XUÂN TRONG LÒNG TÔI
Nguyễn Đình Kiên – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
“Giờ là lúc nhìn lại
Xem một năm vừa trải qua
Buồn vui thế nào
Có giận hờn có thứ tha”
Bùi Công Nam
Năm mới không những là lúc nhìn lại những gì mà ta đã trải qua như lời hát của Bùi Công Nam, mà nó còn là dịp để mọi người được vui chơi sau một năm hăng say “cày cuốc”. Hội chợ Xuân của Sao Bắc Đẩu là một trong số nơi để mọi người vui chơi mua sắm như thế. Khi tôi đến công viên Tao Đàn vào hôm chủ nhật(18/1), ấn tượng đầu tiên chính là khung khác đẩy sắc màu vô cùng sặc sỡ của mùa xuân đến từ những bộ áo dài, cành mai, cành đào,…Đồng thời tôi cũng cảm nhận được không khí hối hả tất bật của mọi người để chuẩn bị thật tốt cho hội xuân cũng như các em nhỏ đang được bố mẹ ông bà dắt đi với tâm trạng vô cùng háo hức và phấn khởi. Sau khi các màn trình diễn và kết thúc phần lễ thì hội chợ bắt đầu.
Xuân về rộn rã muôn nơi,
Phiên chợ tấp nập rạng ngời sắc xuân.
Bánh mứt thơm ngọt thanh tân,
Gian hàng rực rỡ sắc hồng, sắc xanh.
Tuổi thơ hội tụ vây quanh,
Bánh tráng, kẹo kéo ngọt lành hương quê.
Lời thầy đồ viết say mê,
Nét chữ như gió xuân về thắm duyên.
Kêu lô tô rộn tiếng cười,
Số nào may mắn, lộc trời về tay.
Quay con bọ, tiếng reo bay,
Hồi hộp chờ đợi phút giây vui vầy.
Chợ xuân rộn rã đong đầy,
Hương xuân gói trọn những ngày yêu thương.
Sao Bắc Đẩu mãi vấn vương,
Giữ gìn truyền thống, quê hương sáng ngời!”
Bắt đầu hội chợ, một trong nhưng gian hàng gây ấn tượng lớn nhất đối với tôi chính là gian hàng lô tô của Anh Hải, Anh Minh và anh Thành vô cùng đông vui và sắc màu. Năng lượng vui vẻ của các anh khiến cho bầu không khí của gian hàng được khuấy động “tung nóc”. Khi cầm tờ vé trong tay thì ai nấy cũng háo hức xen lẫn một chút hồi hộp và vô cùng tập trung lắng nghe con số được kêu lên, nhanh tay lấy phấn làm dấu rồi cười khúc khích khi tờ giấy của mình sắp đạt giải, bùng nổ nhất là lúc tiếng “kinh” được hô lên thật to, bạn chiến thắng giơ cao tờ giấy đứng dậy thật nhanh lên nhận phần quà của mình trong tiếng vỗ tay chúc mừng của cả nhóm.
Và một trong những điều làm tôi ấn tượng tiếp theo chính là hồ vịt và mâm ngũ quả ở sân khấu. Hồ vịt là một cái hồ đơn giản được các anh thiết kế từ khung sắt, lót bạc và nilong chống thấm. Bên trong hồ chính là những chú vịt con vô cùng đán yêu đang bơi lội và đùa giỡn với nhau vô cùng dễ thương. Chúng có bộ lông màu vàng óng ả cùng những đôi mắt to tròn long lanh. Mà tôi tin chắc rằng không chỉ riêng tôi thấy ấn tượng với chúng mà những bạn nhỏ đang đứng xung quanh hồ cùng vô cùng thích thú với đàn vịt con này. Bởi lẽ, những đứa trẻ lớn lên trong thành phố ít có dịp nhìn ngắm những chú vịt con như thế này. Cạnh đó, mâm ngũ quả được bày trí ngay giữa sân khấu cũng làm tôi vô cùng ấn tượng.
Nào dừa, ổi, bưởi, dưa hấu đủ loại. Tất cả đề được nội Vinh nội Chữ mang từ quê hương Long Khánh về Sài Gòn hỗ trợ Tổng Đoàn tạo nên một mâm ngũ quả vô cùng tươi ngon và sắc màu với những loại quả với đủ hình thù, kích thước khác nhau tạo nên một sự đa dạng, rực rỡ của không khí mùa Xuân.
Tất cả cảnh Xuân quê hương được gói gọn ở một góc công viên, núp dưới tán lá xanh um và nằm lọt thỏm giữa lòng thành phố, tập thể Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu bằng những đôi tay khéo léo và tinh thần đoàn kết, sáng tạo đã mang mùa Xuân về với các em nhỏ một các ý nghĩa nhất, để các em được trải nghiệm, được hiểu rõ hơn về những ía trị tryền thống của ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Chính vì lẽ đó, mùa Xuân của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu đã để lại trong tôi những kỷ niệm khó phai. Nó sẽ luôn tồn tại bên trong tôi như là một trong những ký ức đẹp nhất. Cảm ơn vì tất cả những điều tốt đẹp mà Đại gia đình Sao Bắc Đẩu đã mang lại cho cộng đồng, cảm ơn vì những bài học quý giá mà tôi đã học được tại nơi đây. Thương chúc Đại gia đình Sao Bắc Đẩu năm mới thật vui và hạnh phúc.