ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG HỌC MỘT SÀNG KHÔN – CHỊ ĐOÀN THỊ HẠNH

Thủ Lĩnh Đoàn Thị Hạnh

  Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn

             “Đi một ngày đàng ,học một sàng khôn”.

Phương châm “ Yêu nước – Dũng cảm –Hào hiệp – Cao thượng”

 Đó là 8 chữ vàng thiêng liêng mà chỉ riêng câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu Tao Đàn mới có và là nét đẹp của Tổng đoàn.

Thời gian trôi qua thật là nhanh,mới ngày nào khi tôi bước chân vào Sài gòn mà giờ đã 6 năm rồi. Câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu Tao Đàn cũng sinh nhật lần thứ 6 rồi,trong tôi vẫn còn những kỉ niệm đẹp với các thủ lĩnh  Sao Bắc Đẩu. Khi còn là một cô sinh viên ,tình cờ đi ngang qua công viên Tao Đàn thấy mấy anh chị thủ lĩnh và các em nhỏ đang vui chơi với nhau rất vui. Lúc đó tôi bắt đầu tìm hiểu về câu lạc bộ. Cứ sáng chủ nhật tôi cùng  mấy bạn học nhóm với nhau và tôi thường rủ các bạn qua công viên để học bài .Sau mỗi lần học bài xong là tôi cứ nhìn , nhìn hoài mấy anh chị đang hướng dẫn mấy em chơi. Thời sinh viên là tôi đã ước gì mình được tham gia vào đó mình chơi, mình học, mình ca.Nhưng rồi ước mơ đó chưa thực hiện được vì tôi phải chuyển lớp học xuống Thủ Đức. Tôi đã hẹn một ngày nào đó nhất định sẽ quay trở lại vì tôi biết mình sẽ giúp các em phần nào đó , mình có thề dạy các em hát, dạy các em các câu chuyện và mình dạy các em với khả năng mà mình có thể.Tục ngữ có câu :

                    “Đi một ngày đàng ,học một sang khôn”.

 Và rồi tôi tốt nghiệp ra trường và đi dạy học,dường như câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu Tao Đàn cứ in sâu vào tâm trí của tôi. Nhớ mãi không bao giờ quên những kỉ niệm một thời. Cũng vì lòng đam mê và lòng nhiệt huyết với nghề dạy học.tôi quyết định đăng ký tham gia vào câu lạc bộ.

Từ khi tôi tham gia câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu tôi được học rất nhiều các kĩ năng mềm  giúp tôi tích lũy tri thức và kinh nghiệm. Từ đó tôi tổ chức và tham gia rất nhiều trò chơi cùng với các em. Trong lòng tôi tự thấy vui và tự hào khi mình đã một phần nào đó giúp các em –thế hệ trong tương lai tự tin , mạnh dạn khi bước chân thực hiện ước mơ của mình.

Những ngày đầu tôi đến với câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu còn rất nhiều điều lung túng , bỡ ngỡ và không biết mình phải bắt đầu từ đâu để giúp các em “chơi mà học,học mà chơi”.Được sự giúp đỡ của Thầy, của anh chị trong ban huấn luyện , các bạn thủ lĩnh và các quý phụ huynh tôi đã sẵn sàng hoàn thành trách nhiệm của mình.Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã giúp tôi vượt qua những ngày đầu đến với câu lạc bộ nhiều lắm.Đến nơi đây tôi không những được học, được chơi được thử sức mình mà tôi còn có những tình cảm của một đại gia đình Sao Bắc Đẩu. Chúng tôi bắt đầu gắn bó, thân thiết và khăng khít từ bao giờ không ai biết . Đó là tình cảm thiêng liêng mà chỉ có chúng tôi mới hiểu. Những lúc như vậy tôi thấy mình được quan tâm,động viên rất nhiều giúp tôi có nghị lực hơn trong  mọi công việc.Sao Bắc Đẩu –Một sân chơi cộng đồng nhằm giúp các em phát triển nhiều mặt : Thể chất,tình cảm xã hội, trí tuệ, thẩm mỹ và hình thành nhân cách tốt để cho các em chuẩn bị hành trang bước vào tương lai.

Cũng vì đam mê và lòng nhiệt huyết yêu nghề mến trẻ của mình tôi muốn các em của mình biết được nhiều điều thông qua các hoạt động ,các trò chơi học tập,các câu chuyên giáo dục.Thế giới xung quanh các em đẹp lắm,thế giới đó ngày càng được mở rộng thì vốn hiểu biết cảu các em càng được phong phú và đa dạng và sâu sắc hơn dẫn tới nhu cầu nhận thức của các em ngày càng cao.Muốn thế thì các thủ lĩnh phải giúp các em thử nghiệm,tìm tòi và khám phá.Từ đó giúp các em đáp ứng thỏa mãn nhu cầu nhận thức của mình ,các em bắt đầu thích quan sát,ham học hỏi,tìm hiểu môi trường xung quanh của mình và đặc biệt là hứng thú với việc khám phá những điều mới lạ.Câu nói của A.M.Borodich : “Nhà giáo dục có nhiệm vụ thúc đẩy khả năng lĩnh hội những kỹ năng và kỹ xảo”.Vì thế hệ măng non tôi sẽ cố gắng tạo ra môi trường phù hợp nhất để kích thích sự hấp dẫn ,tính hài hước của trò chơi làm cho trẻ say mê ,tích cực tham gia các hoạt động tập thể để giảm bớt căng thẳng trí óc sau một tuần các em học tập ở trường.Ngày nghỉ cuối tuần là các em đến với câu lạc bộ với nét mặt vui tươi,nụ cười luôn nở ở trên môi là tôi cảm thấy vui lắm rồi.

Tôi cảm ơn tổng đoàn đã tạo điều kiện cho tôi thể hiện khả năng của mình,tôi cảm ơn tất cả các anh chị trong ban chủ nhiệm ,các bạn thủ lĩnh đã giúp đỡ tôi trong những ngày tôi mới vào câu lạc bộ,tôi cảm ơn quý phụ huynh đã động viên tôi để tôi làm tròn trách nhiêm của mình.

Năm mới kính chúc đại gia đình Câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu đón tết an lành –hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe .

                                                                  M.Phụng – Admin

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X