CHA! – Quách Tú Nhi – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ

CHA!
Quách Tú Nhi – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ
“Ngày của Cha” – một trong những chủ đề ý nghĩa nhất với tôi! Thật ra chẳng biết nói bao nhiêu cho đủ cả! Cha luôn là người khô khan và chả bao giờ dịu dàng, luôn mắng con và đánh đòn những lúc con làm sai chứ không như mẹ bảo ban và xoa đầu, nhưng thật ra vẫn rất thương con, thương con thầm lặng mà chẳng bao giờ nói.
Một ngày sinh hoạt bình thường, ngắn ngủi vỏn vẹn vài tiếng không thể nào nói hết cho các bạn nhỏ nghe được những thông điệp mà thay vào đó, 3 nhóm nhỏ tại Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ đã làm một vườn hoa, những chiếc bông hoa nhỏ để gửi lời yêu thương! Tại sao không là gấp giấy, tại sao không là áo vest mà lại là hoa? Bởi vì hoa là thứ dễ dàng nhất để ta gửi gắm vào đấy những điều tuyệt nhất đến người mình tặng. Hoa đại diện cho sự mảnh mai, nhẹ nhàng cũng như cha trong lòng thì dịu dàng còn bề ngoài thì nghiêm khắc đến sợ!
Thật ra, khi được giao nhiệm vụ viết bài viết cho tuần này, phần nào tôi cũng nhìn nhận lại bản thân và trân trọng hơn những người còn bên cạnh mình. Mình còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian nhưng cha mẹ thì không! Nếu như còn có thể, hãy yêu thương và trân trọng cha mẹ của mình.
“Mong cha hoài luôn mãi
Khỏe khoắn và vui tươi
Dù chín mươi tuổi hạc
Trí tâm vẫn sáng ngời…”
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng