CẢM NGHĨ MÙA XUÂN – LÊ LIỄU KHÔI

Chúng em ở đây được Tổng Trưởng Huỳnh Văn Toàn, người cha già luôn ân cần và ấm áp, quan tâm từng li từng tí những đứa con nhỏ chúng em. Người cha già ấy giản dị, luôn tỉ mỉ từng chuyện cho dù đó chỉ là chuyện nhỏ

CẢM NGHĨ MÙA XUÂN

THỦ LĨNH ĐÀO TẠO: LÊ LIỄU KHÔI
THỦ LĨNH SAO HÔM- SAO MAI- ĐÔNG TAO ĐÀN
Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại đến Xuân. Những ngày Tết rực rỡ cũng đã đến rồi.
Ai cũng nói Tết là dịp để các thành viên trong gia đình xum vầy, cùng nhau ăn một
bữa cơm gia đình ấm áp. Nhưng đối với em, ngoài những ngày quây quần bên gia
đình thì em còn một gia đình nhỏ khác. Gia đình nhỏ mà vĩ đại ấy được mang tên:
Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu
MÙA XUÂN Ở SAO BẮC ĐẨU
Thấm thoát đã 7 năm trôi qua. Từ một cô bé nhút nhát, giờ đây, em đã được
gia đình Sao Bắc Đẩu chăm sóc và trở thành một cô gái hoạt bát. Mùa Xuân luôn
là mùa được mong đợi nhất trong năm và với Sao Bắc Đẩu thì càng đặc biệt hơn.
Mùa Xuân ở đây mang rất nhiều ý nghĩa đối với các bạn thành viên và ngay cả các
anh chị thủ lĩnh như chúng em.
Từ lúc bắt đầu tham gia Câu Lạc Bộ, em luôn coi Sao Bắc Đẩu là ngôi nhà
thứ 2 của em. Chúng em ở đây được Tổng Trưởng Huỳnh Văn Toàn, người cha già
luôn ân cần và ấm áp, quan tâm từng li từng tí những đứa con nhỏ chúng em.
Người cha già ấy giản dị, luôn tỉ mỉ từng chuyện cho dù đó chỉ là chuyện nhỏ. Lúc
nào cũng lo cho chúng em, chăm sóc cho chúng em.Khi ở ngoài, thầy là người rất
vui tính và thân thiện nhưng khi đã bước vào công việc, thầy như biến thành người
khác. Thầy rất nghiêm túc, tập trung để công việc luôn được hoàn thành tốt nhất.
Thầy luôn là người truyền cảm hứng, tiếp lửa cho chúng em, dạy cho chúng em
những kỹ năng rèn luyện, kỹ năng sống. Những bài học ý nghĩa ấy em mãi không
thể quên được. Ở nhiều các hoạt động lớn như: Xuân, Tết Trung Thu, Noel và Sinh
Nhật của Sao Bắc Đẩu. Thầy luôn tự mình nghĩ ra sáng kiến trang trí, tự mình chỉ
huy cho những người học trò nhỏ của mình. Nhìn cách thầy làm việc hang say mà
không mệt mỏi, em cảm thấy rất ngưỡng mộ thầy.Trong ngày chuẩn bị cho Hội Xuân sắp diễn ra, các anh chị thủ lĩnh ai cũng
ra thật sớm để phụ giúp việc cho mọi người. Những thủ lĩnh nhỏ tuổi như chúng
em thì chỉ làm được những việc nhỏ thôi. Tuy những việc ấy không lớn nhưng em
cảm thấy rất tự hào vì mình đã góp sức cho Ngày Xuân của Tổng Đoàn trở nên đặc
sắc hơn. Dù rất mệt mỏi nhưng mọi người không ai muốn dừng lại mà luôn nở nụ
cười trên môi. Đó chính là nét đẹp của đại gia đình Sao Bắc Đẩu. Thời gian trôi
qua thật nhanh, giờ đây Tổng Đoàn của chúng em đã bước đến tuổi 14.Chúng em
ngày càng trưởng thành hơn, được trao dồi nhiều kỹ năng, biết cách sử lý nhiều
tình huống khác nhau. Những điều quý giá này là do chính tay Tổng Đoàn vàngười Tổng Trưởng đã truyền lại cho chúng em. Em còn nhớ đến lần đầu tiên em
trực ban, em cảm thấy mình làm chưa thật sự tốt nhưng các anh chị thủ lĩnh, các
bạn thành viên và Thầy Toàn đã cổ vũ, khuyến khích em làm cho em có thêm
quyết tâm.
Em xin cảm ơn tất cả các thành viên trong gia đình Sao Bắc Đẩu và gửi lời
cảm ơn chân thành tới Thầy Huỳnh Toàn. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho em,
dạy dỗ cho em nên người, là một gia đình thứ 2 của em. Là nơi để em rèn luyện, là
nơi để em lớn khôn. Em xin cảm ơn đại gia đình của chúng ta.

Còn mấy ngày nữa thôi thì năm 2020 phải nhường chỗ cho năm 2021. Em
xin chúc các anh chị là thành viên Danh Dự, thành viên Ban Chủ Nhiệm, Ban
Huyến Luyện có một năm mới vui vẻ, có thật nhiều niềm vui và tiếng cười, quay
quần bên gia đình và có một cái Tết xum vầy.

MỘT GIA ĐÌNH NHỎ, MỘT HẠNH PHÚC TO.
GIA ĐÌNH SAO BẮC ĐẨU LÀ NHẤT,

CON YÊU GIA ĐÌNH SAO BẮC ĐẨU NHẤT
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng