YÊU NGOẠI LẮM!!

Với tuổi đời 78 thật đẹp, thật đáng yêu! Ngoại vẫn còn khỏe mạnh và nhiệt tình lắm! Ngoại có một gương mặt vô cùng phúc hậu và nụ cười thật hiền. Ngoại vẫn luôn lạc quan và yêu đời. Mỗi sáng chủ nhật Ngoại lại đến với chúng tôi trong bộ đồng phục chỉnh tề và không quên nở một nụ cười thật tươi trên môi.

Tôi thích nhìn Ngoại cười mỗi khi các em nhỏ đến chào và hỏi thăm sức khỏe Ngoại.

Tôi thích ngắm nhìn Ngoại cười mỗi khi Ngoại vui sướng ôm các em vào lòng, vì sự đáng yêu của các em.

Và Tôi thích ngắm nhìn Ngoại cười mỗi khi Ngoại hôn lên má chúng tôi những chiếc hôn ấm áp chứa đựng đầy sự yêu thương và những tình cảm quý báu Ngoại dành cho chúng tôi.

Tôi yêu Ngoại lắm, tôi chẳng biết dùng từ nào để nói hơn từ yêu nữa! Ngày đó tôi ghen tỵ với các anh chị vì được Ngoại ôm hôn, nhưng bây giờ con chỉ biết con đã sai lầm khi ghen tỵ phải không Ngoại? Vì một ngày kia khi con đến chào và hỏi thăm Ngoại, Ngoại liền ôm chầm lấy con và còn nở nụ cười rất tươi nữa! Con biết Ngoại cũng vui mừng khi con đến. Con biết Ngoại cũng yêu con đúng không Ngoại? Lúc ấy con nghĩ mình đến chỉ chơi thôi chứ chẳng biết làm gì. Nhưng con được Ngoại đón nhận bằng tất cả sự yêu thương ngay từ khi gặp mặt. Và không biết từ bao giờ con thích được sà vào lòng ngoại, con thích được ngoại ôm và hôn lên má con – những chiếc hôn nồng nàn, cháy bỏng!

Con thật hạnh phúc vì con vẫn còn ông bà Ngoại nhưng con lại còn hạnh phúc hơn nữa khi con có Ngoại … Chắc Ngoại có nhiều cháu lắm nhưng con cảm nhận thấy Ngoại vẫn dành tình thương nhiều nhất cho chúng con – Những đứa cháu tinh thần Ngoại gặp vào mỗi sáng Chủ nhật. Ngoại nhỉ?

Ngày chủ nhật, nghe gió thổi vào những tán cây trên sân, không nhìn thấy nụ cười của Ngoại, con lại nhớ Ngoại da diết… Con nhớ hình ảnh Ngoại ngồi dưới gốc cây mỉm cười, khi nhìn thấy các em nô đùa… Trong tim con lại vang lên tiếng thầm gọi: “Ngoại ơi!…”

Ngoại đã cho con thấy tuổi tác không phải là trở ngại! Ngoại vẫn luôn đến với chúng con bằng sự nhiệt tình và tấm lòng tràn đầy yêu thương! Bằng chứng là nụ cười của Ngoại vẫn tươi rói và ấm áp như những ngày đầu con ngặp Ngoại trên sân!

Chúng con hứa sẽ cố gắng học tập và sống thật tốt như những lời Ngoại đã dạy. Và chúng con sẽ luôn ở bên Ngoại, chăm sóc cho Ngoại. Tự đáy lòng, con muốn cám ơn Ngoại, cám ơn tình thương bao la của Ngoại đã dành cho chúng con. Dẫu có đi đâu, dẫu có thế nào, chúng con sẽ luôn là những đứa cháu ngoan của Ngoại!

Đối với con, Ngoại là hiện thân những điều tốt đẹp nhất của người phụ nữ Việt Nam mà con cảm nhận được. Bài viết này con xin gửi tặng Ngoại như một món quà mừng sinh nhật muộn .

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 sắp đến, con xin chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Ngoại. Nếu cho con điều ước, con mong thời gian hãy trôi chậm lại…Mong tóc ngoại đừng bạc… Mong Ngoại sẽ mãi sống bên chúng con và đừng bao giờ rời xa chúng con…. Để chúng con được mãi ôm Ngoại thật chặt như ngày nào! Để chúng con sẽ không bao giờ phải rời xa ngoại… Con chỉ ước rằng, một phần sức trẻ của chúng con được sẻ chia cho Ngoại bởi Ngoại là tất cả của chúng con!! Tình thương của ngoại sẽ luôn ở mãi trong tim chúng con… Những ngày tháng bên chúng con trong cuộc đời Ngoại, con mong rằng nó sẽ trở thành ký ức thật đẹp trong lòng Ngoại… Có được không Ngoại?

Ngoại ơi con muốn nói với Ngoại một điều giản dị rằng: CHÚNG CON YÊU NGOẠI!!

Người đăng:Nguyễn Thị Mỹ Phụng – Thủ Lĩnh Sao Thủy

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X