HỒN XUÂN – NGUYỄN DIỆP HÀ XUYÊN

Em xin gởi lời cám ơn đến Thầy Huỳnh Toàn, người Thầy yêu quý của chúng em, Thầy đã giúp đỡ định hướng cho chúng em đến những điều hay lẽ phải, những điều cao quý, rèn luyện nhân cách. Em cũng xin cám ơn đến các anh chị trong ban chủ nhiệm

HỒN XUÂN
Nguyễn Diệp Hà Xuyên
Thủ Lĩnh nhóm sao Thủy- Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn.
“Xuân xuân ơi xuân đã về
Có nỗi vui nào hơn ngày xuân đến”Mùa xuân đến mang bao niềm vui và những điều rộn ràng đến
với mỗi chúng ta. Mùa xuân đem đến cho mỗi chúng ta những kỷ niệm,
những câu chuyện trong năm, vui có, buồn có,…gợi nhớ lại những sự kiện
mà từng người đã trải qua. Người ta nói, mùa xuân là mùa của trăm hoa
đua nở, cây cối đâm chồi nãy lộc, tất cả đều khoác lên chiếc áo màu xanh
nõn, mượt mà. Những cánh hoa đào của miền bắc và hoa mai của miền
nam đua nhau khoe sắc.
Ai có tâm hồn yêu cái đẹp chẳng từng rung động trước những
màu sắc của mùa xuân. Xuân tới, hồi sinh sức sống cho muôn hoa, xuân
tươi vui từ cái nắng hừng lên, cho đến từng bông hoa ngọn cỏ. Cũng là
mùa mà các em thiếu nhi thích nhất, được nhận những bao lì xì, được
mặc những bộ quần áo đẹp và được ba mẹ chở về quê chơi. Quan trọng
hơn là mùa xuân là mùa của hy vọng và ước mơ của mọi người, mùa của
sum họp, gia đình đoàn viên. Tiếng cười đùa, trò chuyện, những lời hỏi
thăm, những câu chúc rôn rã,…mà mỗi người dành cho nhau.
Mùa xuân không của riêng ai, với đại gia đình Sao Bắc Đẩu
cũng vậy. Mùa xuân ấm áp, vui tươi, hạnh phúc,…hòa lẫn những tiếng
cười, tiếng múa lân, tiếng nhạc chào đón mùa xuân mới. Tờ mờ sáng,
khuôn viên sân Tao Đàn đã đông đúc người đến xem và tham gia vui
xuân. Nào là bánh chưng bánh tét, xa xa là mâm ngũ quả đã được các bạn
nhỏ trưng bày đẹp lạ mắt, khu vực đông các bạn nhỏ thích thú vẫn là khu
ao nước của đàn vịt nhỏ.
Các em chăm chú quan sát các chú vịt, một vài em cũng tò mò
lắm chứ, cứ đưa tay ghẹo các chú vịt chạy. Đặc sắc hơn với các gian hàng
trò chơi dân gian, khác hẳn những lúc phải cầm điện thoại chơi suốt ngày
thì nay các em có thể tự tham gia nô đùa. Không riêng gì các em nhỏ, ba
mẹ cũng tranh thủ làm cho mình vài tấm hình mới bên cây mai cây đào
nữa. Đến giờ làm lễ, các em tập trung nhanh chóng chào cờ, buổi lễ diễn
ra nghiêm túc, trang trọng, đây cũng là những quá trình học hỏi và rèn
luyện mà các em có được trong mỗi buổi sinh hoạt hàng tuần. Không
những thế, các em còn được tham gia vào khu chợ quê, hòa trong không
khí vui nhộn các em tự mình dạo quanh chợ mua cho mình và người thân
những hộp mứt bắt mắt.
Đây không chỉ là một lễ hội xuân mà còn là ngày gặp gỡ cuối cùng trong
năm đối với các em, các anh chị thủ lĩnh trong tập thể đại gia đình Sao
Bắc Đẩu. Là lễ hội lớn nhất trong năm, cũng là ngày mà các em mong

chờ nhất. Để lễ hội được diễn ra thành công đến thế là những sự đóng góp
lớn từ các anh chị phụ huynh và các em đã hỗ trợ thực hiện các vật dụng
nhỏ để tạo nên các tiểu cảnh nhỏ trong ngày hội. Các tiết mục cũng được
các em luyện tập hàng tuần để chờ ngày hội được trình diễn, các tiết mục
khiến cho các em nhỏ, quý phụ huynh, người qua đường xem không rời
mắt.
Mùa xuân là mùa của đất trời giao hòa, mùa của hy vọng và
ước mơ, mùa của mùa màng no ấm và xum họp. Mùa xuân mang lại cho
con người thêm một tuổi. Đối với các em thiếu nhi thì mùa xuân là mùa
của sự trưởng thành về thể chất lẫn tâm hồn. Mùa xuân là sự mở đầu cho
một năm mới, kế hoạch, một dự định mới, tương lai mới. Mùa xuân là
mùa của sự đoàn tụ gia đình. Chính vì thế mà lễ hội còn giúp cho các em
mở mang thêm nhiều kiến thức dân gian, lễ hội truyền thống cũng dân tộc
Việt Nam, những nét văn hóa cổ xưa. Qua đó, các em càng quý trọng hơn
những nét đẹp, gìn giữ và phát huy các truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Mùa xuân mới, kính chúc đại gia đình Sao Bắc Đẩu ngày càng phát
triển, nới mà các em nhỏ, các bạn thanh thiếu niên có thể rèn luyện và
học tập. Em xin gởi lời cám ơn đến Thầy Huỳnh Toàn, người Thầy yêu
quý của chúng em, Thầy đã giúp đỡ định hướng cho chúng em đến
những điều hay lẽ phải, những điều cao quý, rèn luyện nhân cách. Em
cũng xin cám ơn đến các anh chị trong ban chủ nhiệm đã luôn tin
tưởng và trao nhiều nhiệm vụ giúp tôi tự tin hơn, học hỏi, phát huy
những sở trường của bản thân và trưởng thành hơn từng ngày.

MỘT NGÀY LÀ SAO BẮC ĐẨU – MÃI MÃI LÀ SAO BẮC ĐẨU
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng