15 MÙA HOA VÌ CỘNG ĐỒNG – TRỊNH TRUNG HIẾU

TỔNG ĐOÀN SAO BẮC ĐẨU TP. HỒ CHÍ MINH

HÀNH TRÌNH 15 NĂM MỘT MÁI NHÀ CHUNG

………………………………..

Bài Tự luận HƯỚNG DƯƠNG 4

SAO BẮC ĐẨU

15 MÙA HOA VÌ CỘNG ĐỒNG

Trịnh Trung Hiếu – Thành viên BHL – SBĐ Bắc Tao Đàn

Mười lăm năm hoa hướng dương toả sáng của Tổng đoàn Sao Bắc
đẩu đã là kì tích của một câu lạc bộ cộng đồng, còn kì tích hơn nữa khi trong nội
tại câu lạc bộ ấy những hạt giống tâm hồn, những hạt mầm tình cảm nhân ái từng
ngày sinh sôi nảy nở, từng bước khẳng định, đến hôm nay đã trở thành nững điều
tốt nhất, thành mái nhà thứ 2 của tập thể thành viên và tất cả thủ lĩnh của Tổng
đoàn. Sự đoàn kết ấy đã làm nên một Sao bắc đẩu ấm áp, nghĩa tình và đầy sức sống.

​Trong suốt chặng đường cống hiến của mình, Sao bắc đẩu đã từng
vun bồi bao nhiêu thế hệ về nhân cách đạo đức của người Việt Nam mới “Yêu nước-Dũng
cảm-Hào hiệp-Cao thượng”.

​Những dấu chân thầm lặng của những thủ lĩnh trên mặt trận
tình nguyện, nững cống hiếm âm thầm của cả một tập thể, của đại gia đình trong
15 năm qua từng chạm đến trái tim người dân, của phụ huynh như chia sẽ của phụ
huynh nhóm Sao Thiên vương: “Sao bắc đẩu đã để lại trong lòng tôi những dấu ấn
đặc biệt, sự cặm cụi của từng cá nhân mỗi buổi sáng chủ nhật hàng tuần vì công
việc chung, giọt mồ hôi ướt áo, những công việc nặng nhọc, những lúc trú mưa bất
chợt làm cho tôi cảm giác khó tả, vừa cảm mến, vừa như thân thiết, vì đâu họ có
thể làm được vậy trong khi chỉ đổi lại được bằng tiếng cười, những câu nói vui
đùa chứ tuyệt nhiên không có vật chất nào cả…… tôi đã từng hỏi các bạn nhưng
tôi chỉ cảm nhận rằng nụ cười là tất cả vì đối với họ-Sao Bắc Đẩu mang trên
mình trách nhiệm vì cộng đồng, vì thiếu nhi tương lai của Thành phố Mang tên
Bác”.

​Phụ huynh nhóm sao Thuỷ lại bọc bạch: “Cám ơn các bạn rất
nhiều, 10 rồi chú lại có cảm giác cất lên được Tiếng quốc ca mỗi sáng chủ nhật
cùng con của chú trên sân sinh hoạt Tao đàn, đã lâu rồi chú chỉ thấy người ta gần
như thích cầm chiếc điện thoại, thích lên mạng hơn là sinh hoạt, gặp gở giao
lưu. Rất cám ơn Sao Bắc Đẩu đả rèn luyện con chú từ đứa trẻ thụ động giờ trở
nên dạn dĩ, biết nêu cao tinh thần dân tộc, biết chào hỏi (nói nhỏ nghe: bé được
các cô chú gần nhà khen nức nở vì biết chào hỏi, nhặt rác sạch sẽ khu vực vui
chơi, chú nghĩ 07 biết của Sao Bắc đẩu đã ăn sâu vào con chú rồi), cám ơn sự
giúp đỡ của các bạn, không những con chú mà các bạn khác. Chú đang sắp xếp, sẽ
thường xuyên ra cùng các bạn, có thể sẽ tham gia vào thành viên khi có thể nhất”.

​ Đẹp biết bao tình cảm của mọi người dành cho Sao Bắc Đẩu,
dành cho đại gia đình chúng tôi, những lời ấm áp, những cử chỉ thân thương làm
hành trang giúp tập thể chúng tôi thêm “chân cứng đá mềm” trên con đường tự
nguyện vi cộng đồng, vì thế hệ trẻ hôm nay và mai sau của tổ quốc Việt Nam mến
yêu để Sao Bắc Đẩu mãi mãi vẫn là mái nhà chung của tập thể, là nơi tìm về của
bao trái tim mang tình yêu tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và ấm áp nghĩa
tình.

​Sao Bắc Đẩu ơi, vẫn mãi là tôi, vẫn mãi là những chú ông
chăm chỉ, những đàn bướm đầy sắc màu tô vẽ thêm cho cuộc sống, cho cộng đồng những
dấu chấm phá, những nét vẽ mạnh mẽ, ấm áp. Để chúng ta mãi mãi cám ơn nơi đây
đã cho chúng ta “có những phút giây này để sống và yêu thương”. Năm, mười hay
15 năm sau nữa chúng ta vẫn đứng đây, vẫn tự hào hát lên rằng “Chúng tôi, một
ngày là Sao Bắc Đẩu, mãi mãi vẫn là Sao Bắc Đẩu”.

​​​​Tp Hồ Chí Minh, những ngày của mùa hè kỷ

niệm 15 năm thành lập Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng