XUÂN TRONG TÔI
Nguyễn Gia An – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
“Xuân về nắng toả ngọt ngào
Dịu dàng, âu yếm gửi trao ân tình
Môi hồng đón gió càng xinh
Tóc bay nhè nhẹ hương tình càng say…
Nụ cười ấm cả trời mây
Xuân về hoa lá cỏ cây vui cười,
Hương thơm tỏa khắp muôn nơi
Đâu đâu cũng thấy ngập trời sắc xuân.
Giọt sương óng ánh trong ngần
Niềm vui dào dạt, hân hoan đón chờ.
Đời đẹp như những giấc mơ
Du dương bản nhạc, lời thơ rộn ràng…”
![](https://saobacdau.com.vn/wp-content/uploads/2025/02/475441261_596423369688553_5151643461630792207_n.jpg)
Xuân là mùa vạn vật sinh sôi, cây lá đâm chồi nãy lộc và muôn hoa khoe sắc thắm. Cùng với đó xuân cũng là khoản thời gian để chúng ta ngồi lại với nhau, cùng nhau nhớ về những những kỉ niệm, những việc mình đã làm trong một năm qua và bắt tay nhau để chuẩn bị cho một năm mới lại đến.
Mới đây cũng đã 2 năm gắn bó cùng với Tổng đoàn. Khoảng thời gian ấy trôi qua một cách nhẹ nhàng nhưng đọng lại trong tôi rất nhiều những kỉ niệm cùng với những người bạn tuyệt vời. Cứ mỗi cuối tuần là lại gặp nhau, cùng nhau trao đổi những thông tin, bài học hữu ích cho các bạn nhỏ và tạo ra những trò chơi bổ ích và lành mạnh cho các bạn tham gia. Sau những tuần sinh hoạt cùng nhau, có những lễ hội lớn nhỏ khác nhau. Thế nhưng một trong hai lễ hội lớn nhất của sao Bắc Đẩu mà cả sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ hay sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn cùng nhau hợp mặt trên chính sân sinh hoạt của Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn, đón chính là lễ hội xuân.
![](https://saobacdau.com.vn/wp-content/uploads/2025/02/475464201_596423376355219_8617169114085251320_n.jpg)
Để chuẩn bị cho hội xuân thì trước đó ban huấn luyện cùng với các anh chị thủ lĩnh, các bạn thành viên và quý phụ huynh đã cùng nhau tìm tòi, đề xuất và thực hiện những món đồ trang trí phù hợp với lễ hội và cùng nhau làm ra những món đồ trang trí cho hội xuân, những món đồ trang trí đẹp lung linh do chính tay của mọi người làm dù có vất vả, khó khăn hay mệt mỏi thế nhưng được làm cùng với đồng đội, mỗi người phụ nhau một tay cũng đã tạo ra một kỉ niệm khó phai trong lòng tất cả chúng tôi.
“Chuyện cũ mình bỏ qua,
Tết này cùng cười lên haha
Cho đời thêm ngàn vạn câu ca
Mùa Xuân đến với mọi nhà…”
Gác lại những bộn bề của một năm cũ, Lễ hội xuân cũng là lúc mà mình được cùng nhau tâm sự, chia sẻ với nhau những lúc buồn, vui. Lễ hội xuân cũng là một cột móc đánh dấu kỉ niệm tuyệt đẹp, cũng là lúc mà chúng ta gửi lại những chuyện năm cũ ở lại và cùng nhau bước sang một năm mới thành công hơn.
![](https://saobacdau.com.vn/wp-content/uploads/2025/02/475497242_596423169688573_4750005668936725541_n.jpg)
Qua một thời gian được gắn bó cùng với Tổng đoàn, tôi đã có cho mình rất nhiều kỉ niệm và những người bạn tuyệt vời. Tôi cũng cảm thấy biết ơn vì chính Tổng đoàn đã cho tôi nhiều kỹ năng, nhiều bài học và cũng đã làm tôi từ một cô bé rụt rè bây giờ cũng đã tự tin đứng trước đám đông để chia sẻ những bài học hữu ích.
Ngoài ra tôi cũng cảm ơn Thầy Huỳnh Toàn, Anh chị TVDD, BCN, BHL, các anh chị thủ lĩnh và các bạn đã giúp đỡ trong suốt những ngày tôi tham gia sinh hoạt. Tôi xem Tổng đoàn như là gia đình của tôi, bởi vì nơi đây chứa đựng những tình yêu thương của mọi người, những lời chỉ bảo của mọi người giúp tôi hoàn thiện bản thân hơn. Tôi mong rằng có thể đồng hành cùng với Đại gia đình trong thời gian tới. Năm hết Tết đến, tôi chúc Đại gia đình thật nhiều sức khỏe, may mắn và niềm vui. Hẹn găp lại và ngày sinh hoạt đầu năm 9/2/2025. Xin chào!!!
![](https://saobacdau.com.vn/wp-content/uploads/2025/02/475977565_596423186355238_3493688595184115535_n.jpg)