GIA ĐÌNH SAO BẮC ĐẨU THỜI NCOVID

GIA ĐÌNH SAO BẮC ĐẨU THỜI NCOVID

Đặng Toàn Gia Hân – Thủ lĩnh đào tạo

Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ

Năm 2020 đã ngày một dần xa, thời khắc đếm ngược đã đến, tôi cầu mong cho năm Canh Tý- 2020 mau qua nhanh vì năm này là một năm của nhiều đau thương cho toàn thể nhân loại bởi dịch bệnh hoành hành, con Covid-19 đáng  ghét. Đại gia đình Sao Bắc Đẩu của chúng tôi cũng vì con Covid-19 này mà phải bị gián đoạn hết lần này đến lần khác. Trong những ngày giãn cách xã hội, tôi rất nhớ các hoạt động hàng tuần, nhớ buổi chào cờ, nhớ các bạn bè trong Sao Bắc Đẩu, nhớ các anh chị thủ lĩnh, các anh chị trong ban chủ nhiệm, ban huấn luyện và đặc biệt là rất nhớ và mong được gặp các em nhỏ. Và rồi với sự chỉ đạo tài tình của nước ta, dịch bệnh được khống chế, tin Sao Bắc Đẩu hoạt động lại làm tâm trạng tôi nôn nao, mong chờ đến chủ nhật để được gặp tất cả mọi người, để hỏi thăm nhau và cùng nhau sinh hoạt thật vui.

Kể từ đó, mọi hoạt động của xã hội đều trong trạng thái bình thường mới, Sao Bắc Đẩu cũng không ngoại lệ, dưới sự dẫn dắt tài tình của thầy Huỳnh Toàn – Tổng trưởng Tổng đoàn Sao Bắc đẩu cùng với sự tận tình, bản lĩnh của các anh chị trong ban chủ nhiệm, ban huấn luyện, cũng như sự động viên, ủng hộ của quý phụ huynh, Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu cũng đã hoàn thành tất cả các hoạt động truyền thống, một sinh nhật không hoành tráng nhưng ấm áp, ý nghĩa, trại hè truyền thống bốn ngày hàng năm được rút ngắn thành một hành trình “Về quê xứ dừa” một ngày vừa đủ trãi nghiệm, vừa đủ vui chơi, gắn bó, vừa đủ để học tập, … “Lửa thử vàng, gian nan thử sức” Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đã chứng minh được sức mạnh của sự đoàn kết, một lòng khi cùng nhau vượt qua những gian nan, khó khăn để quyết tâm tổ chức cho tất cả các thành viên của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đón một mùa xuân vui tươi, tràn đầy ý nghĩa bằng các hoạt động xuân rộn ràng tiếng trống múa lân, múa rồng, các hoạt cảnh chợ xuân miền quê được dựng lên bằng chiếc cầu tre bắt ngang, xung quanh được trang điểm những cành mai, cành đào, các chậu hoa cúc, hoa màu gà, mâm trái cây với nhiều loại trái như bưởi, dưa hấu, mãng cầu, thanh long,…, bánh tét, bánh trưng bày thành mâm cỗ và đặc biệt là trò chơi dân gian như kêu lô tô thu hút các em nhỏ rất hào hứng, được quý phụ huynh, các anh chị trong ban chủ nhiệm, ban huấn luyện, các thành viên của Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ thực hiện rất công phu và đầu tư. Các thành viên nhỏ được các anh chị thủ lĩnh tập múa các bài nhạc xuân để trình diễn trong ngày hội xuân.

Vậy là năm 2020 đã kết thúc, một năm đã mang đến cho tôi quá nhiều cảm xúc vui, buồn và một chút bồi hồi, xao động lưu luyến khi chia tay Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn để được tiếp tục phấn đấu học hỏi tại Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ.

Nhân dịp xuân Tân Sửu 2021 về, tôi kính chúc Đại gia đình Sao Bắc Đẩu luôn thật nhiều sức khỏe, an khang và hạnh phúc, luôn luôn là sân chơi cộng đồng bổ ích của mọi người.

MỘT NGÀY LÀ SAO BẮC ĐẨU, MÃI MÃI LÀ SAO BẮC ĐẨU

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng