Cho con học cách yêu thương cha mẹ

Điều tôi phải làm là dẫn dắt cuộc đời mình đi đúng
hướng, nghĩa là, những ước mơ, dự định của tôi có thể không thể thực hiện được
nhưng từ những ước mơ dự định đó tôi sẽ mơ tiếp và thực hiện tiếp những ước mơ
của mình.

Hãy cứ khao khát, hãy cứ dại khờ. Câu nói này tôi đã đọc được đâu nó, nó
khởi tạo cho tôi niềm tin vào cuộc sống, nguồn hứng khởi cho những việc tôi làm.
Những khao khát của mình, rất nhiều đúng không bạn. Đó có thể là việc bạn muốn
đi đến những nơi bạn thích, làm những việc mà bạn muốn làm cũng như khao khát
trở thành con người như bạn mong muốn. Chúng ta chỉ được sống có một lần và
cũng có một lần duy nhất được làm tất cả những điều ấy. Vì thế hãy mơ những gì
bạn muốn và hãy sống vì chúng! Đừng để khi chúng ta bước sang tuổi 70  mới
thực hiện những ước mơ tuổi 20!

Để định hướng được ước mơ của bạn trước hết bạn
phải tìm ra được cái mà bạn yêu quý!  Đó không có thể là một người bạn,
một ngôi nhà hay một công việc mà bạn thích. Từ đó bạn sẽ xác định được bạn sẽ
làm gì để đạt được chúng. Bạn sẽ biết cách làm cho người bạn đó được hạnh phúc,
sẽ đi theo chuyên ngành kiến trúc để xây dựng ngôi hà trong mơ của bạn và cuối
cùng, với những hiểu biết và kinh nghiệm có được bạn sẽ làm việc nhiều hơn số
tiền được trả để từ công việc mà bạn thích để chứng minh năng lực của mình.

Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng của bạn. Vì
sao bạn biết không? Khi đối diện với cái chết là khi chúng ta chẳng còn gì để
mất nữa. Chính vì thế, mà bạn không còn cảm giác sợ hãi khi sắp đánh mất thứ gì
đó! Có quá nhiều thứ chúng ta muốn níu giữ, nhưng khi chết chúng ta không mang
theo được gì cả. Đến với thế gian bằng đôi tay nắm chặt, chúng ta muốn mọi thứ
phải nằm trong tay mình, và khi rời khỏi thế gian này, chúng ta lại duỗi tay,
bỏ lại tất cả. Vì thế, chẳng có gì đáng tiếc nếu như chúng ta có đánh mất thứ
gì đó mà ta yêu quý!

Hãy sống và mơ ước đi bạn nhé, bởi vì chỉ khi có mơ
ước bạn mới có động lực để làm việc và học tập. Ước mơ của bạn chính là nguồn
nhiệt huyết cho bạn sống thật cuồng nhiệt và say mê. Sống như không còn ngày
mai!

Người đăng: Nguyễn Thị Mỹ Phụng – Nhóm Admin

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng