TRẠI HÈ MỘT CHÚT ĐỂ NHỚ

Tôi tên là Võ Minh Duy. Hiện nay tôi đang sinh hoạt ở Sao   Mai. Tôi là thành viên của tiểu trại 3. Đây là lần thứ 3 tôi đi trại hè. Trại   được tổ chức ở Phan Thiết, Bình Thuận. Trại hè có 3 tiểu trại. Tên của các tiểu   trại là: Nắng Biển, Gió Biển và Sóng Biển. Mỗi tiểu trại có một băng reo khác   nhau.

TRẠI   HÈ MỘT CHÚT ĐỂ NHỚ

 Võ   Minh Duy – Tiểu trại 3

Ở đây rất vui, chúng tôi được chơi trò chơi lớn, được xem các tiết mục   dân vũ, nhảy cha cha cha, được biểu diễn thời trang… Trại hè có rất nhiều hoạt   động mà hoạt động nào cũng hấp dẫn. Trên bãi biển chúng tôi được chơi kéo co,   bánh xe thần tốc, đua thuyền người trên cát. Sau khi chơi xong thì chúng tôi lại   được nô đùa với sóng biển. Có một số bạn thả diều trên biển. Thay vì coi máy   tính bảng, điện thoại, máy chơi game thì chúng ta hãy vận động. Lúc chơi thì sẽ   có tiểu trại thắng, thua rồi thì thôi. Đừng cằn nhằn, nhăn nhó. Ba tôi đã nói rằng:   “Thắng thua không phải là chuyện quan trọng, quan trọng nhất là mình vui”.   Thông qua những ngày trại hè, tôi đã thấy trưởng thành hơn nhiều. Tôi tự tắm, học   hỏi được cách hạ cờ, biết quan tâm đến các bạn nữ và các em nhỏ, được làm quen   với nhiều bạn mới. Tôi rèn luyện được tính nhanh nhẹn, chấp hành kỷ luật của   các anh chị đề ra. Tôi tự nhủ trong lòng: “Một ngày là Sao Bắc Đẩu, mãi mãi là   Sao Bắc Đẩu”. Tôi mong đến năm 2017 được gặp lại các bạn ở trại hè Đà Lạt, Lâm   Đồng. Hẹn gặp lại các bạn vào kỳ trại tiếp theo.

 

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X