XUÂN YÊU THƯƠNG – XUÂN CỦA TUỔI TRẺ – NGUYỄN VĂN TÂY

Ở gia đình đó, chúng tôi có bà nội, bà ngoại, ba, mẹ và anh chị em. Những người không quen biết nhau vậy mà lại dành cho nhau một tình thương như máu mủ, ruột rà làm tôi cảm thấy yêu thương và trân trọng họ hơn.

XUÂN YÊU THƯƠNG – XUÂN CỦA TUỔI TRẺ

Nguyễn Văn Tây

TV.BCN Đông Tao Đàn -TL.Chòm Thiên Long

“ Năm qua tôi đã làm gì
Cho người sinh ra tôi
Năm qua tôi đã làm gì
Cho người yêu thương mình”

Một mùa xuân đang đến với thành phố mang tên Vị cha già của dân tộc
Việt. Khi một năm cũ trôi qua, ta thường ngồi để suy nghĩ rằng: “ Năm vừa qua bản
thân đã làm được gì? Những điều mà mình còn chưa làm được? Những kinh nghiệm
đã đạt được ở mức nào của “ thước đo thành công”?” Năm nay, tôi cứ ngỡ sẽ một
mình hưởng thụ cái Tết dân tộc ở nơi đất khách quê người nhưng không, tôi vẫn còn
một đại gia đình Sao Bắc Đẩu đang chào đón.
Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn – nơi mà gia đình chúng tôi hẹn nhau vào mỗi
sáng chủ nhật, trao cho nhau những cái bắt tay nồng nhiệt và đặc biệt là những kinh
nghiệm thực tế trong cuộc sống.
Ở gia đình đó, chúng tôi có bà nội, bà ngoại, ba, mẹ và anh chị em. Những
người không quen biết nhau vậy mà lại dành cho nhau một tình thương như máu mủ,
ruột rà làm tôi cảm thấy yêu thương và trân trọng họ hơn.
Bánh chưng xanh, những cành mai đã xuất hiện trên “ Phiên chợ quê” của Tổng
đoàn Sao Bắc Đẩu, mang lại cho những người thủ lĩnh xa quê như tôi lại càng thấy
trở nên ấm cúng khi đón mùa xuân của đất trời cùng với mọi người trong gia đình.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc làm tôi cảm thấy mùa xuân đang về rất gần.
Giữa thành phố xa hoa, náo nhiệt này rất hiếm khi bắt gặp được một nơi tổ
chức hội xuân tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Các anh chị thủ lĩnh cùng với các
bạn nhỏ đã ngồi quây quần bên nhau kể về những câu chuyện ngày Tết, chỉ các em về
câu chúc trong năm mới. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi mà đã làm ấm lòng một người
con đến từ vùng đất Võ Bình Đình như tôi khi không về nhà.
Mỗi khi đi sinh hoạt cùng với các bạn thanh thiếu niên, chòm Thiên Long
không chỉ là nơi tôi dạy các bạn ấy về kĩ năng sống mà còn là nơi để trau dồi kinh
nghiệm học được từ thầy cô, bạn bè nữa. Mỗi buổi sáng chủ nhật, xách ba lô lên và đi
đến Đông Tao Đàn đối với tôi là một cách để chuẩn bị cho hành trang tiếp theo trong
cuộc sống vậy.
Mùa xuân không chỉ là một mùa trong năm mà nó còn là một khoàng thời
gian tượng trưng của tuổi trẻ. Thanh xuân trôi qua không thể nào lấy lại được.
Khoảng thời gian đấy đã mang đến cho tôi những hoài bão, ước mơ cho riêng mình
và bản thân tôi đã sống hết mình với nó. Tuổi trẻ cho phép chúng ta vấp ngã để
trưởng thành hơn. …..

“Giờ là lúc nhìn lại xem một năm phải trải qua
Buồn vui thế nào có giận hờn có thứ tha
Hài lòng hay thất vọng trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô
Như lúc ban đầu
Dù là như thế nào dù mọi điều đã có ra sao
Chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi
Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi
Đón chào năm mới.”
Quay đầu nhìn lại vậy mà một năm 2020 đã trôi qua ,năm 2021 lại đến, thời khắc
giao thừa thiêng liêng đã đến, dù năm nay không được bắn pháo hoa để đón chào
năm mới nhưng những câu chúc qua tin nhắn điện thoại của đủ để mở đầu một
năm mới.
Vậy là 1 năm sinh hoạt của năm đã qua. Xin kính chúc các anh chị BCN-BHL

của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu một năm mới bình an và vạn sự như ý!
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng