BÀI TỰ LUẬN – HƯỚNG DƯƠNG 3-ĐẶNG TOÀN GIA HÂN – Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ

Họ và tên: ĐẶNG TOÀN GIA HÂN
Thành viên Ban huấn luyện
Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ
BÀI TỰ LUẬN – HƯỚNG DƯƠNG 3
Thấm thoát đã mười ba năm kể từ ngày đầu tiên tôi được bố dẫn đến đăng ký sinh hoạt tại Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu. Trong suốt mười ba năm sinh hoạt, tôi có cơ hội được trải nghiệm cả ba sân chơi của Tổng đoàn, đầu tiên là Sao Bắc đẩu Bắc Tao đàn, lúc này tôi còn rất nhỏ, được sinh hoạt ở nhóm tiểu sao, nhóm tiểu sao chúng tôi gồm các thành viên nhỏ tuổi từ sáu đến bảy tuổi, chúng tôi được thủ lĩnh hướng dẫn tác phong, cách chào hỏi nhau, các bài múa dân vũ, chơi các trò chơi khéo léo, nhanh tay, nhanh mắt, học các bài hát cho buổi lễ chào cờ, cùng làm quen với nhiều bạn mới, lúc đầu còn bỡ ngỡ, lo lắng nhưng cũng dần quen và thấy thật vui khi mỗi sáng chủ nhật được đi sinh hoạt, đến sớm cùng các bạn phụ các anh chị dựng lều, đi thám du quanh công viên vào đầu giờ trước khi chào cờ. Bây giờ có dịp nhìn lại, tôi nhận thấy được có cơ hội tham gia sinh hoạt tại Sao Bắc Đẩu giúp cho tôi mạnh dạn hơn không còn rụt rè trước đám đông và yêu thích các bài múa dân vũ là một thành công đầu đời của mình. Và một kỷ niệm không bao giờ quên đó là kỳ tham gia trại hè Buôn Mê Thuộc, tôi bị cuốn hút bởi một chị thủ lĩnh, chị nhảy dân vũ rất hay, hoạt động nào tôi đều thấy chị tham gia rất giỏi, giọng chị bình thường thì nhẹ nhàng nhưng khi chị gọi tập trung sinh hoạt hoặc khi hướng dẫn mọi người các hoạt động trên sân thì vang cả sân, các bạn cùng trang lứa tôi luôn vây quanh chị và trong đó có tôi, vậy là sau kỳ trại, bố tôi đã xin phép thầy Huỳnh Toàn cho tôi được sinh hoạt tại nhóm Sao của chị, thế là tôi lại có một trải nghiệm mới với Sao Bắc Đẩu Đông Tao đàn, sinh hoạt tại sân Tao đàn, tôi đã lớn hơn, không còn ở tiểu sao nữa mà được chuyển lên nhóm sao, sinh hoạt ở nhóm sao đòi hỏi khả năng tư duy nhiều hơn, sự khéo léo sáng tạo cao hơn và bắt đầu làm quen với một số kỹ năng cơ bản, như học thắt nút dây để có thể tham gia dựng cột cờ, học cách dựng và tháo lều, nhảy các bài dân vũ có nhiều động tác hơn, tham gia hoạt động trên sân nhiều hơn, từ việc học tập này đã giúp tôi phát huy được nhiều điểm mạnh về năng khiếu múa dân vũ, tham gia cùng các bạn dựng cột cờ và chuẩn bị cho lễ chào cờ, qua các hoạt động trên sân tôi đã bắt đầu quen với khả năng làm việc nhóm, đây là một kỹ năng cần thiết để hoàn thành tốt những công việc yêu cầu sự chung sức của nhiều người, nhờ sinh hoạt tại Sao Bắc đẩu mà tôi đã từng bước trưởng thành, học hỏi được nhiều kiến thức xã hội hơn, biết hòa đồng và tham gia làm việc nhóm, đây là một thành công lớn, là một bước ngoặc để tôi phấn đấu phát triển bản thân trong sinh hoạt tập thể, trong học tập và đời sống hàng ngày với kỹ năng làm việc nhóm.
Mỗi năm, Tổng đoàn Sao Bắc đẩu đều trải qua một kỳ trại hè 05 ngày, tôi thật hạnh phúc khi được tham gia tất cả các kỳ trại hè, đây là phần thưởng mà bố mẹ tặng tôi sau mỗi năm học ở trường khi đạt được kết quả học tập tốt và tôi đã học thật chăm quyết tâm không để lỡ một kỳ trại nào. Kỳ trại hè đáng nhớ vào năm 2015 – Hành trình trên đất phù sa – quê hương Bến tre, đây là kỳ thi nâng bậc đầu tiên của tôi “Nơ bướm 1”, rồi nối tiếp các kỳ trại Phan Thiết, Hồ Cốc – Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang-Khánh Hòa,… học hỏi từ các lần đi trại hè, tham gia các hoạt động nhóm của tiểu trại, các trò chơi lớn và được tận mắt nhìn thấy các anh chị thủ lĩnh lo liệu mọi việc từ khâu chuẩn bị vật dụng, chương trình hoạt động cho đất trại như dựng lều, trang trí phong nền sân khấu đến việc quản trò, kỹ năng đội nhóm của từng tiều trại một cách chỉnh chu, khéo léo, sáng tạo với tinh thần kỷ luật, hăng hái, dù mồ hôi ướt đẫm khi trời nắng, lúc thì tất bật chạy mưa cho từng đêm trại được diễn ra thành công, nhưng lúc nào cũng nụ cười trên môi, càng thôi thúc tôi cố gắng học hỏi, rèn luyện để mong một ngày nào đó mình cũng giỏi để được công nhận và được đứng vào hàng ngũ thủ lĩnh của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, để chung sức tạo nên một buổi sinh hoạt đầy hứng khởi, vui tươi với nhiều hoạt động thú vị, ý nghĩa trên sân Sao Bắc Đẩu vào mỗi sáng chủ nhật cho các bạn nhỏ tham gia sinh hoạt tại Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu.
Trong thời gian được phân công làm thủ lĩnh đào tạo, tôi hỗ trợ phụ trách nhóm sao Cá heo, tôi bắt đầu được các anh chị hướng dẫn cách truyển đạt trước nhóm, được phân công trực điều khiển chào cờ, các kiến thức ở cấp cao, độ khó hơn nhiều với những gì tôi đã học trước đó, làm sao để giữ thái độ bình tĩnh, không run, phải điều chỉnh giọng nói to, rõ, không được vấp vì có cầm micro nếu để xảy ra sai sót gì buổi chào cờ sẽ không được nghiêm túc, … mọi thứ khiến tôi trở nên lo lắng, có lúc tôi đã sợ và có suy nghĩ xin không làm nữa, nhưng bằng sự động viên, khích lệ và chỉ từng cách cầm micro, từng câu chữ được nói trong buổi lễ chào cờ của các anh, chị thủ lĩnh có nhiều kinh nghiệm, tôi lấy lại bình tĩnh và bắt đầu luyện tập, tập một lần chưa được, tôi tập lại nhiều lần, tôi nhờ bố mẹ ngồi nghe và góp ý,… và buổi sáng chủ nhật đầu tiên tôi điều khiển chào cờ đã diễn ra, có thể chưa hay nhưng đã hoàn thành tốt, vậy là tôi đã vượt qua được chính mình. Đây là một thành công giúp tôi nhận ra dù có khó khăn bao nhiêu thì sự cổ vũ của tập thể, sự kiên nhẫn và quyết tâm là những yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại, đây là bài học về sức mạnh của sự quan tâm và tình yêu thương mà tôi được học trong quá trình sinh hoạt tại Sao Bắc đẩu để làm hành trang cho cuộc sống và chính bài học đã giúp tôi tự tin khi rời Sao Bắc Đẩu Tao đàn, sân sinh hoạt quen thuộc nhiều năm, để về sinh hoạt tại Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ. Thắm thoát tôi đã sinh hoạt tại Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ được ba năm, tại đây tôi là thủ lĩnh của nhóm sao Cá voi, phụ trách các bạn nhỏ độ tuổi từ 8-9 tuổi, mỗi tuần tôi đều chuẩn bị chủ đề sinh hoạt cho các em chu đáo, dặn dò tỉ mỉ các vật dụng cần cho buổi sinh hoạt, hướng dẫn các em phụ các anh chị lấy vật dụng ở kho di chuyển ra sân để dựng lều, dựng cột cờ, bắt tay chào bạn bè, các anh chị trong ban chủ nhiệm, ban huấn luyện, tập thể dục đầu giờ, đi thám du vòng quanh sân và nhảy các bài dân vũ vui tươi vào đầu giờ, đến 8:30 tất cả các thành viên Sao Bắc đẩu Hoàng Văn Thụ chỉnh trang y phục cho buổi lễ chào cờ, các bạn trực ban sẽ vào vị trí cờ để thực hành nghi lễ kéo cờ, lúc này các phụ huynh có mặt trên sân được mời chào cờ, sau đó, các thành viên sẽ về nhóm để hoạt động chủ đề, rất nhiều trò chơi tạo sự đa dạng, thú vị và hấp dẫn cuốn hút các em và cho các em hiểu được ý nghĩa của từng chủ đề hoạt động, ôn tập cho các em các kiến thức thi nâng bậc, kết nối với quý phụ huynh động viên các em tham gia sinh hoạt, tôi luôn thấy yêu thích công việc mình đang làm.Từ sự không ngừng học hỏi, những buổi sinh hoạt và cùng nhau lao động của các thành viên Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ nói riêng và Tổng đoàn nói chung, đã giúp tôi trưởng thành trong môi trường vừa chơi vừa học, từng chặng đường phát triển kỹ năng, từng cột mốc đánh dấu sự thành công và trưởng thành đã cho tôi hiểu được giá trị của việc sống có ích và làm điều có ích là khi mỗi việc ta làm điều truyền được sự tích cực cho mọi người xung quanh ta.
Chúng ta nhận thấy, Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu không đơn giản chỉ là một sân chơi mà còn là trường học, cách truyền đạt bài học là đúc kết bằng chính những hoạt động trên sân, bài học thực tế, giáo án của Sao Bắc Đẩu là những chủ đề gắn liền với đời sống hàng ngày, kiến thức thường thức, những sự kiện, cột mốc lịch sử dựng nước và giữ nước, văn hóa truyền thống bản sắc dân tộc trong nước và các sự kiện quốc tế, phù hợp với từng độ tuổi, từng nhóm thành viên của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu, giúp cho mỗi buổi sinh hoạt vào sáng chủ nhật luôn mang lại điều hay, mới mẻ, không ai cảm thấy mình bị bỏ lại, ý nghĩa của mỗi chủ đề giúp cho các thành viên hiểu biết hơn về cuộc sống xung quanh, biết thể hiện cảm xúc, biết chủ động học hỏi để hình thành tính tự lập, sự khéo léo, sáng tạo và tự tin, bản lĩnh. Chương trình hoạt động đặc sắc trong một năm của Sao Bắc Đẩu đánh dấu qua từng hoạt động lớn như:
Hội Xuân: là hoạt động nhộn nhịp và đa dạng các loại hình nhất, gồm tạo cành hoa mai, đào, tạo khung cảnh đồng quê, chợ quê, múa lân, nhảy, múa của các thành viên Sao Bắc Đẩu trong những bộ quần áo mới rất đẹp để tạm biệt năm cũ chào đón năm mới, là hoạt động mang ý nghĩa văn hóa truyền thống của người Việt Nam.
