CÁM ƠN MÙA XUÂN

CÁM ƠN MÙA XUÂN

Võ Minh Duy – Thủ lĩnh đào tạo chòm Hiệp Sĩ

Tổng đoàn, đại gia đình Sao Bắc Đẩu, nơi luôn rộn vang tiếng cười dù trong cái

gió lạnh hay là những tia nắng gắt vào buổi sáng. Những tiếng cười ngây thơ đó

hòa vào cơn gió nhẹ những buổi sáng Chủ Nhật yên ả

“Tết về, em mong tết về, mẹ may áo mới, cha chở đi chơi….” chiếc loa

đen to tướng phát ra những âm thanh sôi nổi là nhộn nhịp cả công viên vào buổi

sáng sớm. Lại thêm một mùa xuân nữa đang tới, nhà nhà trang trí, tân trang lại nhà

cửa chuẩn bị cho Tết, các bạn teen thì thi nhau đi mua đồ mới như muốn lột đi lớp

áo “năm cũ” để cảm thấy vui tươi hơn và tràn đầy sức sống.

Trẻ con thì em nào cũng rất vui vì không phải học thêm nữa, mà còn được

nhận lì xì từ ông bà cha mẹ. Tại Sao Bắc Đẩu thì cũng vậy, các anh chị lên kế

hoạch, ý tưởng để tổ chức một lễ hội xuân hoành tráng cho các bạn thành viên có

thể vui chơi thỏa sức. Để cùng góp vui cho hội xuân thì các bạn nhỏ cũng cùng tập

những bài nhảy trên nền nhạc xuân cùng với các anh chị thủ lĩnh, dù phải tập đi tập

lại nhiều lần rất mệt nhưng các bạn vẫn cảm thấy rất vui vì mình đã góp sức làm

cho hội xuân thêm sôi động.

Những phụ huynh là những “người hùng thầm lặng” khi những con người

ấy không ngần ngại để ủng hộ tổng đoàn tổ chức được một hội xuân thuận lợi,

ngoài ra phụ huynh phải luôn đưa đón các em đến để tập nhảy. Tất cả mọi người ở

Sao Bắc Đẩu đều bận rộn vì khi vào Sao Bắc Đẩu, tất cả cái tôi của mọi người gần

như biến mất, thay đổi ngay bản thân thành một người tích cực và luôn giúp đỡ

người khác.

Mỗi sáng Chủ Nhật ở công viên đều chưa bao giờ là phí, các anh chị lớn,

anh chị thủ lĩnh luôn cố gắng tạo ra một sân chơi thật lành mạnh cho các bạn.

Ngoài mang lại lợi ích cho cộng đồng, chính các anh chị thủ lĩn cũng từ đó mà rút

ra được cho mình nhiều bài học kinh nghiệm quý giá, giúp các bạn vững bước hơn

trong tương lai. Hằng ngày đến Sao Băc Đẩu luôn tiếp thu thêm nhiều kiến thức

mới, không chỉ đối với các bạn thành viên mà các anh chị lớn cũng nhận được

nhiều thứ, họ thấy được lỗ hỏng trong giao tiếp của mình hay là cách để cư xử cho

đúng đắn hơn, cách dựng dù….nhưng hơn hết chính là thấy được bản thân mình

trưởng thành hơn trong từng ngày.

Năm 2020 đã đi qua, để lại trong lòng ta biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp, nhưng nó

khép lại để mở ra một năm mới may mắn, vui vẻ và hạnh phúc hơn. Năm mới tôi

sẽ cải thiện bản thân, sửa những lỗi lầm của mình và thấy được bản thân hoànthiện hơn trong năm mới.

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng