BÀI CẢM NHẬN TRẠI CỦA CHỊ TRẦN THỊ CẨM THUÝ, PHỤ HUYNH EM Hoàng – VÀ Hoàng Khang

MIỀN   TÂY QUÊ HƯƠNG!!!

Trần   Thị Cẩm Thúy – PH em Nguyễn Hoàng An và Nguyễn Hoàng Khang

Tiểu   trại Hương Dừa

Tôi tên Trần Cẩm Thúy   là phụ huynh của Nguyễn Hoàng Khang sao Mèo Rừng và Nguyễn Hoàng An tiểu sao 6.   Năm nay là năm thứ ba con tôi được tham gia trại hè. Và lần này tôi được cùng   các con tôi tham gia trại hè “ Hành trình trên đất phù sa” do Tổng Đoàn Sao Bắc   Đẩu tổ chức. Chuyến đi lần này chúng tôi cùng gần 200 trại sinh tham gia trại   hè. Điểm trại năm nay là tỉnh Bến Tre, đây là nơi chúng tôi được tham quan rất   nhiều địa danh nổi tiếng, được thưởng thức những món ăn nổi tiếng ở vùng đất   này.

Trại chúng tôi đi trong   4 ngày: ngày đầu tiên là sinh hoạt tại trường đoàn Lý Tự Trọng ở Thủ Đức. Ba   ngày còn lại chúng tôi được cắm trại, sinh hoạt tại khu nghĩ dưỡng Mỹ An TP.Bến   Tre.

Qua chuyến đi lần này   tôi mới cảm nhận được không chỉ riêng các con tôi mà tất cả các trại sinh đều   háo hức tham gia các hoạt động, các phong trào và chấp hành tốt các điều luật   mà ban quản trại đưa ra. Tôi cảm thấy em nào cũng nghiêm túc, có những em tuy   tuổi còn rất nhỏ nhưng vẫn tham gia tốt các phong trào. Và tôi cũng đã cảm nhận   được việc quan tâm chăm sóc tận tình của Ban quản trại và các thủ lĩnh đối với   các em rất thân tình và nhiệt tình.

Tôi cũng là người con   miền tây, tôi rất hài lòng về chuyến đi trại này. Vì các con tôi cũng đã cảm nhận   về tình đất, tình người và trải nghiệm rất nhiều điều về cuộc sống trong chuyến   đi “Hành trình trên đất phù sa” về quê hương Đồng Khởi Bến Tre. Ấn tượng nhất   trong tôi là đêm lửa trại, tiếng  hò reo,   múa hát lẫn trong ánh lửa bập bùng, làm cho chúng tôi cháy hết mình theo ánh lửa.   Song song đó ký ức sinh hoạt trại vào th ời học phổ thông của tôi cũng tràn về,   với một cảm giác rất khó tả… Th ật là một chuyến  trải nghiệm khó quên.

Qua hành trình này cho   tôi thay mặt phụ huynh của các trại sinh gửi lời cảm ơn đến Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu,   các thủ lĩnh và ban huấn luyện đã tạo điều kiện cho các em được trải nghiệm thực   tế rất thiết thực. Tôi chúc cho Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu ngày càng vững mạnh, vươn   xa hơn nữa!!!! Cùng với khẩu ngữ: Yêu Nước- Dũng Cảm- Hào Hiệp- Cao Thượng.

 

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X