BÀI CẢM NHẬN TRẠI CỦA CHỊ NGUYỄN NGỌC THANH HÀ, PHỤ HUYNH EM PHẠM THIÊN HƯƠNG

Đi trại hè, em đi trại hè. Trong lòng vui sướng có nhiều tiếng ve…..”. Đã một tuần sau khi đi trại về, trong đầu tôi vẫn còn vang lên các câu hát của bài ca “Đi Trại Hè”

CHỊ NGUYỄN NGỌC THANH HÀ, PH em Phạm Thiên Hương – Chòm sao Bò Cạp

TRẠI HÈ KHÁM PHÁ – KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

    “Đi trại hè, em đi trại hè. Trong lòng vui sướng có nhiều tiếng ve…..”. Đã một tuần sau khi đi trại về, trong đầu tôi vẫn còn vang lên các câu hát của bài ca “Đi Trại Hè” mà các em trại sinh đã cùng nhau ca hát trong đợt tham gia Trại Huấn luyện và Nâng bậc lần VIII của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu diễn ra tại Khu nghỉ dưỡng Mỹ An –  Thành phố Bến Tre từ ngày 24/07/2015 đến ngày 27/07/2015 vừa qua.

     Hành trình năm 2015 của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu kéo dài bốn ngày với những họat động sôi nổi và ý nghĩa. Ngày đầu tiên, các trại sinh sinh hoạt tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng, thực hiện thủ công trại, cùng nhau tham gia các hoạt động sôi nổi trong trò chơi vận động, làm lễ dâng hương, ôn lại truyền thống và khai mạc Trại tại tượng đài anh Lý Tự Trọng. Ngày thứ hai, sau khi ghé qua dâng hương tại tượng đài Chủ Tịch Hồ Chí Minh ở Quảng trường đi Bộ Nguyễn Huệ, các trại sinh khởi hành về miền Tây sông nước miệt vườn, bắt đầu “Hành trình trên đất phù sa”. Đến với vùng đất Bến Tre anh hùng, các trại sinh được nhìn ngắm rặng dừa xanh thẳm soi bóng xuống dòng sông Tiền với những tán lá như những cô gái đang xõa tóc tung bay trong gió; lênh đênh trên sông ngắm nhìn các cù lao Long – Lân – Qui – Phụng; được nghe đờn ca tài tử, đi xe ngựa trên đường làng, chèo xuồng qua những con rạch nhỏ giữa hai hàng dừa nước xanh um, gặp gỡ những người dân quê chất phát, thật thà và mến khách,…

       Đã hai lần cùng tham gia trại hè với Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu, tôi cảm nhận và thấu hiểu được sự vất vả của các thành viên trong kỳ trại, đặc biệt là các anh chị em trong Ban tổ chức, Ban quản trại, các thành viên danh dự không quản ngại khó khăn, lòng đầy nhiệt huyết, tận tâm, cống hiến hết sức mình luôn quan tâm để đảm bảo về đời sống, tinh thần cũng như sức khỏe cho tất cả các trại sinh. Qua kỳ trại, tôi thấy các em trại sinh đã trưởng thành hơn. Xứng đáng với 8 chữ vàng “ Yêu Nước – Dũnng Cảm – Hào Hiệp – Cao Thượng”. Các em xem Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu như là một đại gia đình mà ở đó các em biết đoàn kết yêu thương nhau, biết quan tâm chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau, tham gia và cổ vũ hết mình các hoạt động diễn ra trong kỳ trại, cùng ăn cùng ngủ, cùng ca hát nhảy múa dưới ánh lửa trại bập bùng. Với tôi, mỗi lần tham gia kỳ trại với các trại sinh là một trải nghiệm thật thú vị và ý nghĩa.

Thay cho lời kết, tôi muốn gửi lời cám ơn chân thành và chúc sức khỏe đến Ban tổ chức, Ban quản trại và các anh chị em trong Ban huấn luyện, các thành viên danh dự của Tổng Đoàn đã giúp cho các trại sinh có một kỳ trại đầy vui tươi, trải nghiệm và học hỏi  được nhiều điều hay, bổ ích. Các em đã gắn kết, gần gũi nhau hơn, hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Chúc Tổng Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh.

                                                                   Thành phố, ngày 01/08/2015

                                                   PH em Phạm Thiên Hương – Chòm sao Bò Cạp.

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X