Họp mặt đầu năm: đây là buổi họp mặt có nhiều ý nghĩa và đáng giá nhất vì được thầy Huỳnh Toàn đúc kết lại những bài học kinh nghiệm trong năm qua và định hướng, chỉ dẫn cho một năm mới tốt hơn, khen thưởng các cá nhân, tập thể, gửi lời tri ân đến các mạnh thường quân và cuối cùng là buổi giao lưu thật vui, giúp lan tỏa tình đoàn kết, yêu thương, gắn bó các thành viên Sao Bắc Đẩu như một gia đình.
Lễ giỗ tổ các Vua Hùng: là hoạt động hướng về cội nguồn, giúp cho chúng ta luôn có lòng biết ơn, hiểu hơn về giá trị lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông ta, “dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba”
Trại tập huấn thủ lĩnh: được tổ chức để tất cả các thủ lĩnh trao dồi, học hỏi và rèn luyện các bài múa dân vũ nhuần nhuyễn, kỹ năng sinh hoạt áp dụng trong đời sống trại và hàng ngày chuyên nghiệp hơn để khi sinh hoạt trên sân sẽ hướng dẫn và đào tạo lại cho các thành viên mình phụ trách, đúng tên ý nghĩa tập huấn, các thủ lĩnh sau mội kỳ trại được nâng cao kiến thức, tự tin và bản lĩnh hơn.
Trại hè và nâng bậc: là hoạt động trải nghiệm tại các nơi mình đến trãi dài các tỉnh, thành, mỗi năm mỗi kỳ trại là một điểm đến đầy cuốn hút, thú vị, ngoài ra thành viên Sao Bắc Đẩu được chơi các trò chơi sinh hoạt trại, trò chơi lớn, mật thư, băng reo, lửa trại … và dự buổi đăng quang, thành quả một năm phấn đấu, trao dồi bằng kỳ thi nâng bậc.
Hoạt động sinh nhật Sao Bắc Đẩu: là hoạt động ôn lại những ngày mới thành lập, đánh dấu những chặng đượng phát triển sân chơi cộng đồng của Sao Bắc Đẩu, lan tỏa những tích cực đến với các thiếu nhi, thanh thiếu niên trong xã hội, là nơi tin tưởng của các bậc phụ huynh. Là dịp trao tặng linh vật bướm, phần thưởng cao quý cho các thành viên đã có công đóng góp cho sự phát triển Sao Bắc Đẩu, khen tặng các thủ lĩnh có sự phấn đấu, còn là ngày hội của những chiếc bánh kem mang linh hồn của Sao Bắc Đầu với nhưng bông hoa hướng dương đua sắc và linh vật bướm, những lời chúc dành tặng cho Sao Bắc Đẩu.
Đặc biệt và ấn tượng với nhiều cảm xúc nhất là Sinh nhật Sao Bắc Đẩu lần 15 tổ chức năm 2022, bài phát biểu của thầy Huỳnh Toàn, tổng trưởng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đã truyển cảm hứng cho tất cả chúng tôi, như một lời triệu tập trái tim những ai sống biết yêu thương, cống hiến, biết cho đi vì cộng đồng.
Và còn nhiều các hoạt động khác xuyên suốt năm như: Ngày của mẹ, Ngày của Cha, Ngày Nhà giáo, ngày thiếu nhi, Tết Trung thu …, mỗi hoạt động đều mang ý nghĩa giáo dục thông qua chủ đề sinh hoạt trên sân vào sáng chủ nhật hàng tuần.
Mỗi một chủ đề hoạt động trên sân dù quy mô lớn hay nhỏ để đạt được thành quả tốt đẹp đều được chung sức của cả một tập thể, được đúc kết từ mỗi kỳ trại hè, trại tập huấn, từ mỗi sáng chủ nhật, những khó khăn, gian nan, vụn về từ hành động, cử chỉ, lời nói được mài dũa, chỉ dẫn tận tâm của thầy Huỳnh Toàn giúp cho tám chữ vàng mà bất cứ ai là thành viên Sao Bắc Đẩu đều phải nhớ và luôn tự nhắc nhở mình “ Yêu nước- Dũng cảm – Hào hiệp – Cao thượng”. Chính những hoạt động cũng đã gắn kết tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tình bạn, tình yêu thương của các thành viên Sao Bắc Đẩu để Sao Bắc Đẩu không chỉ là một Câu lạc bộ mà chính là một gia đình, “ Gia đình Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu”.
Sau mười ba năm đồng hành, trưởng thành cùng Tổng đoàn Sao Bắc đẩu giúp cho tôi học được nhiều bài học thực tiễn, có được nhiều kinh nghiệm bổ ích cho bản thân, đó là trong sinh hoạt cộng đồng phải luôn rèn luyện bản thân, không ngừng học hỏi để nâng cao kiến thức, khi có kiến thức nhất định về cuộc sống sẽ giúp bản thân có cơ hội hòa nhập với cộng đồng, vượt qua được những khó khăn và có điều kiện để làm nhiều việc có ích, cống hiến cho xã hội, chăm chỉ không ngại việc khó phải biết vượt qua nỗi sợ của bản thân, tôn trọng tập thể và luôn sáng tạo, tư duy để nghiên cứu những hoạt động sinh hoạt mới có thể chưa hay nhưng khi có được sự góp ý sẽ trở nên hoàn thiện, nó sẽ giúp đa dạng thêm các chương trình sinh hoạt, tự tin trước đám đông, không được tự hài lòng với bản thân.
Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu là một câu lạc bộ luôn vinh dự được đánh giá và bầu chọn đứng đầu trong hơn 40 các câu lạc bộ đội nhóm trên khắp cả nước. Thành viên của Sao Bắc Đẩu là những đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân, nhân viên, độ tuổi từ 6 tuổi trở lên, yêu thích các hoạt động kỹ năng, hoạt động cộng đồng, sự ra đời của câu lạc bộ với một ý nghĩa vô cùng đáng quý đó là hướng dẫn và giúp đỡ các bạn nhận biết được đâu là điều tốt, điều xấu, rời ra những cám dỗ, cạm bẫy từ các trò trơi online, thế giới ảo để đến với những hoạt động cộng đồng bổ ích, hướng các thành viên đặt biệt là giúp các bạn học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên hướng đến những điều thiện, có lối sống đẹp, biết yêu thương gia đình, trân quý cuộc sống và luôn sống có ích cho gia đình và xã hội. Để làm được điều này, người thủ lĩnh của Sao Bắc đẩu phải là những người có ý chí không ngại khó, có kiến thức nhất định, tâm huyết với công việc đang làm tại Tổng đoàn và tư duy cống hiến, hướng đến một xã hội tốt đẹp.
Tự hào, hãnh diện là thành viên thủ lĩnh của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, tôi luôn cảm thấy tự tin với những kiến thức mình đã được học tại Sao Bắc Đẩu, yêu đời, tôi sẽ áp dụng vào cuộc sống hàng ngày với tâm niệm mang nụ cười, sự yêu thương, quan tâm đến với mọi người, truyền cảm hứng tích cực để giúp mọi người xung quanh mình có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống bằng một tâm hồn lạc quan, sống có ích.
Với tuổi trẻ và lòng nhiệt huyết, tôi luôn tự hứa với bản thân phải luôn phấn đấu, không được tự bằng lòng với chính mình, học tập thật tốt để luôn đồng hành, tham gia nhiều hoạt động lan tỏa yêu thương, sống có ý nghĩa vì tập thể Sao Bắc Đẩu, vì các hoạt động cộng đồng, là một người con ngoan, là một thủ lĩnh gương mẫu, một công dân tốt để xứng đáng là một tấm gương cho các em noi theo và là một thành viên gương mẫu của Gia đình Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu.
“Một ngày là Sao Bắc Đẫu, mãi mãi là Sao Bắc Đẩu.”
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng