗ nọ nhộn nhịp hàng bánh mứt thu hút lũ trẻ nhóm tiểu sao và các nhóm sao quây quần quanh gian hàng. Không kém phần hấp dẫn, các em được tham quan chuồng vịt, cây cầu khỉ, khu vực ông đồ viết chữ,…Đoàn lân tùng tùng ngộ nghĩnh theo đuôi ông địa khiến mấy đứa trẻ cũng ríu rít chạy theoquay quần vút ve những chú lân. Các tiết mục lần lượt trình diễn qua lại, tụi nhỏ nô đùa háo hức vì sắp đến lượt mình biểu diễn. Các tiết mục được tập luyện khẩn trương sau khi kết thúc noen, các em nôn nao mừng hội xuân đến vậy đấy. Các bé kéo tay ba mẹ mình vào chụp những cây mai cây đào, các anh chị lớn hơn cũng tranh thủ tìm cho mình vài khung hình chụp để lưu lại những tấm hình xuân, đánh dấu thêm một tuổi trưởng thành mới.

Tuổi trẻ là thanh xuân, cũng có thể hiểu là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người, bởi một khi đã qua đi thì đồng nghĩa nó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Cái tuổi đẹp nhất của con người mang trong mình bao khát vọng, ước mơ và hoài bão, cái tuổi luôn cháy hết mình với những đam mê, mục tiêu lí tưởng dẫu biết rằng đường còn dài, còn gian nan khó khăn phía trước. Tuổi trẻ mà! Tuổi trẻ cho phép con người ta vấp ngã thất bại nhưng thất bại là để đứng lên tiến về phía trước

và để trưởng thành hơn. Tuổi trẻ của tôi cũng may mắn khi được tiếp xúc và học tập tại Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu TP.HCM. Đây có lẽ là mùa xuân thứ năm, tôi gắn bó với đại gia đình Sao Bắc Đẩu, thanh xuân tuổi trẻ của tôi cũng may mắn được điểm tô thêm. Có thể vào mỗi buổi sáng chủ nhật mọi người sẽ được ngủ nướng nghỉ ngơi sau một tuần làm việc, học tập

vất vả, nhưng với tôi mỗi buổi sáng chủ nhật là những giây phút ngọt ngào khi cùng tham gia sinh hoạt với các bạn nhỏ từ các quận huyện của thành phố và hơn thế nữa. Như thường lệ mỗi sáng chủ nhật, tôi và các anh chị của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu vẫn thức dậy sớm thu xếp vật dụng ra sân Tao Đàn, chuẩn bị cho những buổi sinh hoạt đầy thú vị với các trò chơi,điệu nhảy dân vũ,… mỗi nơi có những nhóm nhỏ cùng nhau làm

thiệp, gắn hoa, trò chuyện tâm sự… cứ thế mà mỗi sáng chủ nhật lại rộn ràng tiếng vui đùa, hò treo của các em tại sân. Nếu như nói việc của chiếc lá là phải xanh vì màu diệp lục kia sẽ tỏa bóng mát cho đời thì theo Peter Marshall – thượng nghị viện Mỹ từng nói “Thước đo của đời người không phải là thời gian mà là sự cống hiến”. Vì vậy thanh xuân này tôi muốn cùng gắn bó cống hiến sức trẻ của mình cho đại gia đình Sao Bắc Đẩu. Thời gian trôi qua, tôi hỗ trợ các em trong những buổi sinh hoạt giúp các em có thêm nhiều kiến thức xã hội, những kỹ năng thực hành để áp dụng vào đời sống, những trò chơi thú vị gắn kết yêu thương, những hoạt động biểu lộ cảm xúc cho nhau, song somg tôi cũng được các em hỗ trợ rất nhiều, tôi nhìn nhận mỗi thế giới khác nhau của các em mang những điểm màu thú vị như sự ngây thơ, chân thật, hồn nhiên và những điều mới lạ từ các em. Mỗi tuần một chủ đề, các bạn nhỏ được học hỏi, rèn luyện trưởng thành hơn, vậy mà bây giờ cũng có đứa đứng vào hàng ngũ thủ lĩnh rồi đó. Một lời chào, một câu nói thân thương “ Cám ơn chị đã giúp em hoàn thiện hơn”, cũng là tất cả những yêu thương dành cho các em mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.

Em cám ơn Thầy và các anh chị ở Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu đã hỗ trợ em trong các hoạt động, em có thể tự tin hơn, dám đối diện với những khó khăn.Năm mới cũng gần đến em chúc thầy có một năm mới thật vui vẻ bên gia đình và thật nhiều sức khỏe. Nhân dịp Tết đến Xuân về,em cũng xin dành lời chúc tốt đẹp đến các anh chị Ban chủ nhiệm – Ban huấn luyện có thật nhiều sức khỏe, chúc các bạn thành viên mau ăn chóng lớn, chăm ngoan học giỏi và kính chúc quý vị phụ huynh vạn sự như ý. Chúc cho đại gia đình Sao Bắc Đẩu ngày càng phát triển.

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng